Lapland - nơi được coi là quê hương của ông già Noel vào mùa đông, nhiệt độ luôn xuống dưới mức 0 độ khiến cho tuyết trắng phủ dầy mọi cảnh vật. Chính vì vậy, trong hình dung của mọi người, Noel luôn gắn liền với những căn nhà phủ đầy tuyết trắng. Những ngôi nhà tuyết đó cùng với hình ảnh ông già Noel mặc quần áo đỏ, đi giày đỏ, đội mũ đỏ, mang theo túi quà khổng lồ màu đỏ, bất cứ lúc nào xuất hiện cũng gợi nhắc mọi người về một mùa Noel đang tới rất gần.
Khi mùa đông đến, những ngôi nhà ở các quốc gia xứ lạnh trời Âu như Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Pháp... được khoác lên mình một tấm áo mới - một tấm áo trắng phau của hoa tuyết. Nhưng vào dịp Noel, những ngôi nhà trắng xóa đầy tuyết đó sẽ không hề lạnh lẽo bởi đã được chủ nhân trang hoàng lộng lẫy bằng đèn điện, cây thông và rất nhiều đồ trang trí màu xanh đỏ rực rỡ.

Dù là không gian phủ đầy tuyết trắng và thời điểm chạng vạng tối nhưng ngôi nhà này không vì thế mà lạnh lẽo, u ám bởi những ánh đèn vàng trang trí từ ngoài cửa cho đến trong nhà.

Những dây đèn lấp lánh, hai cây thông xinh xắn và vòng nguyệt quế đã đủ để tạo không khí Giáng sinh cho ngôi nhà gỗ mộc mạc nằm giữa vùng tuyết đang phủ dày.

Lấp lánh như cả bầu trời đầy sao là ấn tượng về căn nhà gỗ kiểu truyền thống với ống khói, tuyết phủ trắng xóa này.

Người tuyết xinh xắn như đang giơ tay chào đón mọi người vào đón Giáng sinh trong căn nhà lung sinh ánh sáng.








Theo Afamily/Trí Thức Trẻ
Nguồn: gia dinh