Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đàn ông có bồ vẫn sợ bị vợ bỏ còn đàn bà khi có bồ chỉ muốn rời bỏ chồng

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 26/04/2018
Đàn ông có bồ vẫn sợ bị vợ bỏ còn đàn bà khi có bồ chỉ muốn rời bỏ chồng

Đàn ông và đàn bà suy nghĩ cũng như tư tưởng của họ lúc ngoại tình hoàn toàn khác nhau. Bất cứ gã đàn ông nào khi ngoại tình cũng giấu bằng được chuyện đó với vợ ắt hẳn anh ta sợ vợ phát hiện, vợ bị vợ bỏ đi. Còn đàn bà một khi đã có người đàn ông khác ngoài chồng thì sẵn sàng công khai chỉ muốn nhanh chóng rời bỏ người chồng đầu ấp tay gối của mình.

Sự khác biệt rõ ràng khiến cho cuộc hôn nhân vẫn có thể giữ trọn được khi một trong hai đối phương vẫn còn có cảm giác sợ đánh mất một nửa còn lại. Hôn nhân không hẳn là nấm mồ chôn vùi tình yêu như người ta vẫn thường nói. Nhưng hôn nhân chắc chắn là một bước ngoặt sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai.

Đàn ông vốn thường vô tâm. Chẳng phải người ta vẫn nói người chồng ấy có thể có tâm với cả thiên hạ này duy nhất chỉ có vợ mình là kể từ khi kết hôn tâm của họ không còn dành cho người vợ bên cạnh mình nữa. Sự vô tâm của đàn ông dường như nằm trong bản chất nên chồng chẳng bao giờ có thể hiểu vợ mình đang mong đợi gì từ mình.

Phụ nữ thì lại hoàn toàn ngược lại, phụ nữ thích được quan tâm người khác cũng như thích thú và sẽ dễ dàng cảm thấy hạnh phúc khi được đối phương quan tâm đến mình. Có những khi chỉ là đi làm về mệt, anh xoa đôi vai gầy của vợ rồi hỏi han công việc hôm nay vợ mệt, vợ bận thế nào cũng đủ khiến phụ nữ cảm thấy động lòng.

Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ ngoại tình không ngoại tình ở bên ngoài thì sẽ ngoại tình trong tư tưởng. Đàn ông chỉ chưa có cơ hội để ngoại tình mà thôi. Vì nó thuộc về bản năng, chẳng có người đàn ông nào lại từ chối cái đẹp khi được mời gọi. Có oán trách rằng chồng là người đàn ông vô tâm, anh ấy chẳng quan tâm gì đến vợ mình cũng đúng.

Ngày chị biết anh ngoại tình với một người phụ nữ khác, lúc này chị chỉ còn biết bấu víu vào hai đứa con còn nhỏ. Chị lấy đó làm động lực, làm cơ sở để ở lại bên cạnh chồng, bấu víu và giữ lấy cái gia đình đang bị mục rỗng từ bên trong.

(Ảnh minh họa)

Biết anh ngoại tình người làm vợ nào không đớn đau khi phát hiện ra chồng mình ngủ với một người đàn bà khác mà không phải là mình cơ chứ. Nhưng càng biết nhiều phụ nữ lại càng tổn thương, chị học cách bỏ qua, học cách vờ như không hay biết gì cho lòng mình thanh thản.

Còn anh, một người chồng người cha mẫu mực vẫn đi sớm về muộn mỗi ngày, vẫn đưa tiền cho vợ hàng tháng và giấu kín bí mật mình có mối quan hệ vụng trộm bên ngoài. Người ta nói cấm có sai, càng thứ ăn vụng thì càng ngon, càng hấp dẫn. Có lẽ thế nên anh chẳng thể nào rời bỏ nhân tình của mình.

Biết có lỗi với vợ anh ra sức bù đắp cho vợ mà anh không ngờ rằng vợ đã phát hiện chuyện mình ngoại tình từ lâu. Anh giữ kín mọi chuyện không đơn giản vì sợ khi vợ biết vợ sẽ sốc mà anh sợ vợ biết rồi người phụ nữ bên cạnh anh suốt những năm tháng tuổi trẻ ấy sẽ rời bỏ anh. Đàn ông vốn là những kẻ tham lam khi chỉ muốn hơn chứ không muốn bớt.

Chị cũng dần dần hiểu ra rằng khi anh đã hết yêu thương chị thì mình cũng nên tìm một cơ hội, một người đàn ông biết cách trân trọng chị hơn. Chị gặp Nam một anh chàng tốt bụng khi đi làm về chẳng may xe máy chị hết xăng dọc đường. Giữa đường khuya thế này gọi chồng anh lại chẳng bắt máy.

Lúc đó may sao chị nhận được sự giúp đỡ của Nam, anh ấy đã cho chị cả một chai xăng cứu vớt chị cái lúc chị cần nhất khi mà người chồng chị đang chờ đợi lại chẳng hề xuất hiện.

Cảm động vì tấm lòng của anh chị đã nài nỉ anh cho số điện thoại để được mời anh một bữa cơm thay cho lời cảm ơn. Chị bắt đầu để ý đến nhan sắc của mình, chị cũng dần biết chưng diện mỗi khi ra ngoài. Bận với hai con đến đâu chị cũng chăm sóc cho bản thân để luôn tươi trẻ, rạng ngời.

Rồi chị và người đàn ông ấy có nhiều cuộc hẹn hơn sau bữa cơm đó. Đi uống café, trò chuyện về công việc hay cùng rủ đi xem một bộ phim mới ra mắt. Sự gần gũi thân thiết với chàng trai ấy lấp dần đi khoảng trống thiếu chồng, thiếu sự quan tâm của chồng mà chị cần.

Thế rồi chị lại yêu, chị mơn mởn như cô gái hai mươi mới biết yêu lần đầu. Chồng chị biết chuyện, anh gào thét oán trách chị ngoại tình. Chị cười nhìn anh đáp bằng câu cay đắng nhất:

-Anh tưởng mình tôi ngoại tình sao, anh cũng không có kém phần chút nào đâu đừng nghĩ tôi không biết gì??

– Em, em nói vậy là… – anh ngờ ngợ trước những gì chị nói, thoáng chút bối rối vì anh cũng làm điều sai trái trong cuộc hôn nhân này.a

– Anh cần phải biết rằng anh ngoại tình thì tôi cũng có quyền làm điều đó. Anh ngoại tình bao lâu rồi đừng tưởng tôi mù tôi không hay biết gì. Chẳng có người phụ nữ nào ngu dốt đến nỗi ôm hình bóng của một người đàn ông đã không còn yêu thương mình.

– Nhưng mà em là phụ nữ, em sao có thể làm vậy??

– Vậy thì anh hãy xem xem anh đã làm những gì?? Anh cũng là bố của hai đứa con đó chứ. Vì anh không ra gì nên tôi mới có cơ hội biết được rằng ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông tốt hơn chồng mình.

Đàn bà tàn nhẫn hơn đàn ông nhiều ở chỗ đó. Một khi đã có bồ thì cô ấy sẽ rất nhanh chóng muốn rời bỏ chồng mình. Đàn ông thì có bồ vẫn lo vợ bỏ rơi. Anh hiểu mình đang dần mất vợ mới cuống cuồng bỏ nhân tình quay về giữ vợ.

Đó chính là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Đàn ông có bồ nhưng vẫn nơm nớp lo sợ vợ mình biết chuyện, lo vợ không tha thứ và bỏ rơi mình. Còn đàn bà một khi đã muốn rời bỏ chồng thì dù có bị chồng phát hiện cũng cứ mặc kệ bởi lúc này họ chỉ muốn bỏ chồng càng nhanh càng tốt. Ra thế giới bên ngoài rồi họ nhận ra ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông tốt.

Chị em hiểu được điều này tại sao không sử dụng nó một cách khôn ngoan dùng để đối phó nếu người đàn ông của bạn có ý định ngoại tình hoặc đang ngoại tình mà thật lòng muốn kéo chồng về phía mình. Phụ nữ thời hiện đại đủ khôn ngoan không cần tìm cách giữ chồng mà chỉ cần tìm được cách khiến chồng chạy về giữ mình là đủ.

Theo thể thao xã hội

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep