Người ngoài thì cứ xuýt xoa thương thay cho thân phận gái ế. Gần 30 tuồi đầu mà cứ như quả bom nổ chậm trong nhà, chẳng chịu đi lấy chồng cho ba mẹ vui lòng. Hết bà dì bên ngoại thúc giục, đến ông chú bên nội chép miệng, rồi bố mẹ đi ra đi vào than thở, con gái vẫn kệ, cứ sống cuộc sống thoải mái của chính mình, chẳng cần giữ ý cho ai, cũng chẳng cần làm đẹp mặt ai ngoài bản thân.
Thật ra, không ai muốn một mình, cũng không ai có thể quen với cô đơn dù mỗi ngày vẫn cố thu xếp để sống ổn thoả. Ai cũng thích có người ở cạnh để tâm sự, thủ thỉ, bầu bạn lúc vui, lúc buồn và cả những lúc chán nản, thất vọng. Cũng chẳng ai muốn ăn tối một mình, đi xem phim một mình lại lủi thủi trong những ngày lễ mà đôi đôi lứa lứa quấn quýt bên nhau.

Nhưng mà, nhiều người vẫn chọn cuộc sống độc thân là bởi vì họ mong chờ và hi vọng sẽ tìm thấy người toàn tâm toàn ý yêu thương và chăm sóc, lo lắng cho mình. Mong chờ vào một mối quan hệ mà ở đó, cả hai sẽ có sự chân thành và niềm tin để hướng đến những điều xa xôi hơn ở tương lai. Ai cũng mong chờ mình sẽ yêu và được yêu thật đủ đầy, trọn vẹn. Vậy nên, thà chấp nhận chờ đợi, chấp nhận cô đơn, chấp nhận học cách tự bước đi một mình còn hơn nhắm mắt đưa chân bước vào một mối quan hệ mà sớm biết rằng đó chỉ là thứ tạm bợ nhất thời.
Bộ tranh của họa sĩ người Los Angeles – Yao Yao Ma Van sẽ giúp bạn nhận ra cuộc sống của một cô nàng độc thân cũng thú vị và muôn vàn màu sắc. Ai bảo cuộc sống của gái ế là nhàm chán, độc thân cũng nhiều cái hay ho lắm chứ bộ!
1. Ở một mình nghĩa là bạn tha hồ thích làm gì thì làm, kể cả nghêu ngao đàn hát cả ngày mặc kệ việc mình không có tí năng khiếu âm nhạc nào
2. Độc thân có thể thay đổi quan điểm sống liên xoành xoạch mà chẳng sợ ai ý kiến ra ý kiến vào. Phút này có thể nhìn cuộc sống toàn 1 màu hồng, nhưng phút sau lại đầy chán nản thì cũng có sao đâu. Bạn có thể khóc thành tiếng, có thể cười to, có thể ngồi ngây người chẳng biểu cảm gì cũng được mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai đó.
3. Ra đường thì sang chảnh, nước hoa thơm nức, còn ở nhà một mình thì ăn mặc ra sao cũng chẳng ai ý kiến ý cò, cũng chẳng phải lo lắng giặt giũ quần áo mỗi ngày vì sợ bị đánh giá.
4. Thà độc thân còn hơn mắc kẹt trong một mối quan hệ tạm bợ
5. Lúc ở một mình cũng là lúc con gái ai nấy đều bộc lộ hết bản chất thật của mình, họ sẵn sàng mở toang cửa để tắm, nghêu ngao ca hát mà chẳng cần giữ ý tứ.
6. Kiếm cho mình một góc nhỏ bí mật nào đó, mặc kệ những ồn ào ngoài kia... nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp cho chồng con thì lúc này con gái có nguyên cả buổi tối dành cho riêng mình, tha hồ làm đẹp, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả.
8. Lâu lâu chán không khí ở nhà thì xách balo lên đi du lịch một mình. Không buồn đâu, thú vị cực kì là đằng khác!
9. Độc thân nghĩa là không có chia tay, mà không chia tay thì chẳng có đau buồn hay khóc lóc
10. Những khoảng lặng bất ngờ kiểu một buổi chiều nằm dài trên sofa đọc sách chính là đặc quyền của con gái khi sống một mình đấy
11. Thỉnh thoảng nổi hứng dọn dẹp lại “cái ổ” của mình nghe cũng không phải ý kiến tồi. Bạn muốn trang hoàng căn phòng của mình ra sao, thích mua đồ đạc gì hoàn toàn là chuyện của bạn.
12. Đôi lúc cũng cô đơn thật nhưng con gái luôn hy vọng rằng, một ngày nào đó, một người đàn ông yêu mình thật lòng sẽ xuất hiện.
Xã hội ngày càng phát triển, quan niệm về việc kết hôn hay độc thân của con gái cũng dần thay đổi theo. Khi còn quá nhiều việc để làm lúc độc thân thì chẳng việc gì phải vội vướng bận chuyện gia đình cả. Thế còn bạn thì sao, bạn chọn sống độc thân vì điều gì?
Ảnh Yao Yao Ma Van