Không phải là em ế đâu nhé, e cũng có mối tình 5 năm với một anh chàng nhưng khổ nỗi là tính em tưng tửng, chưa muốn bị bó buộc. Anh người yêu em mọi thứ đều hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách. Trông anh thư sinh mà hiền như cục đất ấy ạ. Hiện anh đang làm cho một công ty của nước ngoài với mức lương khá cao.
Dạo gần đây bố mẹ hai bên cứ giục chuyện cưới xin nên em đang dự định sẽ cưới vào cuối năm nay. Con gái có thì không cưới nhanh lại già mất.
Một hôm, nhóm bạn thân 5 người bọn em tổ chức ăn uống và mời cả mấy ông chồng đi cùng. Hôm ấy anh người yêu em lại bận đi công tác nên em đành phải đi một mình. Suốt bữa ăn, mọi người nói chuyện vui vẻ lắm. Xong tới lúc hỏi tới đám cưới của em thì ai nấy hùa nhau vào trêu khiến em ngượng chín mặt:
- Bọn mày yêu nhau lâu thế rồi, đã làm gì nhau chưa?
- Làm gì là làm gì? Mày hâm à? hỏi linh tinh.

Ảnh minh họa
Con bạn thấy em nói thế liền nhảy vào họng em luôn:
- Có mày hâm ấy, 5 năm mà không làm gì thì lão chồng mày chắc chắn có vấn đề rồi. Mày thử hỏi 4 ông chồng ở đây xem có ai không “ăn kem trước cổng" không.
Thế là 2 ông chồng của 2 đứa bạn em lại thêm vào luôn:
- Bọn anh đây yêu đến năm thứ 2 là biết hết rồi ấy, xác định lấy nhau rồi thì còn gì mà ngại ngần, phải dâng hiến hết cho nhau chứ. Thời đại nào rồi mà yêu lại chỉ có nắm tay với ôm hôn.
- Bọn em cũng sắp lấy nhau rồi còn gì. Nếu ông này không làm gì em thì có 2 trường hợp xảy ra: 1 là bị yếu s.i.n.h l.ý, 2 là bị gay.
Em nghe xong hoảng lắm, vì anh người yêu đúng là chưa bao giờ nhắc tới về chuyện đi quá giới hạn. Thậm chí, có đến nhà chơi mà em mặc váy hai dây mặt anh vẫn không có tí gì biến sắc. Em nhớ một lần em bị ốm nặng, sốt mê man không biết gì suốt 1 ngày trời nhưng anh vẫn ở cạnh chăm sóc em hết mực và anh không hề lợi dụng em làm chuyện đó.
Trong đầu em lúc đấy phân vân mà sợ lắm. Nhỡ mà 1 trong 2 trường hợp ấy xảy ra thì đúng là em tiêu đời thật.
Sau buổi đấy, mấy đứa bạn thân quân sư cho em một kế: chuốc say anh người yêu để xem anh có làm ăn được gì không. Mới đầu nghe em hoang mang lắm vì em là mẫu phụ nữ truyền thống không bao giờ dám nghĩ tới cảnh mình đi dụ dỗ người yêu l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g. Nhưng mà không thử, đến lúc cưới về anh ý bị gay hay là yếu s.i.n.h l.ý thì đúng là khổ cả đời.
Suy nghĩ suốt 2 ngày liền, em quyết định sẽ làm theo kế hoạch của mấy đứa bạn. Hôm ấy nhân ngày kỉ niệm tròn 5 năm yêu nhau. Em rủ anh tới căn nhà e đang ở ( em ở một mình, bố mẹ em đều ở quê), tối đó em làm rất nhiều món rồi mua hẳn 10 chai bia về uống. Tửu lượng em kém lắm nên cứ giả vờ nâng lên rồi lại đặt xuống, để anh một mình uống hết 8 chai liền. Cuối cùng anh gục xuống bàn.
Đạt được mục đích, em mừng thầm trong bụng. Cố hết sức em mới kéo được anh l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g. Loay hoay mãi em cởi được quần áo của anh ra, em ngại còn chẳng dám nhìn cứ phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Xong em lại tự cởi quần áo của mình ra. Định chồm lên người anh nhưng sợ quá, tim cứ đập thình thịch nên đành ngậm ngùi nằm xuống bên cạnh anh, lấy chăn chùm kín người.
Đang phân vân suy nghĩ được vài phút thì tự nhiên anh đè em xuống giường mắt mở to nhìn em:
- Ơ…em tưởng anh say rượu?
- Anh say…nhưng anh vẫn còn tỉnh lắm. Mấy chai kia bõ bèn gì. Chẳng qua anh giả vờ thế để xem em sẽ làm gì thôi. Hóa ra, em lại định dụ dỗ anh hả? Em nóng lòng hơn cả anh hả?
- Em…em… Bọn bạn em nó bảo 5 năm yêu mà không làm gì thì anh bị…
- Bị yếu s.i.n.h l.ý, bị gay chứ gì. Thật ra, một phần là anh muốn giữ gìn cho em đến đêm tân hôn. Còn một phần là… anh có chuyện vẫn luôn giấu em
- Có chuyện gì thế anh?
Anh người yêu ngập ngừng vài giây rồi nhìn em với vẻ mặt rất nghiêm túc:
- Trước đây, trong một lần đi công tác. Anh uống quá nhiều rượu, không làm chủ được mình nên đã qua đêm với gái làng chơi. Anh thề đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng. Sau lần ấy, anh bị mắc bệnh… xã hội. Anh phải điều trị gần nửa năm qua, vừa tuần trước anh đi khám lại thì anh khỏi hoàn toàn toàn rồi.
- Cái gì? Anh l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g với gái bán hoa?
Em nghe xong tức quá, đạp luôn anh xuống đất. Bắt anh mặc lại quần áo rồi đuổi ra khỏi nhà ngay giữa đêm. Anh cứ đứng ngoài gõ cửa cả tiếng đồng hồ nhưng em cứ kệ vì không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Không ngờ, em thực hiện cái kế hoạch thử giới tính người yêu mà lại biết được một bí mật kinh khủng như thế của anh. Từ đó đến nay là một tuần rồi nhưng em vẫn tránh mặt và không liên lạc.
Anh đi một lần rồi thì ai dám chắc sẽ không có lần 2, lần 3. Hiện tại em chưa chấp nhận được chuyện này. Nhỡ sau này anh lại đi tiếp rồi mang bệnh tật về cho vợ con thì sao? Không ngờ một người đàn ông luôn tỏ vẻ hiền lành, nghiêm chỉnh mà lại có thể làm cái việc đó.
Em chưa dám nói chuyện này cho ai. Em cũng đang suy nghĩ có nên cho anh một cơ hội hay dừng lại ở đây và sẽ không có đám cưới nào được diễn ra hết. Giờ em phân vân lắm. Các chị cho em xin lời khuyên có được không ạ?
St