25 tuổi, My vừa bị người yêu 3 năm “đá” vì mẹ anh bảo mệnh hai người không hợp nhau, không thế đi đến hôn nhân. Thế là My khóc hết nước mắt, tìm đến tận nhà người yêu để năn nỉ anh cùng nhau đứng lên bảo vệ tình yêu, dùng chân tình để lay động suy nghĩ cổ hủ của mẹ anh.
Thế mà đến nơi, My bàng hoàng thấy anh ta đang đứng ôm eo, hôn hít thắm thiết ả nào đấy ngay trước cổng. My sốc quá, cô lao vào túm cổ anh để hỏi cho ra nhẽ:
- Thế này là sao? Cô ta là ai? Anh mau giải thích cho tôi đi.
- Buông ra! Tôi đã cặp kè với cô ấy gần 2 tháng nay rồi…
- Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
- Còn tại sao à? Cô cứ làm như mình là thánh nữ ấy! Yêu 3 năm mà còn không cho động vào người, thôi thì cô cứ làm bộ làm tịch đến già đi...
Nói rồi anh ta và người yêu mới đẩy My sang một bên để đi vào nhà. My đứng trước cổng, cô chết sững vì đau đớn. Chỉ vì muốn giữ gìn cho đêm tân hôn mà cô lại bị bạn trai phản bối đau đớn như vậy! Đàn ông hóa ra toàn lũ đểu cả.
Đêm ấy, mang tâm trạng của kẻ thất tình, My tìm đến một quán bar trong thành phố để giải sầu. Nốc liền tu tì mấy cốc rượu, hơi men bốc lên khiến đầu óc My cứ lâng lâng, những bực dọc, khổ sở theo đấy cũng nâng lên gấp bội.

Ảnh minh họa
Tại sao cô lại bị phụ tình như vậy chứ?Chẳng nhẽ ngoan cũng là một cái tội ư?Đàn ông bây giờ lại chỉ thích phụ nữ hư hỏng à? Hay là... hay là cô cũng thử hư một lần xem sao!
Dưới sự tác động của men rượu, My đưa ra một quyết định điên rồ mà bình thường tỉnh táo có cho tiền cô cũng chẳng dám. My quyết định tóm lấy một anh chàng vừa mắt trong quán bar để thử "tình một đêm".
Thế là My bắt đầu đi một vòng, ngó ngang ngó dọc xem có ai vừa mắt không. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên của cô nên phải chọn anh nào cho ra hồn mới được. Liếc mãi mà chả thấy ai ưng ý, My đang định bỏ ý định thì chợt ánh mắt My lóe sáng. Kia rồi, con mồi kia rồi!
Trước mắt My là một chàng trai cao tầm 1m8, khuôn mặt tuấn tú. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen hết sức lôi cuốn, ma mị, quan trọng nhất là anh ta đi một mình!
- Anh đẹp trai, đêm nay có hẹn chưa - My đứng sát lại gần anh chàng, vịn vai anh ta xuống mà thầm thì.
- Chưa, em muốn hẹn tôi à?
- Khách sạn đi, tôi bao anh.
- Em chắc chứ? Tôi thấy em đang say đấy...
- Say cái gì? Tôi tỉnh! Hoàn toàn tỉnh! Đi thôi, tôi bao anh đêm nay...
Thế rồi My nửa tỉnh nửa say cứ thế túm tay lôi anh chàng lạ mặt lao ra khỏi bar. Vừa vào đến phòng khách sạn, My đã ghì mặt anh chàng xuống mà hôn lấy hôn để.
Thế nhưng, anh chàng kia một lần nữa giữ chặt tay cô mà hỏi lại:
- Em chắc là muốn làm chuyện này chứ...
- Chắc! Anh mau mau... chiếm lấy tôi đi.
My đè ngã anh chàng ra giường, ra sức hôn lên cổ, lên bờ ngực rộng và rắn chắc. Nhưng chưa đầy một phút, anh đã lật ngửa cô lại để chiếm thế thượng phòng. Anh mắt anh đầy dục vọng còn cổ họng thì khẽ gầm gừ thành tiếng. Anh vuốt ve từng tấc da thịt của cô, càng lúc càng miên man xuống dưới...
Đêm ấy, My tê dại trong cơn hoan lạc và cô chính thức trở thành đàn bà. Cũng đêm ấy, My gục vào lòng một người xa lạ nức nở kể về nỗi đau bị phụ tình...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, My giật mình nhìn khung cảnh xung quanh. Trời ơi cô đang ở đâu mà lạ hoắc thế này. Ngơ ngẩn một lúc, My mới nhớ ra mọi chuyện đêm qua. Anh chàng lạ mắt đã bỏ đi từ lúc nào. My lật tung chăn, nhìn thấy vết máu hồng nhạt trên ga giường mà cô không khỏi ôm đầu: " Chết rồi, lần này chết thật rồi!".
Đang đau khổ thì chợt chuông điện thoại cô reo ầm ĩ.
- Này, bà không đi làm à? Nay sếp mới đến mà lại đi muộn à? Còn hồ sơ dự án nữa, đến nhanh lên mà mang hồ sơ cho sếp. Sếp vừa qua yêu cầu đấy! - Lan, đồng nghiệp thân thiết ở công ty gọi.
My lúc này mới nhớ ra công ty có phó giám đốc mới. Chết rồi, ngày đầu tiên sếp đến mà lại để ấn tượng xấu như vậy. My cuống cuồng lao xuống quầy lễ tân để thanh toán thì nhận được thông báo tiền phòng đã được trả.
Không nghĩ nhiều nữa, cô bắt vội taxi lao đến công ty cho kịp. Vừa đến nơi, Lan đã ấn tập hồ sơ vào người cô, giục đi nhanh nhanh không sếp giận lên thì chết.
Run run gõ cửa phòng sếp mà Lan không khỏi ngao ngán. Sao mà đen thế không biết. Sáng qua thì thất tình, đến tối thì thất thân, giờ mà thất nghiệp luôn thì đúng chẳng còn gì để nói...
- Mời vào - Giọng sếp vang lên khô khốc.
My vội mở cửa, cô đang định xin lỗi sếp vì tội đi muộn thì đột nhiên cô chết sững. Kia, kia chẳng phải anh chàng "tình một đêm" của cô sao? Anh ta làm gì ở đây.
Phong đang cắm cúi xem tài liệu, đột nhiên thấy không khí im bặt thì không khỏi thắc mắc ngước lên nhìn. Ơ kìa, kia chẳng phải cô nàng dụ dỗ anh lên giường hôm qua sao? Trông mặt cô nàng sợ đến trắng bệch kìa! Sáng nay lúc anh rời khỏi khách sạn thì cô vẫn ngủ, thảo nào đi làm muộn là phải.
Nghĩ đến tối qua, tự dưng Phong lại thấy vui vui:
- Ồ, biết em là cấp dưới thì sáng nay đã gọi em cùng đi làm rồi.
- Anh, anh nhầm người rồi - My đặt vội tập tài liệu xuống bàn rồi chạy trối chết khỏi phòng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Nhìn bóng lưng chạy cuống cuồng của My, Phong gọi với theo: “Này, em không định chịu trách nhiệm với tôi à?”
Đây có phải là duyên phận không nhỉ? – Phong thầm nghĩ. Nghĩ đến vết máu tối qua, Phong không kìm được bật cười ha hả: "Không gặp lại thì thôi... Còn đã gặp thì nếu em không chịu trách nhiệm với tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em vậy. Cứ chờ xem tôi sẽ chinh phục em như thế nào..."
St