Chào cả nhà, em tên là Huy 22 tuổi, đang là sinh viên trường Ngoại Thương. Hiện em đang sở hữu 1 xe 2 bánh riêng, 1 laptop acer cùng 1 chiếc điện thoại Nokia 1202. Sở dĩ em phải trình bày tên tuổi, hoàn cảnh là vì em muốn được cả nhà tư vấn về niềm khát khao, đam mê mà em không thể trì hoãn được nữa, đó là sở hữu 1 em iPhone 6 mới ra lò.
Em thích táo cắn dở, đơn giản vì có mấy ai ghét được iphone, ipad, imac... các thể loại đâu? Nhưng mọi chuyện cũng sẽ không có gì đáng kể, nếu trong một phút cao hứng, em đã không vỗ ngực xưng tên nói với bạn bè trong vòng 1 tháng sẽ có được iPhone 6!!!! Khỏi phải bàn, lúc đó 5 đứa bạn em mắt tròn mắt dẹt, nhìn phản ứng có phần thái quá của bọn nó, em có muốn nuốt lại lời vừa nói cũng không xong. Cái xui là ở chỗ, nếu chỉ có 5 đứa nó thôi thì cũng không cần phải xoắn, em cười xòa là xong, nhưng người - thứ - 6 vừa đi ngang qua, " tình cờ" nghe toàn bộ câu chuyện lại là cô gái ngày đêm em mơ tưởng. Em còn chưa ngỏ lời với bạn ấy, nếu sau một tháng, em xuất hiện với tư cách là một anh hùng bốc phét thì ấn tượng của bạn ấy về em không phải là tệ hại nữa, mà là cực kỳ bi đát!
Giờ thì em ngồi đây, viết lên dòng tâm sự này, mong nhờ các cao nhân hiến kế giúp em sở hữu chiếc iPhone 6 mơ ước trị giá hơn 20 triệu trong khi tổng tài sản em đang có là 2 triệu tiền làm thêm vừa nhận. Em thi đậu vào Ngoại Thương với số điểm Anh Văn khá khủng cùng lời giới thiệu hoành tráng của bà chị gái nên hiện tại đang dạy tiếng anh cho 3 em học sinh cấp 2. Ngoài khoản tiền lương gia sư, mỗi tuần em được bố mẹ cho 500k để đổ xăng, điện thoại, cà phê, mua giáo trình các kiểu. Khoản tiền này thì hầu như tuần nào cũng hết nên xem như là không thể tính vào để gom góp mua "Táo" được.
Dưới đây là kế hoạch của em để có iPhone 6 trong 1 tháng:
Cách 1: Ứng lương gia sư
Đánh giá: Một tháng em nhận được 2 triệu, muốn mua được iPhone em phải ứng 10 tháng lương. Nghĩ tới cảnh phụ huynh của học trò sau khi nghe đề nghị này chắc sẽ ngất trên giàn quất là em thu hồi mọi dũng khí. Không khả thi, Gạt!
Cách 2: Bán tất cả những gì đang có
Đánh giá: liệt kê cho đủ, chứ em không đủ can đảm đối diện với bố mẹ để trả lời " Con bán xe, bán laptop để...để...để...mua i..phone.." Không dám tưởng tượng tiếp, Gạt!
Cách 3: Vay tiền từ mẹ
Có vẻ ổn nhất vì mẹ rất thương em, trong khi em là con trai duy nhất. Nếu giờ em lấy lòng mẹ, mua quà tặng mẹ, nịnh nọt và xung phong làm việc nhà thì có thể mẹ sẽ cho em ứng tiền trước, sau đó dùng lương gia sư trả dần. Quá tuyệt vời! Nhắc đến mua quà tặng mẹ là em xem lịch ngay. Sinh nhật mẹ mới tháng trước, qua rồi. Tháng 10 thì có ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, quá hợp lý. Nhưng mà, mua cái gì bây giờ? Áo váy thì em không biết size, hoa thì thường quá, nước hoa thì mẹ em có nhiều do mới vừa qua sinh nhật. Thích hợp nhất là mỹ phẩm.
Em lọ mọ lên mạng tìm mua mỹ phẩm. Mẹ em thì thích mỹ phẩm Nhật và thường bảo các dì em là mua ở Hoa Anh Đào gì đó. Em cứ ngỡ là tìm không thấy, ai dè gõ Gúc gồ một phát ra ngay. Công nhận mỹ phẩm trang này mắc gớm, em kiên quyết phải mua sản phẩm nào có giá ...rẻ nhất. Không phải em ki bo với mẹ, cơ mà mọi người thương giúp cái ví đang lép xẹp của em với.
Nhưng sau một hồi lọ mọ thì em phát hiện ra, mua mỹ phẩm khó khăn hơn đánh boss trong game nhiều. Giữa một rừng sản phẩm, em chóng mặt hoa mắt lảo đảo lôi 1202 gọi lên tổng đài miễn phí của mỹ phẩm Hoa Anh Đào để nhờ tư vấn. Sau hơn 15 phút ngố tàu nghe chị tư vấn ngọt ngào chia sẻ, thì em quyết tâm mua cho mẹ 1 lọ kem chống lão hóa Sakura giá 1.500.000đ.
Mọi người khoan hãy mắng em, em biết là hơi khó chấp nhận việc có 2 triệu mà mua mỹ phẩm hết 1 triệu rưỡi, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Số là chị tư vấn nói rằng nếu em mua sản phẩm Sakura với hóa đơn từ 1.500.000đ sẽ nhận được cơ hội rút thăm trúng iPhone 6. Trước giờ em cũng chẳng bao giờ tin chuyện rút thăm mà trúng được giải to, nhưng sao lần này, em có cảm giác em và chiếc iphone 6 đang nằm đâu đó trên công ty mỹ phẩm kia sẽ CÓ DUYÊN với nhau. Nên em quyết tâm mua hàng, giờ đã có hóa đơn, thiệp mời và phiếu rút thăm. Ngày rút thăm là 19/10, nếu em rút không trúng, em sẽ áp dụng phương án phụ 3.1 là mang hộp kem ra tặng mẹ, đem tất cả kiến thức ngôn ngữ, văn chương, toán học, hóa học, sinh học... suốt mười mấy năm ra để năn nỉ mẹ cho em vay tiền không lãi suất.
Em viết tâm sự này với 3 nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là để mong mọi người ...không mua hàng Sakura. Các anh, các chị, các cô bác có thể mua bất kỳ sản phẩm nào khác để ngày rút thăm có mình em đến, thả lá thăm duy nhất vào thùng phiếu và rung đùi chờ đem iphone 6 về nhà. Đây là giải pháp khả thi nhất với em trong hiện tại.
Nguyện vọng thứ 2, là mọi người có ai biết biết công ty Hoa Anh Đào không? Có biết mỹ phẩm Sakura không? Công ty với thương hiệu này có uy tín không? Có khi nào em bị ăn thịt lừa rồi không? Đây là banner chương trình khuyến mãi mà em đã mua hàng :
Nguyện vọng thứ 3, là không biết lúc iPhone 2,3,4,5 ra đời, có anh chị nào đã mua được khi trong túi chỉ có 500k thì bày cho em với. Em mong ngóng chia sẻ của các anh chị từng phút giây, cũng như xin hứa sẽ không bao giờ " nổ vô tội vạ" nữa đâu. Tình hình em gấp lắm rồi ạ, mọi người giúp em với!
Mai Lê