Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Phút khoái lạc ’không được mặc quần’ trong đêm tân hôn!

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 23/01/2018
Phút khoái lạc ’không được mặc quần’ trong đêm tân hôn!

Dạo này đi đâu cũng nghe người ta nói gay với les khiến mẹ Long cứ bồn chồn không yên.

Cũng chỉ vì Long suốt ngày đi chơi với đám bạn trai rồi còn thích mặc đồ màu mè. Năm nay đã hơn 30 tuổi mà anh vẫn không có ý định lấy vợ.

Giục mãi mà con trai vẫn cứ trơ mặt ra, mẹ Long liền quát:

-Thế hay là mày yêu con trai? Nói ra để tao còn liệu đừng có im im như thế.

Long lắc đầu:

- Mẹ đừng nghe người ta đồn đoán linh tinh.

-Thế là mày vẫn chưa quên được cái con người yêu cũ trời đánh của mày à??

Nghe mẹ nhắc đến người yêu cũ, Long bực bội:

- Mẹ thôi đi, người cũ rồi còn nhắc đến làm cái gì.

- Không nhắc đến để cho mày liệu mà tính đường vợ con đi không cứ ở vậy mãi sao được. Dù gì cũng là chuyện cũ rồi, phải quên đi chứ, đàn ông con trai sao cứ ôm khư khư mãi không quên được là sao?

Ảnh minh họa

Mẹ nhắc đến người con gái ấy khiến Long nhớ về ngày xưa, khi ấy anh đang có mối tình 4 năm sâu đậm. Cứ nghĩ cuộc tình này sẽ đi đến hồi kết cho đến khi Long phát hiện ra cô bắt cá 2 tay đằng sau lưng anh.

Chắc ai đã từng bị người mình yêu thương và tin tưởng nhất phản bội sẽ hiểu được cảm giác trong lòng Long lúc ấy. Phẫn nộ, bẽ bàng và uất hận, Long thời điểm đó chỉ biết nhốt mình trong phòng và gặm nhấm nỗi buồn 1 mình.

1 thời gian sau, bạn gái cũ của Long cưới chồng, chính là người đàn ông đó. Kể từ đó, Long chôn chặt trái tim mình và không còn tin vào tình yêu nữa. Không phải Long không có người để ý nhưng anh chẳng dám nhận lời yêu ai cả.


Long sợ 1 lần nữa gặp phải người giống như thế nên quyết định đời này chẳng lấy ai cả. Có lẽ anh sẽ thực hiện được điều đó nếu như không bị mẹ dọa nạt:

- Mẹ tuyên bố cho mày biết. Hôm nay bác sĩ bảo mẹ phải giữ sức khỏe, không được kích động mạnh nếu không ngỏm sớm lúc nào không biết. Nhưng mà nếu mày cứ ngang ngạnh như thế thì mẹ cũng chẳng thiết sống thêm làm gì đâu, xuống sớm với bố mày để khỏi phải giục giã.

Nói xong, mẹ Long lao vào tường định đập đầu thật, Long hốt hoảng đỡ mẹ rồi nói:

- Mẹ, mẹ đừng như thế nữa, rồi, con sẽ lấy vợ mà. Mẹ việc gì phải như thế.

Chỉ chờ có thế, mẹ Long liền hí hửng ngay:

- Con bé Hằng con bác Nga hàng xóm mày cũng biết rồi đó nhỉ, ngày trước 2 đứa chẳng thân với nhau lắm mà. Mẹ chấm con bé đó, mày đi gặp rồi cưới ngay cho mẹ, trong năm nay càng tốt.

Nghe đến tên cái Hằng mà Long hoảng hồn, con bé ‘đàn ông rởm’ đó á. Long vẫn nhớ như in hình ảnh cái Hằng mặc áo phông quần đùi đi đá banh với mấy thằng nhóc trong xóm như thế nào.

Lớn lên, Hằng trông trổ mã ra nhiều, mấy lần gặp Long ở đầu ngõ cũng chào hỏi lễ phép lắm nên Long cũng có chút ấn tượng. Nhưng mà… hình như cái Hằng nó thích con gái mà.

Vì nhà ở gần nhau nên Long để ý thấy suốt ngày Hằng được con gái đưa đón rồi hẹn hò mà. Ngày gặp mặt, Hằng vừa ngồi xuống, Long đã nói thẳng:

- Mẹ anh thích em nên mới muốn anh cưới em chứ đời này anh cũng không định lấy vợ đâu. Chúng ta dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ nên anh nói thẳng, anh biết em không thích đàn ông. Anh sẽ che giấu sự thật này giúp em, đổi lại chúng ta "nước sông không phạm nước giếng" được không?

- À… vâng. Em hiểu ý anh rồi. Đám cưới đó em đồng ý.

Không thể ngờ, Hằng cũng đồng ý chuyện đám cưới rất nhanh. Nhờ vậy mà mẹ Long lúc nào cũng cười vui như mở hội. Ngày đám cưới, mẹ Long và mẹ Hằng bỗng dưng khỏe hẳn ra, đi tiếp khách liên tục mà không thấy kêu mệt như mọi lần.

Đến đêm tân hôn, bế cô dâu vào phòng cho mẹ xem xong anh đuổi bà ra ngoài rồi khóa trái cửa. Cứ nghĩ như vậy là xong chuyện, Long định đắp chăn đi ngủ thì thấy Hằng đi từ phòng tắm ra nằm ườn trên giường rồi nói:

- Đêm tân hôn mà anh lại định đi ngủ à?

Long lồm cồm bò dậy:

- Vậy thì tôi bật tivi lên xem nhỉ.

Nói là làm, anh ngồi thu lu dưới đất xem bóng đá. Trong khi đó, Hằng không nói được gì cô vùng vằng trùm chăn kín đầu. Nhưng được 15 phút sau, bỗng nhiên Hằng trở dậy lao thẳng lại chỗ chồng giật chiếc điều khiển trên tay anh tắt phụt tivi, Long quát lên:

- Điên à, trận bóng đang hay.

Hằng kéo tuột anh lên giường rồi nói:

- Có 1 chuyện hay hơn xem bóng đá đó. Đêm nay là tân hôn đó, anh đừng hòng mặc quần mà đi ngủ.

Long nhìn vợ chằm chằm rồi nói:

- Em điên à, chúng ta đã giao hẹn thế nào chứ. Chả nhẽ em định...

Hằng thản nhiên gật đầu:

- Đúng thế, em định đi ngủ nên anh cởi quần ra đi.

Vừa nói, Hằng vừa thô bạo kéo quần chồng xuống, Long thì né hết sức:

- Chẳng phải em là les sao? Em thích con gái còn gì.

Hằng nghe vậy thì bật cười:

- Đúng, em thích làm bạn với con gái, nhưng lại thích... 'làm tình' với con trai. Anh bị ngốc à mà nghĩ em là les chứ, là mẹ anh bảo em cứ nhận bừa đi để cho anh làm đám cưới, chứ em thích anh từ lâu lắm rồi. Thế mà anh cứ mãi đau khổ trong cái quá khứ kia, em bật tín hiệu thế nào cũng không thèm để ý. Em thích anh từ khi còn nhỏ cơ. Sao anh chẳng bao giờ chịu nhìn đến em 1 lần.

Long nghe mà hoảng hồn, lại 1 vở kịch nữa sao...

- Anh... anh...

Chẳng đợi Long nói hết câu, Hằng lao vào bất chấp anh đang đơ ra như khúc gỗ. Cô hôn lên đôi môi anh mớn chớn xúc cảm đàn ông trong Long, anh cảm nhận được sự rung động trong tim mình nhưng vẫn cố kìm chế nó lại. Hằng run rẩy bật khẽ trong niếng nấc:

- Cởi quần ra đi anh. Để em khiến anh có đêm tân hôn khó quên trong đời.

Long bối rối cứng đờ người không biết phải làm gì. Dù đã từng yêu 4 năm nhưng anh vẫn chưa làm chuyện đó bao giờ, thực sự, Long chẳng khác gì trai tân cả. Cứ thế,đồ trên người anh bị lột sạch xuống, Long bị Hằng 'xơi tái' lúc nào không hay. Xong việc, Long quay ra hổn hển nhìn Hằng hỏi:

- Em hứa cả đời này không phản bội anh đi.

- Anh... anh quyết định chấp nhận em rồi sao?

- Thì em cướp mất đời trai của anh còn định chạy làng à?

Hằng bật cười trước câu hỏi của Long, quả thật cô đã chơi 1 ván cược lớn và cuối cùng thì Hằng cũng đã chiến thắng. Quay sang ôm chặt Long vào lòng, Hằng chỉ mong giờ phút này mãi mãi ngừng trôi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep