Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ bắt vợ dậy từ 5h sáng để bóp chân, chồng quát: Mẹ đừng học thói hành con dâu của bà nội

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 25/07/2018
Mẹ bắt vợ dậy từ 5h sáng để bóp chân, chồng quát: Mẹ đừng học thói hành con dâu của bà nội

Đám cưới vừa xong được 2 ngày, chồng tôi đã phải đi công tác gấp do dự án lớn của công ty trong Nam gặp trụ trặc. Chẳng được đi tuần trăng mật, cũng chẳng kịp quấn nhau, tôi bùi ngùi tiễn anh ra sân bay.

Sau khi chồng đi, ở nhà chỉ còn tôi với mẹ chồng, bố anh thì đã mất từ 2 năm trước. Nhận xét một cách khách quan thì mẹ chồng không phải người xấu tính hay ác độc gì, nhưng bà lại quá cổ hủ và phong kiến.

Trước đây, chồng tôi cũng từng kể mẹ anh bị ảnh hưởng tính cách khắt khe từ bà nội, lúc nào cũng đề cao tam tong, tứ đức!

Tối đầu tiên ở với mẹ chồng, bà gọi tôi vào phòng, dặn dò mọi công việc nhà, tiếp đến là đạo đức của người làm vợ. Bà cấm tôi không được đi chơi tối sau 9 giờ vì phụ nữ có gia đình mà còn đi đêm hôm sẽ bị người ta đánh giá.

Mẹ chồng cũng nói tôi hạn chế bớt tụ tập bè bạn, đi làm xong thì tranh thủ về nhà mà lo cơm nước chứ không có thói la cà phố xá. Nói một thôi một hồi, bà chốt lại bằng một việc:

- Dạo này mẹ hay đau nhức người. Con chịu khó dậy sớm qua bóp chân cho mẹ, thể hiện chữ hiếu!

- Dạ, là dậy từ khoảng mấy giờ ạ? - Tôi dè dặt hỏi.

- 5 giờ con nhé, dậy mà nấu đồ ăn sáng nữa.

Ảnh minh họa

Tôi nghe xong sốc lắm, nhưng cũng không dám cãi bà nửa câu. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bà muốn thử thách mình và cùng lắm mấy ngày là xong. Thế nhưng không, việc dậy sớm bóp chân kéo dài đến 1 tuần, 1 tháng và vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng.

Công việc áp lực, cả ngày đi làm đã khiến tôi mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Giờ về nhà lại còn phải nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ đến tối muộn, hôm sau thì dậy từ sớm tinh mơ khiến tôi cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn.

Không ít lần, tôi bị sếp cảnh cáo vì ngủ gật trong giờ làm việc. Mới hôm trước thôi, tôi còn suýt gặp tai nạn giao thông do vừa đi xe vừa ngáp ngủ.

Càng ngày, tôi càng thấy sợ cái cảnh về nhà, đối diện với mẹ chồng cổ hủ, sợ đến mức không cả dám thở mạnh. Thế nhưng không về nhà thì sớm thì tôi thể nào cũng bị bà tế sống cho một bài về đạo làm vợ nữa…

Tròn 2 tháng thì chồng tôi đi công tác về. Vợ chồng lâu ngày không gặp nên vừa cơm nước, tắm rửa xong liền quấn lấy nhau. Mới lấy lại xa vợ nên anh cứ đòi hỏi tôi. Lúc đầu tôi định chiều anh nhưng nghĩ đến mai phải dậy sớm bóp chân cho mẹ chồng nên lại xua tay bảo mệt lắm.

Chồng tôi mặt tiu nghỉu nhưng cũng không ép vợ.

Sáng hôm sau, đúng 5 giờ tôi lại tất bật dậy, chuẩn bị sang phòng mẹ chồng bóp chân. Chồng tôi đang ngủ, thấy tiếng động thì giật mình tỉnh. Vớ lấy điện thoại xem giờ, anh ngạc nhiên hỏi:

- Sao em dậy sớm thế?

- Em sang bóp chân cho mẹ. - Tôi trả lời vô thức trong cơn ngái ngủ.

Chồng tôi ớ người ra mất mấy giây rồi hỏi:

- Từ hôm anh đi ngày nào cũng thế à?

- Vâng!

Đến lúc này thì chồng tôi không hỏi nữa mà đứng dậy rồi chạy sang phòng mẹ, trước khi đi còn ngoái lại bảo tôi cứ ngồi yên. Chẳng biết anh với mẹ to tiếng những gì nhưng tôi nghe được vài câu: “Vợ con không phải con ở”, “Từ giờ mẹ đừng có như thế nữa”.

Tối hôm đó, chồng tôi mới tâm sự thật lòng, trước đây anh từng dẫn một cô bạn gái ra mắt. Ngay hôm đầu gặp, mẹ đã nói với cô ấy nếu lấy về thì sáng sớm phải dậy bóp cân thể hiện lòng hiếu thảo.

- Cô ấy hãi quá nên ngay hôm sau chia tay anh luôn. Hồi còn trẻ mẹ đâu có vậy, chẳng hiểu sao càng ngày càng giống bà nội. Anh đã nói với mẹ đừng bắt em dậy sớm nữa. Từ giờ có chuyện gì, em nhớ phải nói để anh còn can thiệp đấy.

Tôi gật đầu với chồng, trong lòng không khỏi sung sướng. May quá, anh về kịp lúc, chứ phải dậy sớm bóp chân cho mẹ chồng thêm mấy ngày nữa, không khéo tôi bị đuổi việc vì tội ngủ gật thật…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep