Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em có muốn một đêm thật đáng nhớ cùng tôi không?

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 12/02/2018
Em có muốn một đêm thật đáng nhớ cùng tôi không?

Hằng năm nay đã 26 tuổi, cô có ngoại hình vô cùng cuốn hút, nóng bỏng khiến bao con mắt của tất cả các chàng trai đều dính chặt khi cô đi ngang qua. Đã có biết bao anh chàng từng “qua tay” Hằng nhưng chẳng ai đáp ứng được tiêu chuẩn của cô nên chỉ đến rồi đi nhanh như một cơn gió.

App hoa anh đào

Vì có ngoại hình và công việc hơn người nên Hằng cũng tự đặt ra cho mình một hình mẫu đàn ông lý tưởng: phải đẹp trai, giàu có và khỏe chuyện chăn gối nữa cơ. Tìm kiếm, chọn lọc cả rổ các anh chàng nhưng chẳng được ai, Hằng bèn nghĩ sẽ tìm cho mình một anh trai Tây, bây giờ dùng "hàng ngoại" mới là mốt thời thượng.

Nghĩ là làm, ngay lập tức Hằng đăng một post tìm người yêu trong nhóm kín trên facebook toàn trai Tây, tha hồ cho cô lựa chọn. Nói chuyện qua lại vài ngày, Hằng cũng tìm cho mình được một anh chàng tên Eric. Anh ta nói mình đang làm Giám đốc chi nhánh 1 công ty tại Việt Nam, 35 tuổi, đẹp trai, cao to và đã có nhà riêng bên này.

Ngay buổi gặp mặt đầu tiên, Hằng đã bị choáng ngợp bởi sự phong độ hơn gấp 3 lần trong ảnh của Eric. Anh ta chi tiền không tiếc tay, đúng với mong muốn của Hằng. Nói chuyện thấy hợp cạ, Hằng liền lập tức đồng ý sau khi nghe anh chàng ấy nói:

- Em có muốn một đêm thật ngọt ngào và đáng nhớ bên anh không?

- Tất nhiên là có chứ nhưng còn tùy vào biểu hiện của anh nữa. Em khá khó tính đó nhé.

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy, cứ chờ nhé cưng.

Ảnh minh họa

Hằng là người có suy nghĩ khá thoáng nên chuyện đó cũng chẳng có gì to tát. Vả lại nếu chỉ đẹp trai, lắm tiền mà yếu khoản đó thì cũng chẳng xứng làm người yêu cô.

Tối ấy, sau khi dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng xong, Eric dẫn Hằng tới một khách sạn đã đặt phòng trước.

Chẳng hổ là anh chàng chịu chơi, Eric còn thuê người bày sẵn nến và hoa, nhìn vô cùng lãng mạn và rất Tây. Hằng vòng tay ôm chặt lấy Eric mà lâng lâng trong niềm đê mê, sung sướng. Qủa thật, cảm giác khi làm chuyện ấy với Eric khác hẳn với các anh chàng Việt khiến Hằng thật sự rất thỏa mãn với lựa chọn của mình. Sau một đêm mệt nhoài, Hằng nép trong vòng tay Erick mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Đến sáng, ánh nắng qua khe cửa rọi thẳng vào mắt khiến Hằng choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy Eric đâu. Hằng càng hoảng hồn hơn nữa khi chẳng thấy túi sách và cái điện thoại của mình đâu hết. Vội mặc lại quần áo, Hằng chạy xuống lễ tân hỏi thì họ nói người đàn ông đó đã rời đi từ 4h sáng. Cô mượn điện thoại để gọi vào số của Eric nhưng không ai bắt máy, đến cuộc thứ 3 thì chỉ là tiếng tút tút quen thuộc:

- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…

Lúc đó, Hằng mới biết mình bị lừa một vố đau điếng, mất "trọn gói" cả tình lẫn tiền, trong túi sách của cô có hơn 10 triệu, cái điện thoại cũng vừa mới mua xong. Tiếc của nhưng Hằng chẳng thể làm gì được bởi cô không có địa chỉ nhà hay nơi làm việc của Eric. Trong mấy ngày quen nhau, Hằng chỉ nghe Eric nói và cô đều tin đó là sự thật cả. Có trách chỉ trách cô quá hám của lạ mà dễ dãi tin người thôi.

Hằng chẳng dám mang chuyện này kể cho ai vì sợ bị mất mặt. Cô cố gắng nở nụ cười tươi và làm mọi thứ như bình thường để che giấu tâm trạng của mình. Một hôm, sau giờ làm, Hằng định tới trung tâm thương mại đã hẹn trước với đứa bạn để mua vài bộ đồ cho khuây khỏa thì vô tình nhìn thấy ngay một anh chàng đang khoác vai một cô gái bước vào giống y hệt Eric. Hằng chạy vọt lên rồi thẳng tay tát anh ta một cú như trời giáng khi nhìn chính xác đó là tên khốn đã lừa mình đêm đó:

- Cô làm cái gì vậy?

Eric nhìn Hằng với ánh mắt đầy tức giận:

- Anh còn phải hỏi tôi ư? Anh lừa tôi lên giường rồi lại còn lấy cắp túi sách, điện thoại của tôi, khôn hồn thì trả lại đồ cho tôi trước khi tôi báo công an.

- Chính cô mới là người dụ dỗ tôi lên giường. Nếu cô không phải loại gái dễ dãi thì làm gì có chuyện tôi vừa mới ngỏ ý, cô liền gật đầu ngay? Còn về việc cô bị mất đồ, cô cứ báo công an đi, chẳng có bằng chứng gì là tôi lấy hết, ngu thì tự chịu.

- Sao anh có thể trơ trẽn như thế hả? Chính miệng anh nói yêu đương, thề thốt, lại còn đưa tôi về nhà anh ở Mỹ để ra mắt bố mẹ cơ mà?

- Nếu tôi không nói dối như thế thì liệu cô có tin mà trao thân cho tôi không? Tôi cũng như cô, đều hám "hàng ngoại" nên lợi dụng lẫn nhau thôi.

- Anh… anh nói cái gì? Đồ khốn nạn.

- Mỡ đến miệng, có ngu mới không xơi.

Lúc này, Hằng mới quay sang cô gái bên cạnh Eric:

- Cô nghe thấy cả rồi đấy, sắp tới cô cũng sẽ bị lừa giống tôi, sẽ bị anh ta "đá đít" sau khi lên giường đó.

Cô gái ấy nhìn Hằng rồi khẽ cười khẩy một cái:

- Tôi và anh ấy đã yêu nhau 2 năm rồi. Tôi không quan tâm việc của cô.

Tức sôi máu nhưng Hằng chẳng thể làm gì được. Không đủ dũng cảm để đứng cãi nhau với cái loại người trâng tráo ấy nữa, Hằng lên xe về nhà rồi nằm khóc như mưa trong phòng. Hằng sợ “hàng ngoại” lắm rồi, giờ có cho thêm tiền chắc cô cũng chẳng dám thử nữa. Từ giờ cô sẽ quay về với “hàng nội”, tốt xấu gì phải hiểu rõ thì mới tiến tới dài lâu được. Cô cũng chẳng còn trẻ để tiếp tục những cuộc phiêu lưu tìm đàn ông nữa.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep