Theo em thì các anh chồng cứ nghĩ rằng lấy được vợ là an nhàn không phải lo bất cứ việc gì trong nhà. Em nghĩ nếu các anh muốn lấy vợ về chỉ để làm việc nhà thì tốt nhất các anh nên tìm osin thì tốt hơn chỉ có điều khác đó là osin thì có lương còn vợ thì không lương thôi ạ.
Công việc hàng ngày của phụ nữ sau khi tan sở đó là nội trợ và em cũng là một trong số đó. Phải đảm đương quá nhiều việc từ cơm nước, quét dọn, sắp xếp đồ dùng trong nhà,…cũng đã khiến em bị áp lực vì vậy chồng em sẽ phải nghe em nói khá nhiều.
Không biết các mẹ như thế nào chứ hàng ngày em cũng vội vàng lắm, ở cơ quan về là lo đi chợ, cơm nước, xem hôm nay sẽ nấu ch chồng món gì ăn. Nhưng có hôm nấu cơm xong hết chờ chồng về ăn, chồng em lại gọi điện bảo phải đi tiếp khách nên không về. Việc này xảy ra cũng khá nhiều lần rồi, lúc đó em bực lắm chẳng muốn ăn nữa, có những lúc em thấy chồng em rất tình cảm nhưng dạo này này không quan tâm đến vợ. Và em đã ngẫm ra một điều đó là:

Ảnh minh họa
Phụ nữ nói nhiều là do đàn ông vô tâm
Như một người đàn ông luôn nghĩ đến vợ con, thương vợ thì sẽ có những hành động khác. Dù có bận đến mấy thì cũng dành thời gian cho vợ, giúp đỡ vợ công việc nhà mỗi khi rảnh rỗi. Chứ không phải có bao nhiêu công việc đều dồn hết cho vợ, tự vợ giải quyết còn các anh thì không quan tâm và không có trách nhiệm. Đây là lý do mà các chị em luôn than vãn và cằn nhằn các anh chồng, phụ nữ mà cần được quan tâm và chăm sóc, khi họ thấy có dấu hiệu bất thường thì chắc chắc là có vấn đề với các anh chồng rồi đó ạ.
Nói nhiều do chồng lười biếng
Các anh chồng nên dành một ngày ở nhà và làm tất cả mọi việc mà các chị vợ đang làm chắc chắn các anh sẽ thấu hiểu được những công việc hàng ngày của vợ mình. Nếu các anh lười biếng thì các anh cũng sẽ phải nghe chị em chúng tôi nói nhiều, cằn nhằn nhiều rồi ạ. Nếu các anh về đến nhà cùng vợ làm việc nhà, cùng lo chuyện gia đình, cùng nấu cơm hay cùng dọn dẹp thì sẽ giúp các anh được lợi hơn đấy ạ.
Chồng suốt ngày nhậu nhẹt thì cũng không thể nói ít được
Các mẹ thấy có đúng không ạ? Nhiều lúc cũng không muốn nói đâu, nhưng ức chế quá không chịu được. Việc công ty, việc gia đình đã ngập đầu, chồng lại suốt ngày la cà với bạn bè, hêt liên hoan, lại hop lớp, họp hội bạn thân, đóng họ.... Ti tỉ nhóm, và nhóm nào cũng ăn uống liên tục. 1 tuần chồng đi nhậu tới 5 buổi, em muốn nhịn cũng không thể nói ít được ấy. Thế nên mới bảo, muốn vợ nói ít, thì đừng làm vợ điên lên.
Nói chung, qua đây em cũng muốn nhắn nhủ đến các anh chồng đó là: Chỉ cần các anh để ý đến các chị em, đến gia đình, vợ con thì đâu có những chuyện nói nhiều rồi sinh ra mâu thuẫn. Thực ra em hay các mẹ đều có muốn nói nhiều đâu như thế chỉ khiến chị em thêm đau đầu, mệt óc. Nhưng các anh hãy quan tâm và chăm sóc chị em một chút nhé. Các chị thấy có chuẩn không?
St