Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em chồng nghỉ hè nằm cày game còn bắt bưng tận mồm, chị dâu mỉa: "Mời anh lên nóc tủ"

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 26/07/2018
Em chồng nghỉ hè nằm cày game còn bắt bưng tận mồm, chị dâu mỉa: "Mời anh lên nóc tủ"

Lan và Tuấn lấy nhau được gần một năm, cả hai làm việc trên Hà Nội. Lan làm kế toán cho một công ty về Bất động sản, Tuấn làm về thiết bị văn phòng. Cả hai đang ở nhà thuê, chờ tiết kiệm đủ tiền sẽ mua tạm căn chung cư giá rẻ để đỡ phải sống cảnh thuê nhà.

Cưới xong cả hai lên thành phố ở, nên Lan không phải chịu cảnh “sống chung với mẹ chồng”. Mẹ chồng cô ở quê nổi tiếng khó tính, nhưng được cái Tuấn là người xuề xòa, kiểu gì cũng được, cái gì cũng xong. Lan nghĩ: Lấy chồng chứ lấy bố mẹ chồng đâu mà sợ, huống hồ không ở cùng, vài tháng về một lần thì lo gì.

Dưới Tuấn còn cậu em trai năm nay đang học cấp 3, vì là con út nên được mẹ chồng Lan cưng chiều lắm. Lần nào về nhà chồng, Lan cũng thấy không ưng cái tính của cậu em, rất lười và lì. Đã thế em chồng còn nghiện cày game, chẳng chịu học hành lúc nào cũng ôm điện thoại hoặc máy tính. Nhưng cô chép miệng:

- Cũng chẳng liên quan gì đến mình, chấp làm chi cho mệt.

Vậy mà đợt hè vừa rồi, mẹ chồng cô gọi điện lên báo một tin khiến Lan suýt sặc nước:

- Tuần sau thằng Minh nó lên đó chơi với anh chị ít hôm. Tiện nghỉ hè để nó đi chơi cho thoải mái cũng được. Hai vợ chồng để ý, bảo ban em nhá.

Ảnh minh họa

Lan miễn cưỡng đồng ý. Cô kể với chồng thì Tuấn thản nhiên bảo:

- Ối trời, thằng đấy năm nào đến hè nó chả đòi lên chơi. Lên đây chả sướng chứ sao, vừa được chơi vừa được ăn, chẳng phải làm gì.

Nghe chồng nói vậy, Lan chán hẳn. Hôm đầu tiên em chồng lên chơi đã đòi Tuấn phải đưa đi công viên nước chơi trò chơi mạo hiểm:

- Đi chỗ nào khác đi, chị bầu bí to rồi vào đó có chơi được gì đâu. Mỗi hai anh em thì buồn lắm. Hoặc để cuối tuần rồi đi.

- Không đâu, em chỉ thích đến đó thôi. Em lên có tuần thôi, không tranh thủ cuối tuần về mất.

Thế là hôm sau Tuấn đành xin nghỉ để đưa cậu em đi công viên nước.

Mấy hôm trời nắng 40 độ, Lan bầu bí vượt mặt vẫn phải đi chợ , mua đồ ăn sáng, cơm nước ngày 3 bữa cho cả nhà. Mà em chồng đến chả nhẽ lại nấu không ngon, hôm nào cũng tiêu tốn cả đồng tiền. Thế mà có bữa vẫn bị chê:

- Món này ở nhà mẹ nấu em ăn suốt rồi, chán lắm, sau chị đổi món khác đi nhé, không nuốt nổi.

Những ngày nắng nóng thì em chồng Lan vào luôn phòng của anh chị để ngủ cùng. Trưa đã đành, nhưng đây tối cũng ngủ cùng luôn khiến Lan thấy khó chịu và bất tiện vô cùng. Nhưng vì chị em ít tiếp xúc, còn chưa hòa hợp nên Lan im lặng cho đỡ nhiều chuyện.

Cả ngày em chồng chỉ nằm cày game, xem phim hoặc chat chit… chẳng giúp chị dâu được việc gì. Sáng Lan đi chợ, về nấu luôn cơm trưa để em chồng ở nhà ăn, nhưng tối về thì bát bẩn ăn từ trưa cũng vẫn còn nguyên đó.

Tuấn bắt em trai đi rửa thì nó mặt nặng mày nhẹ, mãi mới chịu đi, rửa được tí bát thì nước bắn tung tóe ra sàn, Lan lại phải cong lưng lau dọn.

Buổi tối em chồng cô thức chơi game rất muộn, hôm nào cũng 1, 2 giờ đêm mới ngủ, đèn điện thoại sáng, thỉnh thoảng em chồng lại rít lên vài câu chửi bậy. Lan bầu bí vốn đã khó ngủ, nay lại càng khó hơn. Có đêm cô bực quá mang đồ sang phòng khác ngủ, cố chịu nóng vậy nhưng bù lại được yên tĩnh. Tuấn thì ngủ lăn quay, chẳng biết gì.

Gần hết một tuần Lan hỏi dò:

- Em ở đây một tuần hay bao lâu?

- Em định ở 1 tuần, nhưng nghĩ lại, ở đây cũng vui nên thêm tuần nữa.

Lan chỉ biết thở dài ngao ngán. Cuối tuần được nghỉ 2 ngày cô về ngoại chơi, vừa đỡ tức lại không phải hầu hạ em chồng. Nhưng hôm lên thì Lan choáng váng bởi căn phòng không khác gì cái ổ lợn.

Quần áo vứt tung khắp nơi, tất giày bẩn để lẫn lộn cùng đám quần áo sạch. Sàn nhà dính nhớp nháp. Bàn bếp lỉnh kỉnh xoong nồi bát đĩa vứt tứ tung. Hai anh em ở nhà cũng chẳng ai thèm dọn.

Lan không nhịn được nữa nên quát chồng:

- Anh có dọn ngay nhà đi không? Hay để bà bầu vượt mặt này phải hầu hạ.

- Anh làm ngay đây, dọn tí xong ngay đây mà.

Tuấn thấy vợ cáu nên phải đi dọn gấp. Em chồng thì coi như không, vẫn cứ mặt dày ngồi chơi game.

Buổi tối, ăn cơm xong, cậu em vào phòng chơi điện tử Lan hỏi nhỏ chồng:

- Khi nào thằng Minh nó về hả anh?

- Sao vậy? Vợ không thích nó ở đây à?

- Không hẳn thế.

- Kệ em nó, thích ở đến khi nào thì ở, nghỉ hè còn dài cơ mà, tranh thủ cho nó chơi tí.

Lan chẳng biết có phải cô đã quá ích kỷ không, nhưng thực sự là hiện tại cô thấy rất khó chịu với cậu em chồng nghiện cày game, lười biếng lại hỗn hào. Lan cũng chỉ biết cố chịu đựng thôi. Chẳng lẽ lại bảo:

- Lười lại tốn chỗ như chú thì tốt nhất để chị hốt lên nóc tủ mà ngồi...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep