Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Một đêm nồng cháy...!

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 28/01/2018
Một đêm nồng cháy...!

Phải mất gần một năm tán tỉnh, dùng đủ mọi chiêu trò thì Huy mới nhận được cái gật đầu đồng ý của Vân – cô bạn cùng lớp đại học. Huy sung sướng lắm vì Vân chẳng những xinh mà còn nổi tiếng chăm học, ngoan ngoãn nhất lớp.

Do cả hai đều là sinh viên nghèo nên tình yêu giản dị, mộc mạc lắm. Những món quà mà Huy tặng người yêu hầu hết đều là đồ lưu niệm, giá trị vật chất chẳng hề lớn nhưng với Vân thì không quan trọng. Huy yêu thương và trân trọng cô, thế là đủ!

Sau mấy tháng yêu đương, Huy bắt đầu được ôm hôn Vân. Mới đầu thì Huy thấy vậy là tốt lắm rồi, nhưng càng gần người yêu thì Huy lại càng mong muốn được nhiều hơn thế. Nhìn đôi môi mọng, đôi gò bồng đảo căng tròn của cô, Huy không kiềm được ham muốn “vượt rào”.

Thế là hôm đấy, khi hai người đang ngồi tâm tình trong phòng trọ của Vân thì Huy bất ngờ đè ngửa cô ra, hôn tới tấp rồi định tuột váy cô xuống. Ngay lập tức, anh nhận được cái tát bỏng má cùng cái lắc đầu lạnh lùng của cô:

- Sao anh lại làm như vậy? Chúng mình chỉ mới yêu nhau thôi mà. Chẳng nhẽ anh đến với em chỉ vì nhu cầu thể xác thôi sao? Anh làm em quá thất vọng...

Ảnh minh họa

Thấy người yêu giận, Huy cuồng cuống xin lỗi. Huy bảo chỉ vì yêu Vân quá, mà cô lại quyến rũ thế nên ở gần cô anh khó lòng kìm chế được. Rồi thì yêu nhau thì người ta vẫn “vượt rào” đấy thôi.

- Người ta thế nào thì mặc xác. Em không thích đâu. Thời gian mình bên nhau còn quá ngắn...

- Thế thì đợi một thời gian nữa em nhé. Anh với em là thật lòng, em biết mà – Huy ôm chầm lấy Vân rồi hôn chụt lên má cô.

Vân không nói gì cả. Mặt cô đỏ bừng lên. Huy hiểu đấy là sự ngấm ngầm đồng ý từ người yêu.

Từ hôm đấy, để Vân tin tưởng, Huy quyết yêu cô theo đúng nghĩa trong sáng. Anh chỉ hôn và cầm tay cô, quyết không làm gì quá giới hạn. Thế nhưng chỉ cần chạm nhẽ vào tay người yêu là Huy cứ bủn rủn hết cả tay chân...

- Này, mày đã “gì gì” được với cái Vân chưa? – Đám bạn của Huy nhao nhao hỏi.

- Chưa, bọn tao yêu nhau trong sáng. Chúng mày đừng có linh tinh.

- Thời buổi này mà còn trong sáng? Hay là mày bị yếu sinh lý nên không làm gì được... Hahaha – Cả đám bạn phá lên cười.

Huy nghe thấy vậy thì tức lắm. Bị bạn bè kích đều, anh quyết xúc tiến, đẩy nhanh kế hoạch để có thể “gần gũi” được Vân nhanh hơn.

Cuối tuần ấy, Huy dắt Vân về chính thức ra mắt gia đình. Anh muốn cô tin tưởng và thấy được anh chân thành, nghiêm túc với cô như thế nào. Vân nghe vậy thì vui lắm, cô sửa soạn rồi mua sắm ít quà cáp để ra mắt nhà người yêu.

Buổi ra mắt thành công ngoài sức tưởng tượng! Bố mẹ và họ hàng của Huy đều yêu quý, có cảm tình rất tốt với Vân. Họ khen cô hết lời, lại còn mong hai đứa nhanh nhanh ra trường rồi về một nhà với nhau. Nghe vậy, Vân vui lắm, cô cứ tủm tỉm, dạ vâng cả buổi.

Tối ăn cơm xong, Huy xin phép bố mẹ dẫn Vân đi thăm thú một vòng quê mình. Bố mẹ anh đồng ý ngay.

Thế là hai người nắm tay nhau vừa đi dọc đường làng vừa tâm tình, thủ thỉ. Ở quê không giống như thành phố, tầm 8,9 giờ tối là đường tối mịt, chẳng mấy người qua lại.

Nhìn thấy bờ ao vắng vẻ, Huy liền rủ Vân ngồi đây hóng gió, nói chuyện cho đỡ mỏi chân. Ngồi một lúc thì Huy lại bắt đầu gạ gẫm người yêu chuyện kia. Nài nỉ mãi, Vân thấy cũng tội nên bẽn lẽn gật đầu.

Được người yêu bật đèn xanh, Huy liền chồm ngay đến. Vân thấy vậy vội đẩy anh ra:

- Mình đi nhà nghỉ chứ anh, ai lại làm ở đây...

- Ở quê thì làm gì có nhà nghỉ hả em. Muốn đi thì phải ra phố ngoài kia cơ. Chỗ này làm gì có người qua lại... Nhé, làm ở đây cho mới lạ.

Thế là Huy đè ngửa người yêu ra mà hôn ngấu nghiến. Anh tháo tung từng nút áo cô rồi luồn tay mân mê bộ ngực căng tròn trắng nõn. Thật không ngờ cơ thể của Vân lại hoàn hảo đến thế, Huy nhìn mà nóng ran hết cả người. Huy cúi xuống kéo khóa quần, tách nhẹ đôi chân thon của Vân, chuẩn bị tiến vào thật hùng dũng...

Đột nhiên, Huy sững lại, mặt anh tái mét. Vân thấy người yêu bất động thì vội hỏi:

- Sao thế anh. Có chuyện gì à?

- Em ơi, chỗ đấy của anh... Á, em ơi... Cứu anh với...

Vân hoảng quá, cô ngồi bật dậy, lấy điện thoại bật đèn pin để nhìn xem có chuyện gì. Trời ơi, rắn! Rắn ở đâu mà to thế này. Con rắn thấy động liền trườn bò xuống ao mất hút. Cúi xuống nhìn người yêu, Vân hốt hoảng khi thấy cổ chân anh bị sưng vù.

- Em ơi, gọi cấp cứu! Đưa anh đi bệnh viện... Anh chết mất... Nhanh lên!

Vân vừa khóc vừa mặc quần áo cho mình và người yêu rồi hét gọi làng xóm đưa Huy vào viện.

Ơn giời, may là rắn không có độc, cộng thêm sự cứu chữa kịp thời từ các bác sĩ nên Huy cũng bình phục nhanh chóng.

Bố mẹ Huy biết chuyện thì vừa giận vừa buồn cười, họ mắng Huy thiếu gì chỗ mà lại dẫn người yêu ra đấy. Còn Vân, cô xấu hổ đỏ bừng mặt. Chờ người yêu tỉnh dậy, Vân mới bảo:

- Từ giờ không có “mới lạ” gì nữa đâu anh nhé.

- Anh sợ rồi, anh xin chừa em ạ...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep