Đã là đàn ông, dù có bao dung, dù có cố gắng đến mấy, dù có yêu vợ nhiều như nào thì rồi…cũng có lúc sẽ chán vợ thôi. Đàn bà đừng làmquá chuyện đó lên bằng việc đổ lỗi chồng tồi tệ này nọ. Cơ bản là vì đôi lúc bạn chán chồng thì đàn ông cũng sẽ có lúc chán vợ thế thôi.
Đàn bà nói rằng đến một lúc nào đó thì họ cũng chán chồng. Vậy thì ngược lại với đàn ông cũng vậy thôi…rồi họ cũng sẽ có lúc chán vợ…chỉ là vấn đề thời gian sớm hay là muộn. Thường thì đàn bà nói chán chồng chẳng sao, thậm chí còn nhiều người bênh.
– Chồng tệ thế thì chán là phải. Đàn ông mà không biết thương vợ thì đừng trách vợ chán. Còn lúc đàn ông thốt lên : Tôi chán vợ lắm rồi. Thể nào cũng bị mọi người xúm vào chửi bới là loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa, không chung thủy rồi ra ngoài cặp bồ về hắt hủi vợ con. Thế nhưng sự thật nào có như vậy chứ, đâu phải đàn ông nào xấu, cũng như không phải người đàn bà nào cũng tốt. Cũng làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với chồng con mình.
.jpg)
Ảnh minh họa
Hôn nhân khác với yêu, hôn nhân là chấp nhận sự thật, lúc đó cả hai có những thói xấu nào đều được phô ra. Ví dụ như người đàn bà lúc yêu thì ngọt ngào, hiền dịu…nhưng cưới về rồi thì lại đâm ra nói nhiều, suốt ngày ghen bóng ghen gió. Thử hỏi như vậy người làm chồng có thể không chán được không cơ chứ. Đàn bà lúc nào có chuyện gì cũng gì cũng đổ lỗi cho đàn ông. Vậy nhưng đàn bà học nhiều thứ nhưng lại không chịu học cách làm vợ. Lúc chồng nói chán mình thì đàn bà lập tức hét lên:
– Anh đúng là hạng chồng khốn nạn. Sao anh dám đối xử với tôi như vậy chứ??
Thay vì hét ầm lên làm cho mọi chuyện rối ầm lên thì có bao giờ những người vợ bình tĩnh suy nghĩ vì sao chồng lại chán mình không?? Đàn bà lúc nào đòi chồng yêu thương rồi đưa ra cái quan điểm” Đàn ông hiện đại là không ngại vào bếp nấu cơm”. Đồng ý là chồng phải vào bếp phụ giúp vợ việc bếp núc, nhưng đằng này nhiều bà vợ được chồng chiều nên làm quá đà. Đó là coi việc bếp núc là của chồng. Đi làm dâu, làm vợ rồi nhưng lúc nào cũng giữ quan điểm: “Em ghét làm việc nhà, em không muốn làm việc nhà đâu”. Nói thẳng ra thì đàn bà đừng có lôi cái chuyện lúc ở nhà không phải làm việc nhà thì về nhà chồng cũng không muốn làm. Vậy thì ngay từ đâu đừng có đi lấy chồng.
Đàn ông họ cần người vợ đảm đang, thay họ chăm sóc con cái, phụng dưỡng bố mẹ già. Luôn là hậu phương vững chắc cho người chồng, đặc biệt người vợ đó phải thấu hiểu cho chồng mình. Nếu đàn bà được như vậy thì làm gì có người đàn ông nào chán. Đằng này mang tiếng làm vợ mà cái gì bạn cũng không biết làm. Trong khi đó cái việc giỏi nhất đó là giỏi ghen tuông, giỏi cấm đoán chồng. Chuyện nhỏ đến chuyện lớn lúc nào bắt chồng can dự vào, có mỗi chuyện nhỏ với mẹ chồng mà vợ cũng làm ầm lên. Đàn ông họ ra ngoài làm việc vất vả, tối về cần được nghỉ ngơi nhưng vợ cứ luyên thuyên bên tai đủ thứ chuyện rồi trách móc chồng…như vậy chồng không chán mới là lạ đó.
Đã là đàn ông, dù có bao dung, dù có cố gắng đến mấy, dù có yêu vợ nhiều như nào thì rồi…cũng có lúc sẽ chán vợ thôi. Đàn bà đừng làm quá chuyện đó lên bằng việc đổ lỗi chồng tồi tệ này nọ. Cơ bản là vì đôi lúc bạn chán chồng thì đàn ông cũng sẽ có lúc chán vợ thế thôi. Vợ chồng chán nhau là chuyện thường xảy ra, lúc đó thay vì oán trách thì hãy bình tĩnh cùng nhau ngồi lại để gỡ rắc rối. Đừng bao giờ chỉ vì chán nhau mà đi tìm người thứ 3 để khỏa lấp cô đơn. Đàn bà cũng hãy thông cảm cho đàn ông, đồng ý đàn bà nói nhiều là vì yêu chồng nhưng đàn ông họ ghét nói nhiều. Vậy nên làm vợ đừng lúc nào chồng về nhà là bạn lại luyên thuyên bên tai của anh ấy đủ thứ chuyện.
Đừng để chồng chán bạn ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Lúc đó muốn níu giữ người đàn ông của mình thì cũng không kịp nữa đâu. Làm vợ thì phải biết thông cảm cho chồng, lúc chồng chán mình thì phải tự kiểm điểm bản thân. Hãy thổi lửa truyền nhiệt cho chồng, trên đời này đàn bà khôn là không trách móc chồng chốn đông người, nhường nhịn chồng và rồi lúc ở trên giường thì vợ chứng tỏ bản lĩnh. Lúc đó đảm bảo có chán nhau thì cũng sẽ lại yêu nhau như ngày đầu mà thôi. Hôn nhân không muốn nhàm chán thì cả chồng lẫn vợ những lúc chán nhau hãy nghĩ đến cái lúc bạn bắt đầu.
Theo myeva