Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Em vừa cho con bồ của chồng 1 trận tơi bời khói lửa mà chẳng cần động tay các chị ạ!"

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 21/08/2018
"Em vừa cho con bồ của chồng 1 trận tơi bời khói lửa mà chẳng cần động tay các chị ạ!"

Tò mò em mới cầm lên xem thì thấy tin nhắn messenger Facebook: “Em chuẩn bị đi đây. Anh nhanh nhé. Vẫn chỗ nhà nghỉ đường Láng đấy”.

Em năm nay 23 tuổi, mới lấy chồng được gần 1 năm nay. Vợ chồng em đám cưới chạy bầu khi bụng em đã 2 tháng. Tuy cả hai còn trẻ, công việc cũng chưa ổn định nhưng vì kinh tế nội ngoại đều khá giả nên không phải sống thiếu thốn gì.

Em lại đẻ được con trai nên nhà nội càng quý. Tuần nào bố mẹ chồng cũng sang cho thức ăn với tiền chăm cháu. Mọi việc sẽ chẳng có gì để nói nếu như hôm đấy em không tình cờ phát hiện chồng lén lút cặp bồ trong thời gian em ở cữ.

Bình thường em chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng làm gì vì tin tưởng và tôn trọng quyền riêng tư. Hôm ấy chồng em để quên điện thoại trên giường rồi đi tắm, lúc em ngồi gấp quần áo thì thấy máy của anh ấy không báo chuông nhưng sáng lên một cái như có tin nhắn.

Tò mò em mới cầm lên xem thì thấy tin nhắn messenger Facebook: “Em chuẩn bị đi đây. Anh nhanh nhé. Vẫn chỗ nhà nghỉ đường Láng đấy”. Nhìn cái nick nhắn đến, em phát điên vì bồ của chồng em chính là con người yêu cũ. Con này chặn Facebook em, cũng hủy kết bạn với chồng em từ hồi đám cưới rồi. Thế mà không ngờ bây giờ chúng nó lại gian díu sau lưng em.

Thể nào chồng em tự dưng hôm nay lại đi tắm sớm thế, trong khi mọi ngày giục khản cổ đến 10 giờ đêm mới thèm tắm rửa, người hôi như cú ấy.

Ảnh minh họa

Em điên lắm nhưng mà nghĩ đến con nên đành phải nén giận, cố bình tĩnh như không có gì. Con người yêu cũ kia mới đám cưới tháng trước, thế mà giờ dám mồi chài, lên giường với chồng người khác. Mà nghe đâu chồng nó thuộc dạng ghê gớm, gia trưởng nữa!

Tranh thủ lúc chồng đang tắm, em nhắn tin nhờ đứa bạn dùng nick nó vào Facebook con kia để tìm nick thằng chồng. Cũng may cợ chồng chúng nó cũng hay đăng ảnh, tag tên nhau lắm nên tìm được luôn.

Lúc chồng em đi nhà nghỉ với con bồ, em bình thản dặn đi đâu nhớ về sớm mà trông con. Sau đấy em bế con nhờ chị hàng xóm thân bên cạnh trông hộ một lúc rồi bắt taxi bám theo luôn, vừa kịp chụp được cái ảnh 2 đứa nó dẫn nhau vào nhà nghỉ.

Có ảnh một phát, em gửi luôn cho thằng chồng con kia. Em cũng nói rõ chồng tôi sai, vợ anh cũng sai. Giờ anh đến xử vợ anh, tôi sẽ xử chồng tôi, nhà ai người nấy tự giải quyết. Nếu anh đánh chồng tôi thì tôi báo công an luôn.

Anh kia bực lắm nhưng cũng phải đồng ý. Thế là em nhắn tin cho chồng, bảo con ở nhà tự nhiên nóng đầu, về ngay đưa con đi khám. Chồng em bảo chờ 10 phút. Lúc con bồ của chồng em ra khỏi cửa nhà nghỉ thì chồng con bé kia từ bên đường lao sang, túm tóc, tát nó tới tấp rồi lôi cổ lên xe.

Chồng em sợ tím mặt, định xông vào can thì thấy em lù lù đi tới. Em chẳng nói chẳng rằng tát cho 1 phát rồi vẫy taxi đi về 1 mình. Cả đêm đấy em cho chồng ngủ ở ngoài. Chồng em cứ gào mồm xin lỗi, khóc lóc đủ kiểu, bảo bị con kia dụ dỗ chứ không yêu đương gì cả.

Em mặc kệ, cả 1 tuần liền em chiến tranh lạnh, không nói năng câu gì. Đã vậy lúc chồng em không để ý, em lén ăn uống no căng bụng nhưng trước mặt lão ấy thì vờ như đau đớn không thiết ăn uống gì cả. Sang đến tuần thứ 2 thì chồng em không chịu nổi nữa, ông ấy quỳ sụp xuống xin lỗi em, xin em nghĩ đến con, nghĩ đến bản thân mình.

Lúc đấy em mới giả vờ nhắm mắt cho ông ấy thêm cơ hội. Còn con bồ của chồng em, nghe nói sau hôm đấy bị chồng đánh cho tã tượi rồi đuổi đi, bắt ký đơn ly dị luôn. Thật tình nếu không vướng bận con nhỏ, chắc em cũng xử chồng y như thế. Phải bị phản bội mới biết cái cảm giác căm phẫn như thế nào mọi người ạ.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep