Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đưa người yêu đi ăn sáng hết 200k nhưng khi chở cô đến công ty xong thì đây là bữa sáng của chàng trai – Hãy trân trọng người đàn ông yêu bạn hết lòng

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 16/10/2017
Đưa người yêu đi ăn sáng hết 200k nhưng khi chở cô đến công ty xong thì đây là bữa sáng của chàng trai – Hãy trân trọng người đàn ông yêu bạn hết lòng

Vậy nhưng khi Chi quay lại nhìn thì thấy người yêu đứng bên hàng bánh mỳ rút mấy đồng lẻ ra mua. Chi bật khóc nức nở khi thấy cảnh đó mình ăn sáng hết 200 ngàn còn bạn trai…

Kiên và Chi yêu nhau đến nay đã được 6 năm, ai nhìn vào ngưỡng mộ tình yêu của hai người và đoán chắc chắn là Kiên phải đại gia mới yêu được gái xinh như Chi. Vậy nhưng có một sự thật khó mà tin nổi đó là Chi xinh đẹp được khối đại gia theo đuổi nhưng cô lại chọn yêu Kiên, một anh chàng công nhân lương 4 triệu/tháng. Kiên vốn có bằng đại học đàng hoàng nhưng vì anh không xin được việc nên mới phải đi làm công nhân.

Ngoài công việc hàng ngày thì Kiên đều cố gắng đi làm thêm ở nơi khác, anh muốn tiết kiệm tiền để còn cưới Chi chứ bắt cô đợi 6 năm rồi Kiên đau lòng lắm.

– Đợi cuối năm nay anh về quê nói ba mẹ sắm sính lễ hỏi cưới em nhé.

– Có tiền không mà đòi cưới hả_ Chi thỏ thẻ.

– Không có thì cố kiếm mà…bắt em đợi 6 năm là thiệt thòi lắm rồi.

– 6 năm chứ 60 năm em cũng chờ được…miễn anh còn yêu em. Anh cứ từ từ thôi….em cũng đã thích lấy chồng đâu…thích yêu thôi.

Nghe bạn gái nói câu đó Kiên biết là Chi nói dối để cho mình vui, vì chẳng có cô gái nào không muốn yên bề gia thất cả. Mỗi lần đi dự đám cưới của mấy cô bạn thân của Chi là Kiên thương bạn gái lắm.

– Bạn em toàn lấy đại gia có nhà lầu xe hơi…em mà không yêu anh thì chắc cũng…

– Nè…cấm anh nói tiếp đấy. Chúng nó yêu đại gia thì kệ…em yêu anh là em yêu thôi. Mà em không thích lấy đại gia….vì họ hay ngoại tình lắm.

Thật sự thì khi nghe câu đó Kiên cũng vui lắm vì chưa bao giờ anh bị bạn gái chê nghèo này nọ. Thậm chí những chỗ đông người thì Chi vẫn vô cùng khen ngợi Kiên. 6 năm đi ăn vỉa hè toàn món 10k, ít khi Kiên đưa được Chi vào nhà hàng sang trọng ăn uống. Nhiều lần thấy bạn gái like ảnh bạn bè đi ăn nhà hàng với ánh mắt thèm thuồng khiến Kiên buồn lắm. Thế là hôm đó anh nói dối là được thưởng 500 ngàn nên đưa Chi đi ăn luôn.

– Đi ăn sáng thôi mà anh, em ăn bát phở 30k được rồi.

( ảnh minh họa )

– Không được, hôm nay anh được thưởng mà. Ăn phở nhưng vào nhà hàng ăn ấy…ở đó ngon mà lại sang chảnh nữa chứ??

– Nhưng có chắc là anh có tiền không??

– Anh có mà…em an tâm đi. Em chỉ việc ăn sáng thật ngon thôi….chuyện tiền bạc không được lo. Anh yêu em cho em ăn 1 bữa là chuyện bình thường mà. Em ngoan ngoan nghe lời anh đi nhé.

Thế là Kiên và Chi bước vào trong nhà hàng nhưng mà Chi chỉ gọi mấy món hết có 200 ngàn vì cô sợ bạn trai hết tiền.

– Em gọi 1 suất thôi…lúc sáng anh ăn phở rồi.

– Có thật là anh ăn rồi không?? Em thấy bụng anh còn xẹp lép thế kia cơ mà?? Anh nói dối đúng không??

– Bụng căng thế này mà em bảo anh ăn được gì nữa Em ăn đi.

Nghĩ là thật nên Chi vui vẻ ăn, nhưng sau khi ăn xong thì Chi lại thấy lạ nên cô quay lại xem bạn trai mình có đúng là anh ăn chưa không. Vậy nhưng khi Chi quay lại nhìn thì thấy bạn trai đứng bên hàng bánh mỳ rút mấy đồng lẻ ra mua. Chi bật khóc nức nở khi thấy cảnh đó…

– Thế này mà anh nói là ăn à?? Anh để em ăn hết 200k mà anh chỉ ăn có 7k à??

– Không sao mà…miễn em vui là được. Dù khổ như nào anh cũng chịu. Lâu lắm rồi anh không cho em ăn ngon..giờ một bữa có sao đâu em. Chỉ cần em bên anh nhé.

Chi ôm bạn trai khóc nức nở, đúng là trên đời này cô cảm ơn số phận vì cho mình được gặp người đàn ông tốt và yêu mình như Kiên.

Theo: Thể thao Xã hội

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep