– Mày ăn phải bùa của con bé đó hay sao hả con, con gái xinh đẹp có học thức đầy ra thì không lấy lại đòi lấy cái đứa con gái nhà đồng nát nghèo rớt, bẩn thỉu đó vậy.
– Mẹ à, bố mẹ cô ấy bán đồng nát chứ cô ấy có nghề nghiệp ổn định mà. Với nữa nghề nào chẳng là nghề, miễn kiếm ra tiền không phạm pháp là được.
– Thế mày định để bố mày đường đường là cán bộ nhà nước có bằng tiến sĩ hẳn hoi ngồi ngang hàng với mấy kẻ buôn bán đồng nát thất học đó à. Mày định cho bố mày ra đường không ngấc mặt lên nổi với bạn bè đó phải không??
– Mẹ đừng có thế nữa đi, chúng con yêu nhau thì bố mẹ phải ủng hộ chứ.
Mẹ Thành ra sức phản đối chuyện con trai yêu con nhà bán đồng nát vì không môn đăng hộ đối. Thậm chí bà còn tới tận nhà cô gái và công ty cô làm ầm lên để cô rời bỏ con trai bà. Nhưng sự thật là Thành quá yêu và năn nỉ cô ấy lấy mình chứ đâu phải cô gái mồi chài gì con trai bà đâu.

Ảnh minh họa
Cuối cùng để lấy được người mình yêu Thành đã tuyên bố thẳng nếu mẹ không tổ chức cưới cho mình thì anh sẽ tự tổ chức. Ngày hôm đó nếu không có mặt nhà trai thì người ta chỉ cười bố mẹ anh thôi. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời và mẹ Thành đã phải đồng ý cho cưới. Tuy nhiên, chưa bao giờ bà tỏ thái độ bằng mặt bằng lòng với thông gia cả.
Ngày cưới bà kiên quyết không mang theo 1 sính lễ nào tới ăn hỏi, mà bà tay không tới đón dâu luôn:
– Tôi đón con họ đi là may mắn cho nhà họ lắm rồi chứ đừng hi vọng tôi mang lễ lạt gì cả. Cái nhà đồng nát thất học, nghèo rớt đó không xứng đáng để tôi nói chuyện trao lễ.
Vừa trên ô tô đón dâu bà vừa xối xả nói không ra gì về thông gia khiến mọi người trên xe chỉ biết lắc đầu. Ai cũng biết xưa nay bà cũng nào cũng khinh miệt những gia đình có học thức không bằng nhà bà. Giờ lại phải thông gia với đồng nát thì bà ức sôi máu lên ấy chứ.
Khi thấy đoàn nhà trai tay không đến, họ nhà gái xì xào bán tán, Thành thì xấu hổ nhưng mẹ Thành vẫn vênh mặt lên tự đắc:
– Nghe nói chú rể nhà trên phố mà đi tay không đến đám cưới á, chả nhẽ khinh nhà gái đến vậy sao??
– Thật đúng là mất thể diện quá, chả ai đi tay không tới đón con dâu cả.
Trong khi mọi người đang lời ra tiếng vào thì bất ngờ bố cô dâu xuất hiện ở cổng đón tiếp nhà trai. Ông khảng khái nói:
– Gia đình tôi còn cho chúng nó căn biệt thự 10 tỷ làm hồi môn thì mấy cái lễ ăn hỏi kia nhằm nhò gì, nhà tôi lo hết giúp nhà trai rồi.
Ngay lập tức 1 đoàn thanh niên gồm cả nam lẫn nữ xếp thành 2 hàng, mỗi bên 9 người đỡ 9 cái tráp hoành tráng như trong những lễ ăn hỏi khách từ từ bước vào bên trong bên cạnh đoàn nhà trai.
Khỏi phải nói mẹ Thành mặt tái mét không nói được câu gì. Và rồi cả hội trường cưới vỗ tay giòn vang khi chủ hôn mời bố mẹ cô dâu lên trao hồi môn gồm 1 sổ đỏ căn nhà 10 tỷ cùng với chiếc nhẫn kim cương cho 2 con. Chẳng ai bên nhà trai có thể ngờ bố mẹ cô dâu bán đồng nát lại giàu tới như vậy, nhà chú rể có mà thua xa. Ai cũng bảo vậy là số Thành là số hưởng rồi. Dọc đường về mẹ Thành không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người vì quá xấu hổ vì cái tính khinh người của mình.
Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội