Khánh là anh trai cả, còn 2 cô em gái với bố mẹ ở quê đang đi học. Tháng nào anh cũng phải gửi tiền về để lo cho các em ăn học. Nga hiểu trách nhiệm của Khánh nên cũng không trách móc gì cho đến khi Huệ, cô em thứ hai của Khánh lên Hà Nội học Đại học thì mọi thứ rối tung hết cả lên.
Vì để tiết kiệm chi phí nên Khánh muốn Huệ qua sống cùng anh chị, Nga lúc đầu cũng không thoải mái nhưng vẫn đồng ý vì hiểu hoàn cảnh của gia đình anh. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, cô em chồng ghê gớm đã trở thành nỗi ức chế khổng lồ.
Chuyện là, căn phòng trọ của 2 vợ chồng khá chật chội, có một gác lửng làm chốn riêng tư vợ chồng. Khi Huệ lên ở cùng, Nga đã mua một cái đệm mới để em chồng ngủ ở nền:
- Không được đâu, chị để em ở trên căn gác lửng kia đi. Em cần không gian riêng để dễ tập trung học hành chứ ngồi dưới này tiếng người đi qua lại ầm lắm.
- Thôi, em nó nói thế rồi thì nhường nó. Vợ chồng mình xuống dưới nằm cũng được.
Ảnh minh họa
Chồng đã nói thế nên Nga cũng chẳng muốn tranh giành làm gì, 2 vợ chồng khệ nệ lau dọn cả 1 ngày trên gác xép đến mệt lử. Thế mà cô em chồng chỉ biết nằm dài ngồi đợi chờ cơm, Nga bực mình nhưng im lặng vì không muốn mang tiếng chấp nhặt.
Khánh làm tháng được 10 triệu thì tiền gửi về quê và lo cho Huệ đã hết tầm 5-6 triệu. Lương của Nga 7 triệu 1 tháng nhưng lúc nào cũng mang tiếng dựa dẫm chồng.
Từ ngày có thêm em chồng, Nga phải cắt giảm các khoản chi tiêu cá nhân để mua thêm thức ăn. Vậy mà, em chồng vẫn đặt điều nói cô bớt tiền phấn son ăn diện, dành tiền mua đồ ăn chứ bữa nào cũng toàn cá khô với rau muống luộc. Huệ ca thán với mẹ chị dâu cho ăn vậy thì anh trai không có sức đâu mà làm, em chồng không có sức đâu mà học.
Bố mẹ chồng thì chẳng nói thẳng với cô mà lại gọi điện trách Khánh khiến chồng về mà cứ mặt nặng mày nhẹ với vợ. Huệ lên sống nhờ nhà anh chị mà lười biếng, nhác làm, Nga góp ý thì em chồng quay sang bảo anh trai:
- Anh ơi! Chị ấy bảo em lấy gen của ai mà lười thế? Chị ấy bảo em xấu tính giống y mẹ?
Khánh đi làm tối ngày, mỗi khi về đến nhà là mệt phờ, cứ nghe em gái kể lể lại quay ra trách móc Nga khó tính, khắt khe. Đã không ít lần 2 người cãi vã đến mức Nga uất ức phải bỏ sang nhà bạn ngủ nhờ.
Một hôm, Nga đang nói chuyện vui vẻ với 1 người bạn trai trong quán cà phê thì bắt gặp em chồng:
- Chị đã có gia đình nhưng vẫn thân thiết với người đàn ông khác sao? Chị không cảm thấy xấu hổ à?.
Chẳng kịp nghe Nga giải thích Huệ đã vênh mặt đi khỏi quán. Tối đó cô về, Khánh hằm hằm bảo:
- Hôm nay em đi với thằng nào? Em là đàn bà đã có chồng, em nên hạn chế gặp riêng đàn ông. Nếu để bạn bè anh bắt gặp, họ sẽ nói những điều không hay về em!
Nga uất nghẹn khi nghe lời chồng nói, cho dù cô đã có chồng nhưng không có nghĩa là cô rũ sạch mọi mối quan hệ với bạn bè. Nga cố gắng giải thích:
- Chỉ là bạn bè thôi mà, anh không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy.
Nhưng Huệ chen vào mỉa mai bảo:
- Nếu em không bắt gặp hai người ở đấy, cho dù tối nay chị về khuya cũng không ai biết là chị đi đâu, đi với ai. Có khi còn ngủ với...
Bực bội vì em chồng còn cố tình "đổ thêm dầu vào lửa", Nga không thể nhẫn nhịn hơn nên bật lại ngay:
- Em láo toét vừa thôi. Nếu em không hài lòng về chị thì cứ nói thẳng, đừng có đặt điều sau lưng như vậy! Còn đây là nhà chị, em không thích có thể chuyển ra ngoài ở. Sống lỗi thế sau này chẳng ma nào nó rước đâu.
Huệ lần đầu tiên thấy Nga quát tháo thì cứng lưỡi không dám nói gì. Khánh thấy em gái nói cũng quá đáng nên quát Huệ đi lên gác. Không khí trong gia đình nặng nề nhưng Nga biết nếu em chồng cứ tiếp tục sống kiểu đặt điều thế này thì hôn nhân giữa 2 người không sớm thì muộn sẽ rạn nứt.
St