Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ngực đàn bà quà đàn ông…

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 21/10/2017
Ngực đàn bà quà đàn ông…

Yêu nhau 3 năm, cuối cùng Yến cũng được Dũng đền đáp bằng một đám cưới đẹp như mơ. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen ngợi Dũng tốt số, lấy được cô vợ vừa xinh đẹp lại đảm đang.

App hoa anh đào

Yến vốn có bộ ngực “khủng” hơn so với những người khác. Lúc đầu thì ai nhìn vào cũng mê, nhưng từ ngày Yến sinh con, khuôn ngực của cô càng ngày càng nở ra. Yến lại giản dị trong cách ăn mặc, nên cô chẳng bao giờ dùng áo nâng ngực. Ngực đã to rồi nên chỉ mặc chiếc áo lót mỏng, thành ra trông Yến nhếc nhác so với thời còn con gái.

Có lần đưa vợ đi ăn với bạn, nhìn bộ dạng của Yến mấy thằng rỉ tai Dũng trêu:
- Cả đêm “hành” nhau khiếp quá hay sao mà giờ vợ mày trông mất sắc thế?
- Làm ăn được gì mà mất…

- Không làm ăn được tý gì á? Phụ nữ kiểu ngực bự như vợ mày thích một đêm phải mấy tiếng kìa.
Nghe thằng bạn trêu mà Dũng càng ngán ngẩm. Đàn ông ai chẳng thích vợ ngực bự. Đó là món quà của phụ nữ giành cho đàn ông mà.

Nhưng lấy nhau được mấy năm, con cái vào rồi Yến bắt đầu thay đổi. Ngực có bự thật nhưng cô ấy là mẫu người truyền thống. Đêm ngủ cạnh vợ, người Dũng nóng ran mà lại không được thoải mái làm gì cả. Dũng muốn đổi nhiều kiểu tìm cảm giác mới lạ thì vợ lại nhăn nhó không muốn chiều theo.

Ảnh minh họa

Không biết bao nhiêu đêm Dũng hậm hực đắp chăn đi ngủ. Đến nửa đêm bản năng trỗi dậy, anh lần mò sang ngực vợ thăm dò. Nhưng Yến bị tỉnh ngủ, hốt hoảng.
- Anh bị ốm à? Sao tay nóng ran thế này?
- Đúng đấy… anh ốm rồi… là tại vì ngủ cạnh vợ mà không được làm gì đấy... Giờ chỉ còn một cách là em cho anh… như vậy anh mới khỏe lại được.

- Nhưng mà...
- Cho anh hôn ngực đi.
- Nhưng mà…
- Không nhưng với nhiếc gì hết… Em mà không cho là anh chết ngay đấy.

Nói rồi Dũng đè ngửa vợ ra gỡ từng nút áo. Nhìn bầu ngực căng tròn của vợ mà Dũng run hết cả người. Yến cũng nằm im bất động cho chồng muốn làm gì thì làm. Vậy nhưng đúng lúc cuồng nhiệt quá, Dũng vần vò bộ ngực của vợ một cách điên cuồng. Yến thét lên.
- Em… không chịu nổi nữa…

Yến chưa dứt hết câu thì Dũng ngồi phắt dậy, nhìn chằm chằm vào mặt vợ.
- Em muốn anh chết à?
- Không phải, nhưng em không chịu được kiểu bạo lực như thế. Chỉ là em sợ… đau…
- Em sợ thì phải nói với anh chứ. Có biết một đêm không làm gì anh khổ sở lắm không hả?
- Nhưng mà anh… nhẹ thôi…

Hứa với vợ vậy nhưng không hiểu sao cứ lâm trận là Dũng không thể kiềm chế được. Thế nên càng ngày việc gần gũi chồng là cơn ác mộng của Yến.
Cứ vậy Dũng càng ngày càng chán vợ. Rồi anh có bồ. Lúc biết chuyện Yến ngồi thất thần ở văn phòng cả tiếng đồng hồ. Cô không gào khóc nhưng trái tim thì đau quặn.

Dũng hay tìm đủ mọi cớ để về muộn. Yến bỏ mặc con cho mẹ chăm, cô nằm trong phòng khóc một mình. Những hồi ức đẹp đẽ khi xưa của hai vợ chồng cứ ùa về khiến mắt cô cay xé. Chưa bao giờ Yến đau đớn và sợ mất chồng như vậy.

Yến tự hỏi mình đã đánh mất anh từ bao giờ, không biết có phải từ khi anh bắt đầu chán chuyện giường chiếu với cô không? Yến vào xem facebook cô bồ của anh. Cô ấy mới ngoài hai mươi tuổi, cô mặc áo trễ nải lộ rõ khe ngực ngồn ngộn.

Nhìn những tấm ảnh cô ta khoe được chồng Yến đưa đi du lịch, ăn chơi khắp nơi mà tim Yến đau nhói. Khi cứ tưởng tượng đôi tay của chồng đêm nào cũng vần vò, hôn hít khuôn ngực nóng hổi của cô ta mà Yến chỉ muốn chết đi được.

Đêm nay anh lại vịn cớ về muộn. Yến biết giờ này anh đang vùi đầu vào khuôn ngực của cô ả kia. Yến đi đến trước gương, không biết từ bao giờ khuôn mặt của mình lại hốc hác và tiều tụy đến như vậy. Yến khẽ cởi chiếc áo xuống, cô đưa tay nâng bầu ngực đã hơi nhỏ lại so với lúc trước lên. Vì dạo này cô không ăn uống được nên sút cân, ngực cũng giảm size xuống trông gọn gàng hơn.

Những ngày sau, Dũng vẫn giấu giếm chuyện vụng trộm của mình một cách khéo léo. Yến biết, anh không bao giờ bỏ vợ để lấy nhân tình. Bởi vì chẳng ai có thể làm vợ tốt bằng cô.
Yến lân la các cửa hàng nội y, tìm mua vài đôi áo ngực đẹp và những chiếc váy ngủ 2 dây gợi cảm. Cô cũng đăng ký lớp tập săn sắc cơ thể vào mỗi buổi tối.

Hôm nay Dũng về hơi sớm. Nhưng 9 giờ đêm anh lại mặc áo bảo muốn ra quán làm cốc café với bạn. Yến biết nếu để anh đi giờ này chắc chắn là sẽ đi cả đêm luôn, cô chạy theo ôm chặt chồng.
- Đừng đi…
- Em… sao vậy?
- Đêm nay anh có thể ở nhà với em được không? Đợi em ngủ xong anh đi cũng được.

Dũng khá ngạc nhiên trước hành động của vợ, anh khẽ gật đầu. Hai vợ chồng ngượng ngùng ngồi xuống giường. Yến gục đầu vào ngực anh.
- Cho em mượn tay anh một lát được không?

Anh đưa cánh tay chắc nịch ra để làm gối cho vợ.
- Anh nhớ không, hồi mới cưới, đêm nào anh cũng đưa tay cho em gối như thế này. Rồi em quen mất, giờ không gối tay anh em không thể nào ngủ được.
Dũng nghe vậy, tự nhiên tay anh xiết chặt lấy vai vợ. Anh bỗng kề chiếc cằm đầy râu vào má Yến.
- Trông em ốm quá!

Tay anh từ từ cởi chiếc áo ngủ của Yến xuống đến vai. Bỗng anh dừng lại ở khe ngực sâu hun hút được trợ giúp bởi chiếc áo nâng ngực, mà anh chưa từng thấy ở vợ.
Yến có cảm giác như khuôn ngực đã nguội lạnh của mình bao đêm nằm mòn mỏi chờ chồng về, nay lại nóng bừng lên. Yến khẽ nói vào tai chồng.

- Anh, không phải anh bảo đây là món quà lớn nhất đời anh sao? Sao anh lãng quên nó đi thế?
Dũng lại run lên khi trông thấy khuôn ngực căng tròn, quyến rũ của vợ. Bị kích thích anh khẽ cúi xuống chạm môi vào ngực cô. Yến hạnh phúc rướn người lên đón nhận sự ngọt ngào, cuồng nhiệt lại trở về sau một thời gian dài nguội lạnh.

Rồi cô vùi đầu vào trong vòng tay anh, ngủ thật ngon, một giấc mãn nguyện. Sáng tỉnh dậy, thấy chồng vẫn ôm chặt mình, cô ngạc nhiên hỏi.
- Anh chưa đi làm sao?
- Chưa, chỉ muốn ôm vợ thêm một tý nữa.
- Anh đừng đi đêm nữa nhé!
- Anh xin lỗi thời gian qua đã bỏ em một mình, giờ anh không dại nữa đâu!

Dù Dũng đã làm cô đau, nhưng thực sự Yến vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Cô sẽ cho anh thêm một cơ hội để nhận món quà mà thượng đế đã ban cho mình này…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep