Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đàn ông ghét nhất phụ nữ chính là có chuyện nhưng không bao giờ nói ra

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 04/09/2018
Đàn ông ghét nhất phụ nữ chính là có chuyện nhưng không bao giờ nói ra

Vợ chồng ở với nhau cần nhất là luôn phải thẳng thắn, thành thật và thông cảm cho nhau; thì cuộc sống hôn nhân mới vững bền được.

App hoa anh đào

Đi làm cả ngày mệt mỏi vì mấy ngày vợ ốm nên tôi cố gâng làm xong việc trước giờ tan tầm để về sớm với cô ấy rồi phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc các con; bình thường có thể về muộn chút vì công việc bận rộn chứ vợ ốm thì vợ là nhất. Chính bởi vậy mà thu xếp xong tôi cũng nhanh chóng chạy về luôn với vợ.

Vừa bước vào cửa tôi đã cảm thấy không khí trong nhà thật nặng nề, khi mà 2 thằng ku gọi mẹ mãi chẳng thưa, mở cửa phòng thấy vợ đang nằm quay mặt vào tường, tôi nhẹ nhàng bảo 2 con về phòng mình chơi cho mẹ nằm nghỉ.

Lên tiếng chào vợ nhưng cô ấy không thưa, tôi biết là cô ấy đang thức, chắc lại có chuyện gì rồi đây. Định đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng khóc của vợ, nẫu hết cả ruột gan tôi nén tiếng thở dài khi mà 10 ngày như một, cứ cách dăm ba hôm cô ấy lại dở chứng thế này:

Ảnh minh họa

- Em à, có chuyện gì vậy?? Không có tiếng trả lời

- Hôm nay, em không khỏe ở đâu à?? Anh đã về sớm đón con rồi đây, hay em muốn ăn gì tối nay cả nhà mình đi ăn hàng nhé. Vẫn chẳng có tiếng đáp lại

- Thôi em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài xem con thế nào rồi nấu cháo gà cho em nhé.

Nói xong tôi cũng chán nản đi ra. Nhìn đôi mắt đỏ hoe chắc đã khóc nhiều lắm rồi, tôi gọi điện thoại về cho mẹ thử hỏi dò xem có chuyện gì không và quả đúng như lời tôi đoán, vừa bắt máy bà đã xả một tràng rồi:

- Anh xem lại vợ anh đi nhé, con dâu gì mà mẹ chồng mới nói vài câu đã tự ái rồi.

- Vậy à mẹ, con thay mặt cô ấy xin lỗi mẹ ạ, mấy hôm nay bị ốm chắc cô ấy có hơi nóng tính. Vội xin lỗi mẹ để cho bà nguôi giận

- Mẹ cũng chẳng muốn nói nặng lời để vợ chồng phải cãi nhau đâu, nhưng phận làm con dâu mà chị ấy chưa làm tròn trác nhiệm đâu, bao lâu rồi không gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, thế chúng tôi ở xa là không cần quan tâm à.

- Vâng đúng là vợ con như vậy là không được ạ, mẹ yên tâm cuối tuần tới con đưa cả vợ và
các cháu về thăm ông bà luôn, con mua hồng sấy mà mẹ thích ăn nhé. Tìm cớ chuyển chủ đề không mẹ tôi còn xả nhiều nữa, được cái bà cũng rất dễ nịnh đầm.

Nói chuyện với mẹ xong, tôi nhanh chóng chuẩn bị bữa tối rồi cho các con ăn uống; sau đó mới đem vào cho vợ. Gọi mấy lần cô ấy cũng không thưa, hơi giận trong lòng tôi nói:

- Anh biết em mệt, nhưng ít ra khi anh hỏi em cũng phải nói lại một lời chứ; em có chuyện gì thì phải nói ra vợ chồng với nhau cùng nhau chia sẻ.

- Em nói cho anh thì có giải quyết được gì đâu. Vợ tôi vừa nói vừa khóc

- Em có biết anh ghét nhất cái tính này của em không?? Có chuyện nhưng em không nói, em cứ khóc rồi mặt nặng mày nhẹ anh không quan tâm thì sốt ruột mà hỏi han em thì em không thưa; em làm cho em mệt mỏi mà cũng làm cho người khác mệt mỏi theo; nếu đổi lại là anh thì em có buồn không??

Nói rồi tôi bỏ đi tắm, khi ra ngoài đã thấy vợ ngồi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo và thái độ cũng khác hẳn. Chúng tôi đã nói chuyện thật thẳng thắn với nhau, vợ chia sẻ những khúc mắc trong lòng và cùng nhau giải quyết. Tôi cảm thấy, sau tối hôm nay, tôi hiểu thêm vợ được nhiều hơn và tin chắc rằng cô ấy cũng vậy. Thế mới biết, vợ chồng ở với nhau cần nhất là luôn phải thẳng thắn, thành thật và thông cảm cho nhau; thì cuộc sống hôn nhân mới vững bền được.

Theo BTS

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep