Đàn bà, ước mơ lớn nhất cả cuộc đời chính là lấy được một người chồng tốt. Bản thân chị cũng vậy, chị với anh quen biết nhau cũng đã được 2 năm rồi. Anh là người đàn ông chung thủy, lúc nào cũng chỉ biết đến một mình chị, không chơi bơi gái gú. Quen chị là cấm có thấy anh đi cùng với ai ngoài chị, cũng chẳng bao giờ nghe thấy bất cứ lời ong tiếng ve nào. Không những thế anh còn rất lo lắng và chiều chuộng cô. Nhưng chỉ có điều khiến cho cô mãi vẫn không thể chấp nhận kí vào giấy đăng kí kết hôn là bởi vì anh là người đàn ông rất nghe lời mẹ.
Chị đã có cơ hội đến nhà anh vài lần nhưng lần nào cũng vậy, dường như mẹ anh chỉ bằng mặt chứ không hề bằng lòng với chị. Chị có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của bà luôn liếc nhìn sau lưng chị. Đã gần đến ngày cưới rồi mà chị vẫn còn đắn đo. Chuyện chuẩn bị đám cưới của anh chị, thứ gì bà cũng động tay vào. Bộ chăn ga chị cũng không được tự mua, tiệm chụp ảnh cưới mẹ anh cũng chọn. Trong mắt bà, dường như chị chẳng có tác dụng gì cả. Bà buộc anh phải nghe lời bà. Bà còn nói với anh:
– Vợ chỉ là một đứa con gái ở tận đẩu tận đâu, không có con này thì có con khác, còn mẹ, mẹ thì chỉ có một mà thôi.

Ảnh minh họa
Chị cứng họng nhưng anh cũng chẳng lên tiếng, chị nhịn mẹ. Anh vừa nịnh chị, vừa nịnh mẹ. Chị đã nghĩ không lấy anh nữa nhưng tình yêu với anh lại không cho phép chị làm như vậy. Tìm được một người đàn ông yêu mình không phải dễ, rồi sau này chị sẽ tìm cách ra ngoài ở riêng là được. Đâu có ngờ…
Sau khi kết hôn, anh vẫn sống một cuộc sống bị mẹ sắp đặt. Bất cứ chuyện gì anh muốn làm cũng đều có mẹ nhúng tay vào. Đến ngay cả chuyện vợ chồng riêng tư cũng vậy. Anh lúc nào cũng nói chị chấp nhận, nhịn mẹ. Chị thực sự nhịn không có nổi nữa rồi. Anh chị đang kế hoạch, chưa sinh con, mẹ chồng chị lại đi rêu rao khắp nơi là chị tịt không đẻ được mặc kệ cho chị đã nói rõ ràng mọi chuyện. Chị làm bất cứ chuyện gì anh cũng bảo chị phải hỏi ý kiến mẹ.
Cuộc sống là của anh chị, tại sao lại phải để mẹ anh sắp sếp. Mẹ chồng còn tự lục đồ đạc riêng tư của chị rồi nói với anh rằng chị vẫn còn đang tương tư tình cũ. Chẳng lẽ kỉ niệm mà chị không được giữ lại hay sao. Giữ lại kỉ niệm là nhớ nhung tình cũ ư. Mà đó còn có cả những bức ảnh bạn bè của chị kia mà. Đỉnh điểm cho mọi sự nhẫn nhịn chính là khi mẹ anh vô tình bắt gặp chị đi với một người đàn ông lạ. Bà về nói với anh, anh nổi giận thì đúng lúc chị đi về với bó hoa rất đẹp trên tay và rồi anh đã lên cơn ghen tuông mù quáng, chẳng cần nghe chị nói mà đánh chị.
Thậm chí sau đó chị còn biết mẹ chồng chị lén lút tìm một người phụ nữ khác cho anh. Anh cũng không có phản ứng gì. Anh nói với chị mẹ thích cứ để mẹ làm cho vui, anh không phản bội chị là được. Chị nghe lòng mà câm nín, chỉ biết cười nhạt. Chị đã từng nghĩ anh thương mẹ nhưng yêu chị thì sẽ không có chuyện gì. Chị sai rồi, một người đàn ông răm rắp nghe lời mẹ, phụ nữ lấy phải sẽ càng chỉ khiến cho cuộc sống của mình sau đó trở thành địa ngục.
Chị không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, hôn nhân của mình mà cứ đợi để mẹ chồng sắp đặt chị không sống nổi. Chị quyết định ly hôn. Thật ra trước khi ly hôn chị cũng đã từng nghĩ đến chuyện ngoại tình vì quá chán nản một cuộc hôn nhân không dành cho mình, một người chồng không hề dành tâm ý cho mình. Nhưng ngoại tình thì cũng có khác gì chị như anh. Chị không thể để cho người ta có cơ hội nói xấu chị được. Ly hôn có lẽ là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời chị rồi.
Đàn ông nghe lời mẹ là đàn ông có hiếu. Nhưng chuyện gì cũng nghe lời mẹ, bất phân đúng sai, răm rắp nghe theo, thậm chí là không tin bất cứ lời nào từ người vợ của mình mà chỉ biết nghe lời mẹ từ một phía thì người đàn ông đó chắc chắn một là bị vợ bỏ, hai là vợ sẽ ngoại tình. Đàn bà, đừng có thấy đàn ông nghe lời mẹ mà ham, mà nghĩ là anh ta có hiếu. Đàn ông nghe lời mẹ sẽ càng chỉ khiến cho cuộc hôn nhân của mình chìm sâu vào bế tắc. Đàn ông nghe lời mẹ là nhu nhược. Đàn bà cho dù có ế cũng đừng có dại dột mà nhắm mắt đưa chân với người đàn ông đó.
Tố Quyên