Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Hú hí với bồ rồi về quát vợ: ‘Cơm này ai ăn’, mẹ chồng cười: Cho thằng có mắt như mù đó

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 04/05/2018
Hú hí với bồ rồi về quát vợ: ‘Cơm này ai ăn’, mẹ chồng cười: Cho thằng có mắt như mù đó

Gần 30 tuổi Hoa vẫn khăn đơn gối chiếc trong khi bạn bè đồng trang lứa với cô đều đã yên bề gia thất, điều ấy khiến cô khốn khổ với bố mẹ.

– Thế có định lấy chồng không hả? Con gái có thì, thêm 1, 2 năm nữa là xác định ở vậy thôi con ạ.

Mẹ Hoa thấy con gái lận đận tình duyên nên lo lắm. Mặt tâm linh thì ông bà đi khấn vái tứ phương, còn lại nhờ mai mối các kiểu để tìm chồng cho con gái. Lúc đầu Hoa cũng không thích kiểu làm mai như vậy vì cô vốn mong muốn có 1 tình yêu bất chợt, tự nhiên. Nhưng sau đợi mãi chẳng thấy duyên đâu cô đành ngậm ngùi chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ.

Rồi cuối năm ấy, cô gặp Nam, chồng hiện tại qua lời giới thiệu của một người họ hàng bên nội. Nam học hành bằng cấp tử tế, công ăn việc làm ổn định lại con nhà gia giáo nên bố mẹ Hoa ưng lắm.

– Không lấy nó thì con chẳng lấy được ai đâu con ạ. Đừng kén cá chọn canh nữa.

Vậy là sau hơn 3 tháng tìm hiểu, đám cưới của Hoa với Nam được tổ chức linh đình. Ai tới dự hôn lễ cũng tấm tắc khen Hoa “trâu chậm lại được uống nước trong”, vớ được anh chồng bảnh bao nên tấm, nên món đáng ngưỡng mộ.

Thật tình cuộc sống sau hôn nhân của Hoa những ngày đầu diễn ra khá suôn sẻ, nhưng về sau cô mới phát hiện Nam không thật sự hoàn hảo như vẻ bề ngoài. Anh không chỉ gia trưởng mà còn có tính trăng hoa, suốt ngày quát nạt vợ. Song đã lỡ về chung một nhà nên cô đành cắn răng chịu đựng, cũng may cho Hoa là cô có được mẹ chồng tâm lý, thương con dâu hết mực.

– Cái thằng gia trưởng đó con không cần phải nín nhịn nó nhiều như vậy để nó được đằng chân lân đằng đầu đó. Lúc nào nó cũng nghĩ mình là to nhất không ai được chạm tới không bằng.

Nhiều lần chứng kiến con dâu bị con trai mình bắt nạt quát tháo, bà Hân b.ứ.c x.ú.c. Một mặt bà hết lời động viên Hoa, mặt còn lại bà gọi riêng Nam vào phòng phán xử.

– Con Hoa nó là đứa ngoan ngoãn tử tế, may phúc cho anh mới lấy được nó làm vợ nên đừng có giở thói hống hách chèn é.p nó thế mãi nhé. Có ngày mất vợ đấy con ạ.

– Mẹ nói hay nhỉ, vợ không dạy để nó leo lên đầu mình à. Chuyện vợ chồng con mẹ cứ kệ, không phải để ý làm gì.

Khuyên con trai không ít lần nhưng tính Nam vẫn đâu vào đấy, chẳng mấy thay đổi. Bà Hân thấy vậy càng thương con dâu hơn. Hoa cũng vì thế mà có thêm động lực tiếp tục vun vén mái ấm của mình.

– Đàn bà lấy chồng là hết, đừng có mơ ước sự nghiệp này nọ làm gì. Cái tôi cần là cô ở nhà chăm con cái gia đình, kinh tế đã có tôi lo rồi.

Sau khi Hoa sinh con, Nam bắt cô nghỉ hẳn việc. Tất nhiên vì chồng, vì con, cô đành cắn răng chấp nhận. Có điều Nam không lấy thế là đủ mà còn cấm tiệt không cho vợ giao lưu bạn bè. Anh nói rõ quan điểm với cô:

– Chỉ có loại phụ nữ lăng loàn thì có chồng rồi mới đi ngồi tụm ba túm bảy buôn đủ các loại chuyện không đâu. Tốt nhất cô nên tập trung nhà cửa, cơm nước đi.

Lấy quyền làm chồng Nam bắt bẻ vợ như vậy, nhưng bản thân anh lại ra ngoài cặp kè với cô đồng nghiệp mới chuyển tới, đã vậy khi Hoa phát hiện ra, anh không những không chút ăn năn.

– Anh nói đi, anh bắt em bỏ dở sự nghiệp để ở nhà chăm con, vậy mà cuối cùng anh lại ra ngoài gái gú phản bội vợ con như thế. Anh còn là người nữa không?

– Cô có im đi không? Định bôi xấu mặt tôi với hàng xóm láng giềng hay sao mà khóc lóc ầm ĩ lên thế? Cô nhìn lại mình đi, lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch. Tôi chưa bỏ là còn may cho cô đó nên đừng có nghĩ tới chuyện cấm cản tôi ra ngoài.

Nói rồi Nam vùng vằng dắt xe đi thẳng, mặc cho Hoa đứng đó với 2 hàng nước mắt ngắn dài.

Sáng hôm sau bà Hân sang thăm cháu, thấy 2 mắt con dâu sưng mọng, vội vàng kéo cô vào phòng.

– Hai đứa lại cãi nhau à.

Câu hỏi của mẹ chồng làm Hoa tủi thân không cầm lòng nổi.

– Con khổ quá, anh Nam cặp bồ mẹ ạ.

– Sao con biết, có chính xác không?

Bà Hân trợn mắt, giậm chân.

– Chính bạn thân con nhìn thấy anh ấy ôm ấp ả đàn bà kia trong quán cà phê, nó còn chụp lại ảnh gửi cho con đây. Mẹ nhìn đi…

Đưa ảnh cho mẹ chồng xong, Hoa thở dài đứng dậy cầm rá đong gạo. Vứt tấm ảnh xuống bàn, bà Hân giật phắt rá gạo trên tay con dâu hất thẳng xuống nền khiến cô sợ hãi:

– Sao mẹ lại hất hết gạo của con đi thế? Con không nấu kịp bữa tí anh ấy lại về quát ầm ĩ cho xem.

– Loại đàn ông lăng nhăng, phản bội chỉ đáng ăn cơm thừa canh cặn thôi, việc gì con phải nấu nướng phục vụ nó.

– Nhưng,…

– Không nhưng gì cả, con không cứng rắn lên thì nó còn đè đầu cưỡi cổ. Từ nay không cơm nước gì cho nó ăn hết. Đã đi gái gú rồi thì có quyền gì mà về nhà hạch sách vợ.

Vậy là tối đó bà Hân không cho Hoa nấu cơm, sợ con dâu mủi lòng làm trái ý, bà ở lại giám sát. Đến tối Nam đi làm về, bà nhẹ nhàng vỗ vãi.

– Cả nhà ăn cơm hết rồi, cơm con Hoa nó phần dưới bếp, con xuống ăn đi. Mẹ lên phòng đây!


Ảnh minh họa

Đang cơn đói, Nam phi một mạch xuống bếp mở lồng bàn rồi trố mắt.

– Cái gì thế này?

Thấy mâm cơm toàn đồ ăn thừa, thậm chí nước canh còn có mùi thiu chua sộc lên mũi, Nam đập bàn gọi vợ.

– Mẹ thằng Bin đâu xuống đây ngay.

Tiếng quát của Nam làm Hoa giật mình, nhưng có mẹ chồng ‘chống lưng’ nên cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi xuống.

– Sao thế anh?

– Sao à? Cơm canh thiu hết cả thế này, cô nấu vậy định để ai ăn?

Nam đang nghiến răng chỉ tay, quát tháo vợ thì bà Hân đi đứng trên cầu thang nói vọng xuống.

– Cơm đó nấu cho những thằng có mắt như mù giống anh đó.

Mặt đỏ gay, Nam quay sang hỏi mẹ.

– Mẹ,… sao mẹ lại bảo thế?

– Anh còn đứng đó mà giả vờ sao trăng hả?

Vừa nói bà Hân vừa ném mấy tấm hình Nam tình tứ với bồ vào mặt anh.

– Nuôi anh cho tốn cơm, đi với bồ thì từ mai nhịn đi, cơm thiu còn không có mà ăn đấy.

– Con…

… Bốp…

– Ngậm miệng lại. Đã cặp bồ còn về nhà quát tháo vợ con. Để tôi mang cái ảnh này lên cho toàn thể công ty anh ngắm xem anh còn thấy 5 thê 7 thiếp là thường nữa không nhé.

Nói rồi bà Hoa hằm mặt giật phắt cái ảnh trên tay Nam bỏ vào túi.

– Mẹ đi đâu thế?

– Mang anh cho sếp anh xem chứ đi đâu.

Nghe mẹ nói, Nam vã mồ hôi, cuống cuống kéo bà lại. Anh biết tính mẹ mà bà mà đã nói là sẽ làm ngay.

– Con xin mẹ, con biết mình sai rồi. Mẹ đừng làm như thế?

– Làm sao tôi tin được mồm miệng anh?

– Con không bồ bịch nữa là được chứ gì.

– Chính miệng anh nói nhé. Đừng để tôi phát hiện ra.

Thấy mẹ nguôi giận, Nam quay sang làm xin lỗi làm lành với vợ. Từ đó tính gia trưởng của anh giảm hẳn, thay vào đó lại biết yêu thương, trân trọng vợ hơn. Nam cũng dứt khoát chia tay với ả bồ phần vì thực ra cũng… sợ mẹ.

Theo WTT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep