Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

’Em ơi, lễ tân bảo chỉ còn 1 phòng thôi!’

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 10/02/2018
’Em ơi, lễ tân bảo chỉ còn 1 phòng thôi!’

Nằm trong lòng anh, Ly òa khóc như một đứa trẻ, phải chi những người bạn trai trước đó của cô cũng hiểu và cố gắng nhẫn nhịn như Đông thì mọi chuyện có phải khác hơn không?

- Chúng mình chia tay đi em.

- Tại sao chứ anh? Em đã làm gì sai ạ.

- Em là cô gái rất tuyệt, nhưng em cứng nhắc quá khiến anh mệt mỏi.

- À, ý anh là ... chuyện đó. Em bảo anh là em chưa sẵn sàng cơ mà. Em… em cần thời gian.

- Chúng mình chia tay đi. Anh không đợi em được.

Đó là người bạn trai thứ 3 của Ly, cô năm nay 24 tuổi, được mọi người đánh giá là người con gái đẹp với số đo chuẩn chỉnh. Ai cũng nói Ly mặn mà rất đàn bà, chính vì thế mà cô thu hút rất nhiều đàn ông vây quanh.

Vẻ ngoài đã đẹp như vậy nhưng tính cách của Ly cũng rất hay và thú vị. Cô cá tính nên có nhiều bạn nam khác giới xung quanh luôn muốn tiếp cận để làm quen. Làm bạn trai Ly thì rất dễ nhưng chẳng mấy ai có thể vượt qua cánh cửa đó để trở thành người yêu cả.

Ảnh minh họa

Đó là do cô quá đẹp, quá hấp dẫn, ở bên cạnh cô khiến họ không kìm nén nổi bản thân. Ly nóng bỏng và tỏa ra mị lực khiến bất cứ tên đàn ông nào cũng chỉ muốn đè ngửa ra.

Giống như người bạn trai thứ 3 kia cũng vậy, anh rất yêu và chiều chuộng cô, nhưng rồi 2 người cũng chỉ quen nhau được khoảng chừng 3 tháng thì anh đòi hỏi, Ly không cho và thế là hai người đường ai nấy đi.

Chia tay anh, Ly cũng cảm thấy rất buồn. Cô không hiểu tại sao đàn ông bây giờ ai cũng như vậy chứ, chỉ thích chiếm lấy thân xác phụ nữ. Cô không phải người quá khắt khe trong chuyện làm tình trước khi cưới nhưng Ly muốn trao cái đó cho người đàn ông cô thực sự yêu thương chứ không phải là người đàn ông chỉ mới được nắm tay, ôm hôn vài cái mà đã nghĩ có thể cùng cô lên giường.

Ly không tin mình không thể tìm được người đàn ông theo như mong muốn của mình. Và rồi, Ly gặp Đông, anh là đối tác của công ty Ly đang làm việc. Đông theo đuổi cô đã lâu nhưng vì 1 người đang làm chung 1 dự án với nhau nên cô muốn tránh chung đụng chuyện tình cảm vào công việc.

Khi biết chuyện Ly vừa chia tay bạn trai, Đông đã chủ động tấn công mạnh mẽ hơn. Anh mời cô đi ăn tối ở 1 nhà hàng sang trọng với ánh nến lãng mạn như trong phim truyền hình vậy.

- Anh… thế này là sao ạ?

- Em còn định hỏi anh sao? Ý tứ của anh, chẳng nhẽ em không biết. Anh thích em, đồng ý làm bạn gái anh nhé.

Sau bữa tối hôm đó, Đông chính thức trở thành bạn trai của Ly. Anh quả nhiên là mẫu đàn ông thành đạt điển hình mà cô từng quen. Anh ga lăng, nhẹ nhàng và chu đáo, những tin nhắn mỗi buổi sáng chúc ngủ ngon và những mẩu truyện cười anh gửi cho Ly mỗi ngày khiến cô thực sự cảm thấy rất vui.

Cảm giác lúc đó của Ly ở bên Đông thực sự là như vậy, cô rất vui vì đã đồng ý trở thành bạn gái của anh. Quen nhau được hơn 1 tháng thì 2 người chuyển sang ôm hôn thân mật hơn trước. Vì đã quen nhiều bạn trai trước đó nên Ly cũng không quá e ngại chuyện này.

Chỉ có điều, Đông là kiểu con trai khá tinh tế và chủ động. Ở cạnh nhau Ly luôn có cảm giác bị anh điều khiển và dắt mũi. Những lúc Đông đưa Ly về nhà bằng xe ô tô riêng, thay vì chỉ ôm nhẹ nhàng thì anh luôn khiến cô bị kích thích bằng những màn hôn nóng bỏng.

Cảm nhận ngón tay anh đang khẽ mân mê trên ngực mình, Ly hét lớn lên khiến Đông sững sờ. “Okay, xin lỗi em. Anh sẽ không như thế nữa”, Đông nhìn vào mắt Ly thở dài rồi buông cô ra, Ly run run nắm lấy vạt áo của mình kéo lên rồi chạy nhanh vào nhà. Cô… thật sự không hiểu tại sao ai ở bên cạnh mình cũng như vậy, tại sao chứ…

2 người không liên lạc với nhau 3 ngày trời khiến Ly tưởng chừng Đông đã muốn chia tay với mình thì bất ngờ anh gọi cô muốn rủ đi ngắm hoa tam giác mạch.

Nghĩ bạn trai muốn giảng hòa nên Ly đồng ý. Không ngờ cuối ngày hôm đó xe ô tô của anh đột ngột chết máy phải đưa vào gara sửa. 2 người đành phải ở lại khách sạn nghỉ 1 đêm chờ thay phụ tùng, Ly cứ nghĩ anh sẽ thuê 2 phòng, nào ngờ:

- Em này, lễ tân bảo chỉ còn 1 phòng thôi!

- Cái gì, 1 phòng thôi á? Hay chúng mình đi chỗ khác được không?

- Anh đã nhờ họ hỏi thăm rồi, gần đây muốn có nhà nghỉ phải đi tầm 5km nữa. Xe thì hỏng rồi hay là đêm nay chịu khó được không?

- Nhưng mà… em ngại lắm, trai đơn gái chiếc.

- Em yên tâm, anh không làm gì đâu. Tin lời anh đi.

Ly không dám nói gì, cô nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm ấy với anh, không khí ngượng ngập bao trùm khắp cả căn phòng. Từ lúc anh đi tắm cho đến khi Đông tắt điện đi ngủ, Ly nằm im trên giường không nhúc nhích, bỗng giật nảy mình khi thấy Đông quay sang ôm mình:

- Không được, anh buông ra đi. Em không muốn đâu.

- Anh... chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà. Aizzz, em đừng coi anh như quái vật thế được không? Em đã không muốn nằm cạnh anh vậy thì xin lỗi em…

Đông nói xong thì buông Ly ra quay lưng vào tường ngủ, nhìn sang bên cạnh, bạn trai đã ngủ say từ lúc nào rồi, chẳng hiểu sao lúc đó bản thân cô có 1 cảm giác ấm ức dâng trào lên từ cuống họng.

Cô không hiểu, anh giận cô vì cái gì chứ, không hiểu sao nước mắt ở đâu chợt trào ra, ứ nghẹn trong cổ. Rồi bất chợt Ly khóc nấc lên, Đông nằm bên cạnh quay sang nhìn khẽ thở dài:

- Con bé ngốc này, em ngủ loay hoay như thế làm sao anh ngủ nổi đây? Khóc cái gì mà khóc, chẳng phải em ngại sao. Anh không làm gì mà em cũng khóc là sao vậy.

- Em… chưa sẵn sàng… nhưng em không muốn thấy anh mặc kệ em như thế. Em biết anh muốn gì nhưng em cần thời gian. Em có tình cảm với anh, em không hiểu? Tại sao ai cũng như vậy chứ.

- Ôi trời ơi, anh là đàn ông trưởng thành đấy nhé. Nằm cạnh cô gái mình yêu mà không được làm gì đã là cực hạn lắm rồi, em bảo anh phải thế nào đây? Nãy giờ anh cũng có ngủ được đâu, thôi, lại đây anh ôm, em đúng là con nhóc. Anh sẽ cố gắng nhịn được không?

Nằm trong lòng anh, Ly òa khóc như một đứa trẻ, phải chi những người bạn trai trước đó của cô cũng hiểu và cố gắng nhẫn nhịn như Đông thì mọi chuyện có phải khác hơn không?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep