Yêu nhau được hơn 1 năm thì Huy dẫn Lan về ra mắt bố mẹ. Nhưng không ngờ một người con gái xinh đẹp, khéo léo như Lan lại bị mẹ Huy chê tơi tả khiến ai cũng sốc nặng. Âu cũng chỉ vì gia đình Huy nổi tiếng giàu có nên mẹ anh luôn kênh kiệu với tất cả mọi người.
Hôm đó, Lan bước vào nhà với chiếc váy hoa quá gối. Trông cô xinh đẹp cao ráo nhưng mẹ Huy vừa nhìn thấy liền hỏi ngay:
-Bố mẹ cháu làm gì??
Lan mỉm cười trả lời:
-Dạ bố mẹ cháu ở quê làm chăn nuôi thôi ạ.
Mẹ Huy bỗng sa sầm mặt mày, bà đứng lên nói:
-Thế cháu có biết gia đình bác làm gì không?? Bố thằng Khang là tổng giám đốc công ty, tôi tuy năm nay đã nghỉ hưu nhưng trước kia cũng từng là phó hiệu trưởng trường tiểu học. Cô nghĩ 1 gia đình chăn nuôi như nhà cô có hợp với chúng tôi không??

Ảnh minh họa
Lan ngạc nhiên nhìn mẹ người yêu còn Huy thì vội vàng kéo mẹ:
-Kìa, mẹ nói gì thế, tổng giám đốc với phó hiệu trưởng thì có gì ghê gớm. Mẹ đừng khoe những cái đó nữa.
Mẹ Huy nói lớn:
-Sao không khoe, tao tự hào tao phải khoe thôi, riêng bản thân con trai tôi mới 30 tuổi mà đang học tiến sĩ, không hiểu sao nó lại đi yêu 1 đứa con gái quê mùa như cô nhỉ.
Lan từ tốn đáp:
-Thưa bác, cháu cũng là thạc sĩ ngoại ngữ ạ. Nhưng chaú nghĩ trong tình yêu không ai lấy trình độ ra để so sánh cả ạ.
Nghe vậy, mẹ Huy bối rối quay đi không nói lời nào. Rõ ràng là bà không ưng ý đứa con dâu này, nhưng vì Huy nói:
-Nếu mẹ không cho con cưới Lan thì con không bao giờ lấy ai, con sẽ ở vậy đến già.
Mẹ Huy sợ quá nên cuối cùng cũng chấp nhận chuyện hôn lễ này, dù trong lòng bà rất ấm ức.
Chuẩn bị lễ ăn hỏi, bố Huy hỏi:
-Mẹ nó xem ăn hỏi cần bao nhiêu tráp, có những gì thì liệt kê hết ra không đến lúc đấy lại luống cuống thì chết.
Mẹ Huy bĩu môi:
-Ôi dào, cần thiết quái gì, ăn hỏi con gái nhà chăn vịt chăn gà thì chỉ 1 tráp bánh kẹo vớ vẩn là đủ. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy như nhà con Lan khéo còn cứ vậy về ở với nhau ấy chứ, có 1 cái tráp đã là quá mát mặt rồi.
Huy cau có thì bị mẹ quát:
-Mày muốn yên ổn cưới thì phải nghe lời tao, cấm cãi.
Huy tự nhủ dù sao đó cũng chỉ là hình thức thôi nên không quan trọng, miễn là anh và Lan yêu nhau, hiểu cho nhau, vậy nên đành cắn răng để mẹ giải quyết mọi chuyện.
Ngày ăn hỏi, mẹ Huy vác vẻ mặt kiêu sa sang chảnh và không vui vẻ gì đến nhà thông gia. Mặc dù bà chỉ đem đến 1 tráp nhưng nhà gái vẫn vui vẻ đón tiếp. Ngờ đâu, Mẹ Lan khệ nệ bê 1 chiếc hộp ra rồi nói:
-Đây là 1 cây vàng mẹ tặng con gái nhân ngày ăn hỏi.
Mẹ Huy nhìn thấy ôm tim suýt ngất rồi thở không ra hơi khi chứng kiến chuyện xảy ra trước mặt:
-Cái gì..thế này..??
Lan vội đỡ mẹ chồng:
-Mẹ ơi, mẹ sao đấy ạ??
Bỗng nhiên mẹ Huy tươi cười:
-À..à..mẹ không sao, chỉ là…sao mới ăn hỏi mà mẹ con đã cho hẳn 1 cây vàng rồi??
Lan chưa kịp nói thì mẹ cô đáp:
-Thì gia tài của chúng tôi chỉ để cho 2 đứa con, mà thằng anh cả con bé Lan thì đang làm bên Mỹ rồi, nhà chỉ còn mình nó. Bà yên tâm, đến ngày cưới còn có cả sợi dây chuyền kim cương 3 tỷ anh nó mua nữa.
Mẹ chồng Lan cười như mếu ú ớ:
-Kim…cương..??
Lan gật đầu:
-Dạ, anh con cũng làm tiến sĩ được điều đi nước ngoài làm việc đấy mẹ. Bố mẹ con tuy chỉ làm chăn nuôi nhưng là theo mô hình trang trại, mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 300 triệu đấy ạ. Nhà con trông đơn giản thế này là vì người quê sống giản dị quen rồi, mẹ đừng chê nhé.
Mẹ Huy nghe xong mà toát mồ hôi hột nhìn sang chồng thì bị chồng lườm luôn cho 1 cái, nhìn sang con trai thì nó ngoảnh mặt đi. Dường như cả thế giới đang chống lại bà, bà cảm giác choáng váng lẩm bẩm “dù sao thì từ nay mình cũng không được chê bai ai nữa, cười người hôm trước hôm sau người cười”.
Theo Thể thao Xã hội