Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đêm khát tình của gái ế và người đàn ông LỌC LÕI không biết tên

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 23/02/2018
Đêm khát tình của gái ế và người đàn ông LỌC LÕI không biết tên

Ba tháng sau, có một đám cưới long trọng được tổ chức trong chính khách sạn nhà Quân. Mọi người đến tham dự ai cũng mừng cho Yến, họ nói cô đúng là “trâu chậm uống nước trong”.

- Mày định ở vậy đến già à con ơi, xem cái Trang, cái Thảo bằng tuổi mày mà con bế con bồng cả rồi.

Đó là tiếng của mẹ Yến đang ca bài ca năm tháng, cô như thuộc làu và dự đoán được những gì mẹ muốn nói mỗi khi về nhà và phải đối diện với mẹ.

Yến năm nay đã 30 tuổi, không xấu, không kiêu, có học thức, gia đình căn bản. Tuy nhiên, có lẽ do tính cách hơi trầm lặng, ít nói mà cô bị gắn mác “gái ế”.

Từ năm 27 tuổi, đi tới đâu Yến cũng bị người khác giục lấy chồng, người quen liên tiếp giới thiệu cho cô hết chàng này tới chàng khác để làm quen. Mẹ Yến còn đi khắp nơi cắt duyên âm, tà âm. Tới khi Yến bước sang tuổi 29 thì ai cũng nhìn cô như một con bệnh của xã hội.

Ở cơ quan, Yến luôn bị cô lập, những chị, bạn cùng lứa tuổi thì suốt ngày họp nhau kể chuyện chồng con, các em trẻ tuổi hơn thì tôi nói chuyện không hợp. Những đứa bạn của Yến đều đã lấy chồng hết, bận rộn nên cũng chẳng chơi bời, trò chuyện được cùng cô. Đi đến đâu tôi cũng lủi thủi 1 mình, về tới nhà thì bị mẹ mắng mỏ, rên rỉ về chuyện lấy chồng.

khát tình

Ảnh minh họa

Dần dần, Yến cũng cảm thấy mình có vấn đề. Yến buồn khổ và ấm ức vô cùng vì bị ế. Cô cho rằng mình là người thừa trong xã hội, ai ai cũng có đôi có cặp, có người yêu thương, chỉ có Yến là bị lẻ ra không ai cần đến.

Năm nay, đã đến 30 tuổi, ai giới thiệu mối nào Yến cũng vội vã đi gặp. Ngặt nỗi “lắm mối tối nằm không”, mãi mà vẫn chẳng ai thèm rước Yến đi cả. Vì thế, khi được Nam - một người đàn ông góa vợ ngỏ ý, Yến vui sướng đồng ý ngay mà chẳng cần điều tra, tìm hiểu sâu về anh ta. Trong đầu cô lúc đó còn nghĩ là may quá, có người lấy mình và còn thầm cảm ơn anh này đã cưới 1 đứa ế chỏng chơ như Yến về làm vợ.

Nhìn bề ngoài, chồng tương lai của Yến cao to, đĩnh đạc. Anh làm ở 1 ngân hàng, khá hiền lành, tử tế, vợ anh mất trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc mới gặp gỡ, Yến không hiểu tại sao một người Nam lại sống cảnh độc thân tới tận bây giờ. Cho đến tối chủ nhật, bố mẹ Yến hồ hởi làm cơm tiếp con rể tương lai, ăn uống xong xuôi, bố mẹ cô bảo hai đứa về phòng mà tâm sự riêng.

Vào phòng, không nói không rằng, Nam bế thốc Yến lên và ném phịch xuống giường. Như con sói đói, anh điên cuồng lao đến giật tung và xé tan tành bộ váy cô đang mặc. Cô dùng hết sức mà chống lại Nam, rồi gào lên gọi, bố mẹ cô hoảng hốt chạy đến đập cửa thình thình. Ngay trong nhà Yến mà Nam còn dám ra tay bạo hành Yến ở trên giường thì làm sao cô có thể lấy một người chồng như vậy cho được.

Sau chuyện với người chồng hụt tối đó, Yến nghĩ thấy mình thảm quá, chi bằng kiếm lấy một đứa con rồi ở vậy đến già nhưng bố mẹ cô quán triệt dứt điểm suy nghĩ đó của cô. Các cụ bảo nếu Yến không chồng mà chửa thì chỉ còn nước cắt đứt quan hệ rồi cuốn xéo ra khỏi nhà. Vậy là cô lại ngậm ngùi vác cái danh “gái ế” đi tìm chồng.

Ngày 23/12 âm lịch, công ty tổ chức tiệc tất niên tại một khách sạn có tiếng, Yến xúng xính trong cái đầm đẹp nhất đến dự tiệc. Nhưng vẫn là cảm giác đơn độc trước kia, mọi người ai cũng dẫn người thương đi cùng, Yến tự lui gọn vào một góc uống rượu một mình. Vì vui nên cô uống quá đà, bụng cũng bắt đầu khó chịu, Yến lảo đảo đi tìm nhà vệ sinh. Không hiểu đầu óc điều khiển kiểu gì mà Yến lại đi lạc vào khu bếp của khách sạn, va ngay phải Quân - đầu bếp khách sạn này. Không kiềm chế được, Yến phun hết thứ tổng hợp trong bụng vào trước ngực Quân.

- Cô này say quá rồi! nhà cô ở đâu để tôi gọi giúp taxi mà về?

- Không, tôi sao mà say được, tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn đối mặt với bố mẹ tôi.

- Cô này lạ nhỉ? Có nhà lại không về là sao?

- Lạ cái con khỉ! Anh thích thì đi mà về.

Yến dùng hết sức vừa nói vừa đẩy mạnh Quân ra, cô đứng không vững nên chính mình mới là người bị ngã dúi dụi. Một cô gái xinh đẹp, diện cái váy lộng lẫy mà sao trông thảm quá. Quân bước đến gần Yến, cúi xuống dìu cô đứng dậy rồi bế xốc cô lên tầng hai, đưa vào căn phòng vẫn dành riêng cho anh ở khách sạn này, định bụng để cô ta ngủ đấy, sáng mai thức dậy tỉnh táo rồi sẽ tự biết đường mà về.

Nhưng khi đắp chăn cho cô gái lạ cẩn thận rồi, Quân định xoay người bước đi thì bị bàn tay cô ta nắm chặt vạt áo anh mà lôi lại:

- Đừng đi, anh có thấy tôi xinh đẹp không?

- Tôi không thích nói chuyện với người say.

- Đêm nay, anh hãy biến tôi thành đàn bà đi, là tôi tự nguyện.

Yến vừa nói vừa vùng dậy mà ôm chặt bụng Quân, không biết do men say làm cho cô hứng khởi hay vì người đàn ông đứng trước mặt cô quá nam tính, thúc dục ham muốn trong lòng cô dâng cao tột độ.

Không để cho Quân kịp có bất kì phản ứng nào, Yến đưa tay vòng qua cổ anh rồi kéo sát xuống mà hôn, cô hôn anh say đắm, mãnh liệt. Yến còn ngửi thấy mùi thơm phảng phất của vị sốt kem chanh còn vương trên áo của anh.

Rất nhanh thôi, Quân cũng đáp lại một cách nhiệt tình. Đêm đó, hai người hòa quyện vào nhau, tuy hai mà một.

Sáng hôm sau, Yến tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và hốt hoảng khi lờ mờ nhớ ra chuyện đêm qua. Cô nhớ cả người đầu bếp đẹp trai lại giỏi chuyện ấy, cô phải tìm và chuộc lỗi với anh ta thôi. Đang loay hoay mặc lại váy thì Yến nhìn thấy gần đèn ngủ có một tờ giấy nhớ ghi lại số điện thoại kèm lời nhắn: “Đêm qua tuyệt lắm, cô gái dễ thương. Đây là số của anh”.

Không chờ được đến lần sau, Yến phóng nhanh xuống quầy lễ tân mà hỏi:

- Em ơi, cho chị hỏi anh Quân, là đầu bếp của khách sạn này.

Qua một hồi tìm kiếm, Yến nhận được câu trả lời không như mong đợi: “Không có ai tên Quân mà làm đầu bếp đâu chị, chỉ có Phó giám đốc tên Quân thôi ạ”. Không thể nào, rõ ràng trong lời nhắn ghi rõ thế mà, cô nhanh tay đưa số điện thoại đó ra để chứng minh cho lời nói của mình.

- Chị ơi, đây là số điện thoại riêng của Phó tổng giám đốc khách sạn này. Người chị muốn tìm là anh ấy chứ không phải đầu bếp ạ.

Yến còn đang ngây ngô chưa hiểu chuyện gì thì bị một bàn tay nắm chặt lấy bắp tay cô mà lôi đi, ra sảnh sau của khách sạn, Yến giật mạnh tay ra rồi nói to:

- Sao anh dám lừa tôi, rõ ràng đêm qua anh là đầu bếp, mà sáng nay lại ở vị trí khác là sao?

- À, thế là gây ra hiểu lầm cho em ư, vậy xin tự giới thiệu, tôi là Quân, học chuyên ngành đầu bếp, mới đi du học trở về, muốn trau dồi thêm chút ít kinh nghiệm để quản lí tốt khách sạn của mình nên xuống bếp thực hành thôi.

- Thì ra là vậy…

- Đêm qua thật tuyệt phải không? Tôi tuyên bố chính thức theo đuổi em.

Ba tháng sau, có một đám cưới long trọng được tổ chức trong chính khách sạn nhà Quân. Mọi người đến tham dự ai cũng mừng cho Yến, họ nói cô đúng là “trâu chậm uống nước trong”.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep