Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ tái hôn, con trai mừng 100 triệu, bố dượng trả lễ 1 cái phong bì, khi mở ra xem… anh đỏ hoe mắt

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 07/04/2018
Mẹ tái hôn, con trai mừng 100 triệu, bố dượng trả lễ 1 cái phong bì, khi mở ra xem… anh đỏ hoe mắt

Mạnh có nằm mơ cũng không nghĩ được mẹ anh, một người phụ nữ hiền lành chất phác, lại có thể đột ngột tái hôn như vậy. Anh vừa đi họp về thì mẹ anh gọi điện đến, mẹ không nói nhiều những lời hỏi thăm tình cảm nữa, mà trực tiếp đi vào vấn đề: “Con trai à, sắp xếp về nhà nhanh nhé, mẹ chuẩn bị kết hôn.”

Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ làm trái ý mẹ. Trong ký ức của mình, anh chưa từng gặp qua bố, khi đó mẹ vẫn còn trẻ. Đến cả bà nội cũng khuyên mẹ đừng tự dằn vặt mình, còn trẻ thì nên tái hôn sau này còn có chỗ nương tựa. Nhưng mà, bao nhiêu năm qua, mẹ luôn nhịn ăn nhịn mặc dành dụm tiền nuôi anh đến hết đại học, anh không bao giờ tưởng tượng có ngày mẹ sẽ tái hôn. Hôm nay khi anh đã ăn học thành tài, yên bề gia thất thì đột nhiên nhận được cú điện thoại của mẹ nói bà sẽ đi bước nữa.

Khi anh đưa vợ con về đến nhà, mẹ anh vẫn rất điềm tĩnh, không có gì khác mọi khi, vẫn chuẩn bị cho anh một mâm đầy thức ăn, chỉ khác một điều là ngồi bên cạnh mẹ là một bác trai. Mà người này không có gì xa lạ với anh nữa, bác ấy chính là bác Nam trên thị trấn. Mẹ anh giới thiệu sau này bác sẽ là dượng của anh. Lúc này bầu không khí thật ngột ngạt, ngại ngùng, may mà con trai anh nô đùa bi bô cả buổi, thế nên cũng vơi bớt được khoảng cách giữa mọi người.

Buổi tối, mẹ anh kéo tay anh lại nói chuyện, mẹ kể rằng bác Nam là mối tình đầu của mẹ anh, khi bác ấy 20 tuổi đi thì bộ đội. Ở nhà gia đình giới thiệu và thúc giục nên mẹ anh được gả cho bố anh. Sau này xuất ngũ bác Nam mới biết tin mẹ đã có gia đình nên bác không về quê nữa.

Ảnh minh họa

Đúng vào năm thứ 2 bố anh mất bác ấy mới trở về, hy vọng có thể cưới mẹ anh, nhưng khi đó mẹ không đồng ý. Bác ấy lên thị trấn mở cửa hàng buôn bán, bao năm quá bác ấy giúp đỡ gia đình anh không ít.

5 năm này anh ra ngoài làm việc, anh giờ đã trưởng thành, có gia đình riêng. Mẹ anh như làm xong trọng trách, hơn nữa gần đây chân mẹ bị đau chân, đi lại khó khăn nên lai càng cảm thấy cô đơn vô cùng. Mà mẹ thì không quen sống trên thành phố, hơn nữa còn chuyện mẹ chồng nàng dâu… Mẹ không muốn vợ anh phải khó xử.

Bác Nam thì ngày ngày qua lại, ân cần chăm sóc mẹ, trái tim mẹ đã khóa từ lâu giờ như được sưởi ấm, đã thế mẹ lại là người trọng tình cảm. Vì thế cuối cùng mẹ đã đồng ý kết hôn với một người chân tình như bác ấy.

Mẹ đã nhiều tuổi rồi lại có người yêu thương nương tựa, hơn nữa lại là mối tình đầu của mẹ thế nên anh đã rất mừng cho mẹ.

Ngày hôm sau là đám hỏi của hai người, và nửa tháng nữa là tổ chức đám cưới. Anh đã tặng mẹ và bác Nam 100 triệu tiền phong bao. Anh nói đây là tiền để mẹ sắm sửa đồ cưới, bác Nam thấy vậy thì cười khà khà, bác đưa cho anh một cái phong bì và nói khi nào về tới nhà hãy mở ra xem.

Anh đang ngồi máy bay về quá tò mò, nên đã lôi phong bì ra xem. Bên trong phong bì là một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy trong đó viết: “Mạnh à, nghe con gọi một tiếng bố, ta thực sự rất vui. Cảm ơn con và mẹ con cuối cùng đã đồng ý chấp nhận bố. Bố đã dùng hơn nửa cuộc đời để đợi mẹ con, hai năm nay ta cảm thấy sức khỏe ngày càng không còn tốt nữa. Việc kinh doanh buôn bán trên thị trấn cũng không bao quát được hết nữa nên bố đã bán của hàng cho chú Toàn gần đó. Tất cả tiền bán cửa hàng đều nằm trong chiếc thẻ này, mật khẩu là ngày sinh nhật mẹ con. Đây là một chút lòng thành của bố, con nhận bố rồi thì cũng nên nhận chút tình cảm này để bố được vui”.

Sau khi đọc xong bức thư, Mạnh như đơ người ra, anh thực sự cảm động trước tấm chân tình mà bác dành cho mẹ con anh, bác có một cách hồi lễ mà anh khó có thể từ chối.

Theo : DKN

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep