Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Minh Thư đã khóc rất nhiều khi bị lừa gạt"

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 02/07/2015
"Minh Thư đã khóc rất nhiều khi bị lừa gạt"

"Cô ấy khóc không phải vì mất tiền mà cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống"...

App hoa anh đào

Niềm vui mỗi ngày của KenhPhunu đó là nhận được những lời phản hồi tích cực từ phía đọc giả. Không đơn giản chỉ là những dòng chia sẻ và lời cảm ơn đến chúng tôi, đó thực sự động lực to lớn để Ban Biên Tập kenhphunu cố gắng hơn nữa để cải thiện bản tin của mình.

Dưới đây là nguyên văn dòng chia sẻ của chị Nguyễn T.T, kenhphunu xin chia sẻ niềm vui này đến với bạn đọc:

"Chào Kênh Phụ Nữ!

Cảm ơn bài viết Cùng tôi trị nám thành công sau 14 ngày của Minh Thư được đăng trên kenhphunu.com đã giúp tôi gặp lại người bạn của mình. Bản thân tôi cũng rất bất ngờ khi thấy hình ảnh của cô ấy hiện tại sau một thời gian dài đứt liên lạc.

Cách đây khoảng 2 năm, tôi theo chồng định cư ở nước Mỹ. Lúc ấy tôi mất liên lạc với những người bạn của mình phần do bận rộn xây cuộc sống mới, phần do bạn bè thay đổi địa chỉ, số phone... khi thấy một người bạn của mình trên trang báo, tôi đã thấy mừng khôn tả. Tôi đã liên lạc được cho Thư ngay lúc tôi đọc xong bài viết, và viết những dòng này để cảm ơn quý anh chị biên tập đã giúp tôi tìm được người bạn của mình.

Tôi biết việc Thư chia sẻ hình ảnh của mình là cả một sự khó khăn bởi bình thường cô ấy không thích sự ồn ào. Có lẽ cô ấy đã nghĩ thông thoáng hơn mọi thứ sau những khó khăn mình đã gặp phải. Tôi rất vui mừng và tự hào khi thấy cô ấy hiện tại, và càng hạnh phúc khi cô ấy chia sẻ những điều tốt đẹp nhất của bản thân mình cho những người khác.

Câu chuyện Thư chia sẻ làm tôi nhớ đến ngày cô ấy mừng khôn kể khi được tư vấn loại kem trị nám da cho bản thân mình sau ngày sinh nở... và cả những giọt nước mắt của cô ấy khi khóc do tình trạng da tồi tệ hơn. Thời gian ấy tôi vẫn còn ở cạnh, vẫn cùng Minh Thư làm mọi cách để cảnh báo cho bạn bè biết tác hại của loại kem ấy, nhưng không đủ dũng cảm để chia sẻ hình ảnh thật của mình vì chúng tôi quan điểm mạng xã hội quá nhiều thứ tiêu cực rồi, chúng tôi không muốn bơm thêm dầu vào lửa.

Thư đã buồn và khóc rất nhiều sau chuyện bị lừa. Tất nhiên, cô ấy khóc không phải vì mất tiền mà cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi còn nhớ một lời tâm của Thư với tôi đại loại rằng "con người với con người đối xử với nhau tệ bạc như thế đấy... Cứ thích dùng những lời mật ngọt để 'giết chết' nhau"... Tôi rất hiểu con người của Thư như thế nào, và điều Thư nói còn rộng lớn hơn rất nhiều không chỉ ở chuyện lường gạt về mỹ phẩm mà còn vì những chuyện cô ấy đọc được trên báo, nghe trên tivi, chứng kiến quanh cuộc sống của mình...

Còn rất nhiều điều xung quanh cuộc sống của Thư, và tôi biết tất cả chị em phụ nữ điều thế, luôn có những câu chuyện đời đằng sau vấn đề làm đẹp. Tôi rất hy vọng có những người dũng cảm như Thư, để chị em phụ nữ ai cũng cùng đẹp một cách an toàn...

Tôi gửi lời cảm ơn lần nữa đến quý báo đã giúp tôi liên hệ được với người bạn thân thiết của mình. Thực sự rất cảm ơn! Rất mong được đọc những điều bổ ích trên trang tin của báo mình."

Ban Biên Tập kenhphunu cảm ơn những lời chia sẻ chân thành và quý báu của chị. Chúc chị sức khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc và thành công!

BBT Kenh Phu Nu

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep