Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đàn ông đã muốn đi, đàn bà đừng giữ làm gì...

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 02/08/2018
Đàn ông đã muốn đi, đàn bà đừng giữ làm gì...

Đàn ông không nhùng nhằng nói 1 nghĩ 2 như đàn bà. Một khi đã nói lời chia tay, tức tình nghĩa trong anh ta đã cạn. Vậy nên đàn ông muốn đi, đàn bà đừng giữ. Giữ làm gì một cái xác không hơn không kém?

Phận đàn bà hết lòng yêu thương, tin tưởng chồng, nhưng nếu một ngày bỗng phát hiện chồng lừa dối, bội bạc cũng đừng nuối tiếc. Bởi đàn ông không nhìn ra tấm chân tình của vợ, đã không báo đáp còn trả lại bằng những lọc lừa, tổn thương, vốn dĩ đã trở thành thứ bỏ đi rồi!

1. Đàn ông tốt không cần giữ, đàn ông tệ giữ cũng không được

Đàn ông một khi đã muốn ngoại tình thì cho dù vợ có đẹp đến đâu, cơm ở nhà có ngon lành đến mấy thì cũng chẳng thể níu họ ở nhà. Bởi bản tính của đàn ông ngàn đời nay vẫn là tham lam.

Một người đàn ông thương vợ sẽ không vì một vài nếp nhăn trên gò má của người bạn đời mà thay lòng bởi họ hiểu, đâu có sắc đẹp nào vĩnh viễn. Một người yêu vợ thật lòng sẽ không vì vài món ăn vợ nấu không ngon, vài ba lần to tiếng đã chạy theo một người phụ nữ khác.

Đàn ông khi ngoại tình thường bảo: Tại vợ xấu, tại vợ càu nhàu, luộm thuộm nên họ mới đi tìm người đàn bà khác. Tất cả chỉ là ngụy biện cho sự tham lam, ích kỉ, cho bản tính hám của lạ của họ mà thôi.

Đàn bà à, lòng dạ đàn ông là thứ khó dò hơn cả sông cả biển. Đàn ông thủy chung với vợ, đàn bà khác có lả lơi, khêu gợi thì họ cũng không thay lòng. Còn ngược lại, lòng dạ tham lam, có vợ còn muốn thêm nhân tình thì phản bội chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.

Vậy nên, đàn ông muốn đi, đàn bà đừng giữ, chỉ thêm đau lòng.

2. Đừng nhân danh con cái

Đừng lấy lý do để con cái có một gia đình trọn vẹn mà cố gắng níu giữ người chồng bội bạc, cố gắng chấp nhận sống chung với hôn nhân chỉ còn cái vỏ. Đó không chỉ là ác với chính mình, mà cũng là ác với con.

Phụ nữ đừng nghĩ làm thế là thương con! Con trẻ nhạy cảm lắm, chúng hoàn toàn có thể nhận thấy những rạn nứt, những lạnh nhạt của bố mẹ. Đừng bao giờ tùy tiện quyết định số phận của chúng bằng cảm tính của mình.

Chúng thà được sống trước trần trụi đổ vỡ nhưng với cảm xúc thật, còn hơn là bề ngoài lành lặn nhưng mọi thứ vụn nát bên trong. Đừng ngại cho trẻ biết mối quan hệ hiện tại của cha mẹ, hãy giải thích cho chúng hiểu, và dù rằng bây giờ không hiểu, nhưng chắc chắn sẽ có lúc chúng hiểu.

Hãy mạnh mẽ làm một bà mẹ đơn thân, cố gắng bù đắp cho con những khoảng trống, chứ đừng để chúng sống trong một gia đình bội bạc và đầy lừa dối. Bạn và con, xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn, đúng không?

3. Đàn bà không tự thương lấy mình, chờ ai thương?

Đàn bà nhất định phải ghi nhớ, xinh đẹp là cho mình, đảm đang, nấu ăn ngon cũng là để cho mình có cuộc sống tốt hơn, trọn vẹn hơn. Đừng làm điều đó vì đàn ông, để níu giữ chân họ.

Bởi khi phụ nữ càng tìm cách giữ chân một người đàn ông, sẽ chỉ càng khiến cuộc sống của mình ngột ngạt và mất đi ý nghĩa. Đàn bà khôn ngoan sẽ không tìm cách giữ chồng bởi họ biết, đàn ông đã muốn phản bội, không một người đàn bà nào giữ nổi.

Vậy nên đừng ngu ngốc hy sinh thêm bất cứ thứ gì nữ, nhất là lòng tự tôn của mình. Khi đàn ông đã thay lòng, mọi sự cam chịu, mọi hy sinh nhịn nhẫn đều chẳng là gì. Khi lòng dạ họ đã bạc bẽo như vôi, thì cho dù vợ có hoàn hảo bao nhiêu với họ cũng là kẻ thừa. Đàn ông đã muốn đi, đàn bà tuyệt đối đừng giữ.

Đổ vỡ là điều không ai mong muốn, nhưng đừng “cố đấm ăn xôi” vì sợ cái tiếng gái một đời chồng. Hãy thương lấy mình, học cách chấp nhận và buông tay.

Đừng ngần ngại bắt đầu lại, dù có khó khăn nhưng chỉ cần mạnh mẽ, kiên trì, phụ nữ nhất định sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc mới. Và đừng quên, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy yêu lấy mình trước tiên!

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep