Tối thứ 5 hẹn với bồ đi nhà nghỉ, Tiến phải nói dối vợ đi sinh nhật sếp để đến với bồ. Sợ bị người quen phát hiện, Tiến tìm 1 nhà nghĩ mãi tận trong ngõ khá kín đáo mà thoải mái vui vẻ. Ấy vậy mà vừa ôm eo bồ lên nhận phòng anh lại chết sững thấy mẹ vợ mệt nhọc đi từ đó ra.
Sốc khi biết mẹ vợ cũng ngoại tình, Tiến cười khẩy rồi nói nhỏ vào tai mẹ:
– Coi như mẹ con mình không nhìn thấy nhau mẹ nhé. Chúng ta xí xóa, chuyện vỡ lở mẹ chết, con cũng chết.
– Được thôi. Không ngờ anh cũng trăng hoa gớm đấy.
– Dạ, con giống mẹ mà. Mẹ mệt quá rồi, về nhà nghỉ sớm đi ạ không bố con mong đấy.
Đá đểu mẹ vợ mấy câu, Tiến cười gian rồi ôm eo bồ vào phòng âu yếm nhau ngay. Thế nhưng mới được 5 phút thì có tiếng gõ cửa dồn dập:
– Là mẹ đây Tiến, mẹ cửa mẹ bảo cái này đã.

Cầm cái này mà dùng. Phải biết giữ an toàn cho bản thân, vợ con chứ? (ảnh minh họa)
– Mẹ chưa về à? Còn chuyện gì nữa ạ.
– Cầm cái này (đồ bảo hộ) mà dùng. Phải biết giữ an toàn cho bản thân, vợ con chứ? Bệnh tật là chết đấy.
– Mẹ lo xa quá, nhưng con cảm ơn mẹ. Con sẽ dùng ạ. Thôi mẹ về đi, nhỡ hết việc của con rồi.
Dùng luôn chiếc “bao” mẹ đưa, Tiến cứ thế thản nhiên làm tới bến với bồ để rồi 40 phút sau anh bỗng tái nghét mặt, người run rẩy bẩy còn “chỗ ấy” thì đau rát đến lịm cả người đi khiến ả bồ hoảng sợ:
– Sao thế anh? Anh bị trúng gió à? Để em gọi cấp cứu nhé. Đột tử khi làm chuyện này thì xấu hổ lắm.
– Nhanh lên, gọi cấp cứu đi. Anh đau đến chết mất rồi.
Được ả bồ đưa vào viện cấp cứu, Tiến lịm đi không biết gì. Tỉnh dậy thấy mẹ và vợ ở bên Tiến liền nói dối ngay:
– Con bị cảm, may có đồng nghiệp đưa vào viện kịp thời.
– Bị cảm á? Không phải anh bị cảm trong lúc đang vui vẻ với bồ đấy chứ?
– Em nói cái gì vậy, anh đâu có làm gì xấu đâu.
– Vậy à? Mẹ tôi lại nói với tôi thế đấy!
– Mẹ em nói thế? Em có biết mẹ em cũng…
– Mẹ tôi không ngoại tình. Hôm qua mẹ đến nhà nghỉ tìm cậu út nhưng không thấy, ai ngờ lại bắt quả tang anh ngoại tình. Bật mí cho anh 1 điều nhé, cái bao mẹ đưa anh dùng đó, mẹ đã trà thứ gây dị ứng, đau rát cực mạnh. Và đây là kết quả. Anh cảm thấy thế nào, thích chứ? Hôm qua mẹ đã giúp tôi trừng trị anh 1 đòn thích đáng đấy.
– Cái gì? Mẹ em chơi anh à? Suýt chút nữa thì mẹ đã giết anh đấy.
– Yên tâm, anh không chết được đâu mà lo. Tôi có cái này cho anh nhé. – Vợ vứt tờ đơn ly hôn vào người Tiến rồi cười khẩy quay người đi.
– Vợ… em định ly hôn anh sao? Chúng ta không thể chia tay được, anh không thể mất em.
– Còn tôi thì không thể sống với kẻ đã cắm sừng mình được. 1 lần ngoại tình thì cả đời sẽ ngoại tình, tha thứ cho anh lần đầu rồi anh sẽ có lần 2, 3 và lần n mà thôi.
– Đừng mà…
Tiến cố bật dậy khỏi giường để níu kéo vợ nhưng vì phần dướicủa anh vẫn còn đau quá không đi nổi. Mất vợ, bị mẹ vợ trị cho đòn hiểm Tiến ân hận lắm. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Tin Tiến đi gái rồi phải nhập viện cấp cứu khi đang mây mưa lan khắp nơi, ai cũng chê cười chế nhạo anh không ngớt khiến Tiến xấu hổ vô cùng. Ngoại tình, coi thường mẹ vợ để giờ anh phải trả cái giá thật đắt thế này ư?
Theo Kênh Sao