Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Em không phải là mồi nhử để anh kiếm tiền từ mấy gã đàn ông háo sắc"

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 15/01/2018
"Em không phải là mồi nhử để anh kiếm tiền từ mấy gã đàn ông háo sắc"

Hân vốn là một cô gái được trời phú cho vẻ ngọt ngào, vóc dáng chuẩn người mẫu, chỉ cần biết ăn mặc, trang điểm một chút là cô đã trở nên rất xinh đẹp. Biết lợi thế về nhan sắc của mình, Hân không để mắt tới mấy chàng dài lưng tốn vải cùng trang lứa. Mơ ước của cô là một ngày nào đó sẽ gặp được chàng “hoàng tử” xứng tầm với mình.

App hoa anh đào

Cuối cùng Hân cũng gặp được Trung, anh chàng Giám đốc của một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau một thời gian tìm hiểu, Hân bước lên xe hoa, trở thành vợ Giám đốc trước sự ngưỡng bộ của bao người.

Có vợ đẹp, ngoan hiền, Trung hãnh diện lắm và thường đưa vợ đến các sự kiện, gặp gỡ đối tác lớn. Không ngờ lần nào có Hân đi cùng, anh đều giành được kết quả hợp tác tốt đẹp.

Dần dần, Trung nhận ra sắc đẹp của vợ chính là vũ khí quan trọng trên thương trường. Anh đưa vợ đi mua sắm những bộ váy áo hàng hiệu, trang sức sang trọng. Anh hướng dẫn cho Hân những thao tác ứng xử trong kinh doanh, và biến cô thành thiên nga lộng lẫy, tươi mát trong mắt tất cả những quý ông.

Nhiều hợp đồng béo bở được ký kết dưới bàn tay đạo diễn tài tình của Trung, nhưng “diễn viên chính” không ai ngoài vợ anh. Còn Hân, trong thâm tâm, cô luôn nghĩ rằng giúp chồng là một nghĩa vụ của vợ. Thế nên cô vừa làm vợ, vừa làm một cô thư ký xinh đẹp của chồng.

Dần dần, Hân quen với việc gặp gỡ những quý ông sang trọng, giàu có và họ không ngần ngại chi mạnh tay mua những món quà dành cho “mỹ nhân”. Hân không còn phụ thuộc vào Trung nữa, Hân có thể tự đàm phán với đối tác trong những nhà hàng sang trọng và phần việc cuối cùng của Trung là ký tên hoàn tất. Những hợp đồng béo bở mà Trung mang về cho công ty sau những trận “xã giao” tưng bừng kia có công không nhỏ của vợ.

Ảnh minh họa

Nhiều đêm Hân trở về nhà trong cơn say túy lúy, áo quần xộc xệch, thả mình xuống giường rồi ngủ thiếp đi, mặc kệ cho Trung đang nghĩ gì, muốn gì.

Hai vợ chồng Hân có cùng một mục đích phải kiếm được thật nhiều tiền, và khi có nhiều rồi càng muốn nhiều thêm nữa. Không khí lạnh lẽo trong ngôi nhà cao rộng ngày càng tăng theo thời gian.

Một hôm, hai vợ chồng trở về nhà sau một buổi tiếp khách, vật vạ mỗi người một góc giường. Trung tỉnh dậy, khát cháy cổ, thấy Hân nằm tênh hênh áo quần xộc xệch, Trung bỗng quên đi cơn khát nước, anh thấy mình khát một thứ khác. Anh lật ngửa Hân ra, thì thầm vào tai cô.

- Lâu lắm rồi mình không gần gũi nhau rồi nhỉ. Chiều anh nhé…


Trung đang lần mò, vén váy của vợ lên thì Hân gạt ra, miệng lảm nhảm.

- Anh muốn gì, đêm nay em đã tiếp ông khách tây, mệt lắm rồi anh đừng động vào em nữa.

Nghe Hân nói vậy, Trung giật bắn mình, anh tỉnh cả say ngồi bật dậy. Bất chợt anh nghĩ đến cuộc hẹn tối mai với một nhân vật quan trọng, có liên quan món lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Trung vội kéo chiếc váy của vợ xuống rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.

Sáng thức dậy, Trung bảo vợ:

- Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức đi. Chiều chuẩn bị, 6 giờ tối anh về đón.

- Em mệt mỏi rồi, em không đi nữa.

- Em sao vậy?

Hân vòng tay ôm lấy Trung:

- Em muốn nghỉ ngơi và sinh một đứa con.

- Vậy thì đi giúp anh nốt lần này, sau đó anh không bắt ép em nữa.

- Anh hứa đó nhé.

Như thường lệ, Hân lộng lẫy trong trang phục gợi cảm, nhưng hôm nay vẻ mặt cô không giấu được sự mệt mỏi. Trung không hề nhận ra điều đó. Anh bảo vợ lên xe:

- Đi!

Suốt buổi tiệc, Hân luôn đóng tốt vai trò của một cô thư ký xinh đẹp. Nhưng có một hình huống bất ngờ xảy ra, gã đối tác nói vào tai Trung, cố ý để Hân ngồi bên nghe được.

- Anh muốn… thư ký của cậu?

Hân nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa sàm sỡ, một lời đề nghị khiếm nhã. Cô chờ phản ứng từ phía Trung. Không ngờ anh lập tức gật gù:

- Dạ anh!

Hân trố mắt nhìn chồng. Trung ra lệnh về phía Hân. Cô cố giữ bình tĩnh và nở một nụ cười rất khêu gợi:

- Em đi chuẩn bị phòng trước đây, lát nữa các anh đến sau nhé…

Hân lảo đảo rời khỏi bữa tiệc, cô gọi taxi đi thẳng về nhà. Một không khí hoang lạnh, trống vắng bao trùm trong căn biệt thự rộng lớn, đầu cô trống không như người mất hồn. Cô đang nghĩ đến nhiều thứ, nhưng có một thứ rất đơn giản của bao nhiêu người vợ bình thường khác mà Hân không có được, đó là một đứa con. Hân ước gì giờ đây có một đứa con bên cạnh để cô chia sẻ và quên hết mọi thứ tiền tài, danh, dục vọng xung quanh.

Nửa đêm Trung về nhà, giọng đầy đay nghiến.

- Cô suýt làm hỏng việc của tôi rồi đấy!

- Suýt… có nghĩa là vẫn ký được hợp đồng?

- Cô còn hỏi nữa. Sao cô lại tắt máy bỏ đi như thế?

- Em không muốn tiếp một ai nữa. Em nghỉ việc rồi.

- Sao thế?

- Em muốn mình có con, muốn trở lại làm một người vợ đúng nghĩa.

- Cô tưởng cô qua tay hết người này đến người khác rồi mà tôi còn chấp nhận cô làm vợ nữa à.

Hân há hốc miệng nhìn chồng. Trung đóng sầm cửa bỏ đi. Chỉ vài tuần sau, anh ngang nhiên đưa một cô gái khác cũng không kém gì nhan sắc của Hân lên làm thư ký, rồi nói thẳng với Hân:

- Cô đã không hoàn thành nhiệm vụ làm vợ, hãy ký đơn ly hôn đi.

- Nếu nhiệm vụ làm vợ mà giống như cái công cụ cho anh kiếm tiền, thì em không còn tha thiết nữa.

Hân chán nản, ê chề ký đơn và dọn ra khỏi nhà mà không chờ tòa xử. Không biết cô gái sau này có tiếp tục trở thành nạn nhân của Trung hay không? Không biết khi tàn cuộc chơi, số phận ai sẽ bi thảm hơn?

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep