Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Hùng hổ kéo em trai đi đánh ghen cùng nhưng vừa thấy tình địch bước ra thì điếng tim: Toi rồi!

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 16/06/2018
Hùng hổ kéo em trai đi đánh ghen cùng nhưng vừa thấy tình địch bước ra thì điếng tim: Toi rồi!

Kiên đang ngồi lướt web thì có điện thoại của chị gái gọi đến:

- Mày rảnh không? Đi đánh ghen với chị!

- Thôi, việc gì chị phải làm thế. Chị cứ bình tĩnh đã.

- Bình tĩnh? Mày về mà xem 2 đứa cháu mày thế nào, rồi sẽ hiểu tại sao tao chẳng thể bình tĩnh thêm được nữa!

Hoa điên quá quát ầm lên. Kiên nghe chói hết cả tai. Anh nhăn mặt, thở dài bảo:

- Thôi được rồi, chị cứ ở yên đó đi, bây giờ em qua xem thế nào.

Hoa lấy chồng ở tận Sơn La. Cô làm giáo viên mầm non trên đó, còn chồng thì là chủ thầu xây dựng. Gần đây anh rể Kiên tới làm 1 công trình ở Long Biên nên tới khu đó thuê trọ. Kiên có ghé qua chỗ anh vài lần nhưng rồi công việc bận bịu, hơn 1 tháng nay 2 người chẳng gặp nhau. Cách đây 1 tuần, Hoa được nghỉ hè nên lên thăm chồng. Trót đọc được tin nhắn tán tỉnh của chồng, cô nghi ngờ anh cặp bồ nên có báo cho Kiên biết.

Ảnh minh họa

Kiên cũng cố sức khuyên chị, kêu Hoa cứ bình tĩnh để xem sự việc thế nào đã, không kẻo nghĩ oan cho anh rể lại phải tội, hoặc là làm rùm beng lúc này có khi lại "đánh rắn động cỏ". Hoa ậm ừ, ngậm đắng nuốt cay ngấm ngầm theo dõi chồng thêm rồi mới quyết định ra mặt. Cho tới hôm nay, lại 1 lần nữa chị đọc trộm được tin nhắn của chồng gửi cho người tình, rõ mười mươi người ta hẹn nhau đi nhà nghỉ thì không chịu đựng được nữa. Hoa mới gọi ngay cho em trai rủ nó đi đánh ghen. Vì ở ngoài này chị chỉ có Kiên là thân thích, nó lại hiểu đường đi lối lại.

Kiên nói với chị là sẽ sang nhà ngay nhưng vẫn còn nằm trên ghế thêm 1 lúc lâu nữa. Anh đang bồi hồi nhớ lại cái đêm cuồng nhiệt hôm qua của mình với Ngân, chưa làm sao mà dứt ra được.

Kiên nhớ cái lúc mình choàng khăn tắm lên người rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh thấy hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được được cùng Ngân gần gũi. Cô đã thay quần áo tự lúc nào, trên người chỉ có độc cái váy ngủ ngắn cũn, mỏng tang. Ngân đang đứng bên cửa sổ, mắt lơ đễnh nhìn phố đêm. Nghe tiếng cửa mở, cô ngoái đầu lại nhìn anh đắm đuối. Tim Kiên như lịm dần đi, anh thấy chộn rộn quá nên mới vội vàng bước lại.

- Sao lâu vậy anh?

Ngân hôn nhẹ lên môi anh, khẽ thì thầm. Mùi nước hoa của cô khiến anh mê mẩn. Kiên quên mất việc phải trả lời lại người yêu. Anh cuống quýt hôn lên mặt, lên môi cô, đôi tay cuồng loạn phía bên trong lớp váy mỏng.

- Để xem hôm nay em trốn đâu cho thoát!

Nói rồi anh lao vào cô như con hổ khát mồi...

Anh nằm nghỉ 1 lát rồi ra phía cửa sổ hút thuốc. Nhìn Ngân s.e.x.y trên giường ngủ say sưa, Kiên thấy vui đến lạ! Anh đã phải khổ sở suốt hơn 4 tháng trời mới được cô nhận lời yêu, rồi cũng mất mấy lần nàng hứa lên hẹn xuống mới chịu vào nhà nghỉ. Thực ra Kiên cũng chẳng phải hạng đàn ông hám tình gì, chỉ là anh muốn đánh dấu quyền sở hữu của mình với cô. Lâu nay Kiên đã tính đến chuyện sẽ chỉ yêu Ngân và cưới cô làm vợ. Nhưng có vẻ Ngân vẫn còn ham chơi quá, cô ít nhắc về đám cưới, cứ đòi được độc thân thêm 1 thời gian nữa.

Kiên thắc mắc, Ngân chỉ bảo:

- Anh chưa nghe người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu à? Em chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian độc thân thêm 1 tí nữa thôi. Sau này cưới nhau rồi, tất bật nội ngoại, sinh con đẻ cái, có muốn làm gì cũng chẳng được.

Tư tưởng Ngân cứ nửa vời như thế, với lại nhà cũng xa nên Kiên chưa từng đưa bạn gái về quê ra mắt. Anh cũng chưa bao giờ chia sẻ hình ảnh yêu đương của mình trên mạng xã hội vì nghĩ rằng chỉ công khai khi mọi thứ đã chín muồi. Tiếng là yêu nhau nhưng cứ thỉnh thoảng Ngân lại trở tính, anh cứ thấy nghi ngại thế nào.

Điện thoại lại đổ chuông. Kiên giật mình choàng tỉnh. Tiếng Hoa gào lên trong điện thoại:

- Mày còn làm gì nữa vậy? Nhanh lên đi! Chúng nó đang đến nhà nghỉ X ở ngõ Văn Chương rồi. Tao đang bắt xe ôm tới đó, mày cũng đi xe máy tới nhanh lên!

Kiên chưa kịp nói thêm gì, chị đã vội vàng tắt máy. Anh cú quá, cứ vò đầu bứt tóc. Nghĩ thấy thương chị đi 1 mình, anh cũng vội mặc quần áo rồi đi luôn.

Kiên vừa đỗ xe, Hoa đã từ đâu chạy lại túm lấy áo anh quát:

- Thằng trời đánh! Sao giờ mày mới tới?

- Thì em cũng phải chuẩn bị nữa chứ. Mà chị cứ cuống lên như thế thì giải quyết được việc gì?

Hoa chẳng đáp lại mà quay đi luôn. Hình như chị khóc. Kiên thấy hơi nhói tim, vội vã quay đầu xe lại, theo chị đến 1 quán cafe ngay gần đó.

- Chị tính sao rồi?

- Chúng nó vào trong rồi.

- Sao chị biết?

Hoa giơ cái điện thoại ra cho Kiên xem định vị. Anh ngao ngán chẳng biết nói thêm gì. Đột nhiên Hoa bưng mặt khóc:

- Lão bảo là đi dám sát công trình nhưng hóa ra là đi nhà nghỉ với gái. Lúc đầu tao định lôi cái tin nhắn ra vạch mặt luôn, nhưng rồi lại cũng muốn nhìn xem cái con mặt dày giật chồng người khác là đứa nào. Tao nhất định phải cho nó 1 trận!

Có vài người quay sang nhìn, Kiên hơi ngại, kéo cái mũ che kín mặt. Anh sợ có ai đó nhận ra mình theo chị gái đi đánh ghen.

2 người im lặng 1 hồi lâu chẳng ai nói với ai câu nào. Đột nhiên Hoa bật dậy, vừa chạy nhanh về phía trước vừa giục giã:

- Chúng nó kia rồi!

Kiên cũng cuồng chân lao ra. Anh rể đèo 1 cô gái mặc áo chống nắng vừa mới đi ra khỏi cửa nhà nghỉ. Hoa nhanh chóng tiến tới chặn đầu xe mà quát:

- Đồ gian phu dâm phụ, hôm nay chúng mày chết với bà!

Vừa nói chị vừa túm áo cô bồ kéo xuống. Anh rể sợ quá, dựa cái xe còn không vững, suýt nữa thì cả người lẫn xe đổ kềnh ra đất. Kiên cứ mặc kệ cho chị gái giằng co với cô bồ, thẳng bước chạy đến trước mặt ông anh, mắt trừng trừng nạt nộ:

- Ông thật tồi!

Rồi anh thẳng tay đấm vào mặt anh rể đến chảy cả máu mũi.

- Kiên đâu, thằng Kiên đâu rồi?

Nghe tiếng Hoa gọi, anh vội chạy qua chỗ chị. Hoa lúc này đã ngồi được lên người tình địch, ra sức giật tóc, giằng xé cô ta.

- Đưa cái gói bột ớt đây cho tao!

Kiên hơi nghi ngại, rụt rè với gói bột ớt rơi gần đó định đưa cho chị. Nhưng rồi anh tá hỏa khi thấy cô bồ của anh rể vén hết chỗ tóc tai xõa trên mặt mình ra, nhắm nghiền mắt kêu gào:

- Cứu! Cứu tôi với!

Kiên điếng tim, trố mắt gọi:

- Ngân?

Hoa hơi khựng lại. Ngân cũng mở mắt ra, giật thót tim, ú ớ chẳng nói được câu gì.

- Mày biết nó hả?

- Chị ơi... cô ấy... cô ấy là người yêu em!

Cả 3 đứng hình, anh rể Kiên thì gần như hóa đá. Đám đông vây xung quanh kẻ bịt miệng cười, người ái ngại buông vài lời phỉ báng:

- Ối giời, oan gia ngõ hẹp.

Hoa càng cay cú nên cố sức cào cấu Ngân. Kiên cay đắng lùi lại 1 bước, sững sờ 1 lúc rồi mới ngăn tay chị:

- Thôi, đừng đánh nữa chị. Thế này là đủ rồi chị.

Hoa thấy mặt em đỏ bừng, đôi mắt rầu rĩ, ngân ngấn nước cũng hơi chột dạ. Cô vùng vằng buông Ngân ra, bặm môi quát:

- May mà chưa lấy loại đ.ĩ này làm vợ.

Hoa đến thúc giục chồng mau về nhà giải quyết mọi việc rồi mới hối em trai đưa mình đi cùng. Ngân váy áo tả tơi, phủ phục dưới đất, chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai.

Kiên rệu rã bước ra khỏi vòng vây ấy, lòng đắng chát. Anh chẳng dám ngoái đầu lại nhìn vì sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt. Thật chẳng ngờ anh lại theo chị gái đi đánh ghen đúng người yêu của mình!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep