Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Qua đêm với gái nạ dòng...

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 27/05/2018
Qua đêm với gái nạ dòng...

Thành tỉnh giấc thấy Hà đang nằm ngay bên cạnh. Cô quay lưng lại với anh, cong người ôm chiếc gối như 1 con mèo ngoan ngoãn đang ngủ say sưa. Hà vẫn trần trụi, những đường cong nuột nà, trắng nõn khiến Thành có chút xao động. Anh đưa tay khẽ khàng ve vuốt, định đặt lên bờ vai cô 1 nụ hôn nhưng rồi đột ngột khựng lại.

Hà trở mình, mặt cô hơi cau lại rồi nhanh chóng giãn ra vẻ như thỏa mãn lắm. Thành trơ khấc nhìn cô 1 lúc rồi kéo cái chăn ủ lên người Hà. Tự nhiên anh thấy lòng mình nặng trĩu khi nhìn thấy cô trong bộ dạng đó.

Anh ra ngoài ban công hút thuốc, cứ hình dung lại cái cảnh mình đã qua đêm với 1 người phụ nữ nạ dòng mà thấy có chút hụt hẫng.

Thành với Hà trước đây từng có 1 thời gian yêu nhau. Nhưng 2 người không được gia đình cho cưới chỉ vì bố mẹ anh chê nhà cô nghèo, lại là trẻ mồ côi được người ta nhặt về nuôi. Yêu Hà lắm nhưng Thành chẳng thể nào trái ý bố mẹ. Thấy anh cứ nấn ná, Hà cũng e ngại nên chủ động chia tay.

Sau đó không lâu Hà nhắm mắt lấy người mình không yêu như 1 cách để chọc tức Thành. Anh buồn bã, suy sụp 1 thời gian rồi quyết định đi xuất khẩu lao động cho khuất mắt, xem như là 1 cách tạo cơ hội để được quên đi mối tình đầu.

Sau đó 5 năm, Thành về nước gây dựng sự nghiệp. Anh không hay biết tin tức gì về Hà nữa cho đến 1 ngày, trong cuộc nhậu với đám bạn bè, có đứa vỗ vai anh buột miệng nói:

Ảnh minh họa

- Mày cứ cố gắng mà phất đi, để cho cái bọn ăn cháo đá bát nó tiếc. Ông trời có mắt cả, loại gái gú vớ vẩn nên giờ mới bị chồng bỏ.

Thành ngây ra hỏi lại:

- Ý mày là sao?

- Ô, mày chưa hay biết gì à? Con Hà nó ly dị rồi.

Thành hơi giật mình. Anh cười nhạt, rồi cứ trầm ngâm chẳng biết nói gì. Cả đám vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện gia đình Hà với cái vẻ khoái trá. Bấy lâu nay họ vẫn cứ tưởng là Hà phản bội Thành, đang yêu anh nhưng lại đi cưới người khác. Thương bạn, họ ghét Hà ra mặt. Thế nên bây giờ mới bới móc chuyện đó ra như 1 hình thức động viên và xoa dịu Thành.

Chẳng hiểu sao cả tối đó anh không thể chợp mắt được. Quãng thời gian qua Thành đã cố sức quên Hà, nhưng chỉ mới là ngừng quan tâm tới cô ấy chứ vẫn chưa dứt tình được. Cũng chính vì thế mà 35 tuổi, anh vẫn chưa thể mở lòng với người con gái nào khác. Người ta bảo tình đầu thường nhớ lâu, và vì nhớ lâu nên cứ càng đau mãi. Thành thử anh luôn cô độc trong sự trống rỗng đó của mình.

Quả thật biết tin Hà không hạnh phúc, Thành chẳng thấy vui như ai kia vẫn tưởng, ngược lại anh cũng thấy buồn. Tình yêu thường ích kỷ, nhưng 1 khi đã nhận ra được điểm thiếu sót trong mình thì nó lại đạt tới giới hạn độ lượng, vị tha. Thành hiểu rõ mình không thể mang tới Hà hạnh phúc nên chấp nhận để cô được lựa chọn hướng đi khác cho mình, còn nguyện cầu cho cô được bình yên trong sự lựa chọn ấy nữa. Thế mà bây giờ mọi sự đều đổ vỡ. Suy cho cùng cả 2 người đều là nạn nhân của tình yêu. Vậy nên Thành thấy rõ những vết thương của Hà rồi cứ nặng lòng vì bận tâm về nó mãi.

Thỉnh thoảng anh vẫn hỏi thăm mọi người về cuộc sống của 2 mẹ con Hà. Nhưng anh chỉ dám quan tâm thế thôi chứ chẳng bao giờ chịu ra mặt vì thiếu tự tin và cũng cảm giác mình làm thế sẽ hơi vô duyên.

Bất ngờ có 1 ngày, Thành gặp trúng Hà ở cửa hàng của mình. Cô đã từng biết chuyện Thành về nước kinh doanh đồ điện nhập ngoại nhưng chẳng ngờ anh lại mới mở 1 chi nhánh khác ngay gần cơ quan mình. Nhận ra Thành, Hà bối rối quay mặt đi. Trông vẻ tiều tụy đến đáng thương của cô, anh chẳng cầm lòng được mà bảo:

- Chúng mình nói chuyện 1 lát có được không?

Hà nghĩ nếu như mình đi tiếp thì ích kỷ quá chừng. Giữa 2 người đã chẳng còn gì nhưng cũng không nên vứt bỏ 1 mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, nhất là khi anh đã chịu mở lời như thế. Cô ngượng ngùng gật đầu rồi đồng ý theo anh ra 1 quán cafe gần đó.

2 người im lặng rất lâu. Hà cứ mải miết nghịch những giọt nước tách ra từ ly cafe của mình. Còn Thành thì âu sầu nhìn cô với 1 sự cảm thương khó diễn tả. Anh thấy bối rối, cô thì hồi hộp, cảm giác như thời gian trôi chậm hơn và không gian này như được kéo chùng lại, đôi khi khiến 2 người thấy ngột ngạt quá chừng!

- Em vẫn ổn chứ?

Hà thấy nhói tim. Lời nói đó của anh vừa như 1 gáo nước lạnh dội lên đầu, ép cô phải tỉnh táo để tiếp tục đối diện với thực tại, vừa như 1 sự cứu cánh cho nỗi khổ tâm, cô quạnh của Hà lúc đó. Cô run rẩy ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậc nước rồi cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Hà chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng biết nên phải làm gì mà lặng lẽ thả cho cảm xúc được xuôi dòng.

Hà đi lấy chồng nhưng vẫn chưa hết yêu anh. Lúc nào cô cũng day dứt với mối tình cũ. Chính vì lẽ đó mà đời sống vợ chồng chẳng hề hạnh phúc. Cô vẫn giấu kín nỗi đau và sự lưu luyến của mình dành cho Thành trong thâm tâm mình. Đôi khi nằm bên chồng mà chỉ khao khát đang được gục đầu vào vai anh. Kể từ khi hôn nhân tan vỡ, cô lại càng cô độc, bế tắc trong hỗn độn cảm xúc thương đau của mình. Hà chẳng dám chia sẻ với ai vì sợ phải nghe những lời trách quở. Con người ta vẫn thường có lúc bất lực vì trái tim chẳng bao giờ chịu vâng lời lý trí như thế.

Thành thấy nao lòng nên mới mạnh dạn nắm lấy tay Hà như 1 cách động viên. Cô cũng đồng ý để anh sưởi ấm mình như thế, vì cảm giác nếu như trốn tránh lúc này, Hà sẽ kiệt sức.

Sau hôm ấy 2 người vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau. Họ cảm giác chẳng thể dứt mình ra khỏi hành trình đó được, như thể duyên chưa hết nên vẫn mù quáng lao đầu vào trong nó.

- Anh vẫn còn yêu em phải không?

Hà run run hỏi. Thành nghẹn ứ. Anh thấy sống mũi mình cay cay rồi 1 luồng điện vô hình càng lúc càng cuộn lên mạnh mẽ hối thúc anh gật đầu.

Cô bật khóc, giờ phút ấy không thể nào kìm chế được mình nữa mà đổ vào người Thành, nghẹn ngào bảo:

- Em cũng vậy, em yêu anh nhiều lắm Thành à!

Anh khẽ gỡ cô ra, đằm mình trong ánh mắt đắm đuối của Hà lúc đó, cảm giác như chỉ có 2 đứa tồn tại trên thế gian này. Thành hôn Hà mãnh liệt, nôn nóng gỡ bỏ chiếc váy trên người cô xuống. Anh đưa tay trượt trên phần thân thể mà mình đã yêu tha thiết biết bao năm, dù khát thèm thế nào cũng chẳng dám chiếm đoạt vì biết rõ bản thân thật khó có thể mang hạnh phúc tới cô. Rồi cứ thế 2 người chìm trong nhau, vừa đau, vừa hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên anh có được Hà! Thành cười cay đắng, hận số mệnh trêu ngươi khi anh yêu nhiều đến vậy nhưng chỉ được qua đêm với người mình yêu khi cô đã là gái nạ dòng.

Thành bặm môi bóp nát cây thuốc đang cháy dở trong tay mình. Anh nhớ lại những lời dặn dò của bố mẹ hôm trước, nhớ đến mọi kế hoạch mà gia đình đã vạch sẵn cho mình về cuộc hôn nhân với 1 cô gái mà họ đã ưng ý. So với cô ấy, Hà rõ ràng thua thiệt. Thực ra Thành chẳng quan tâm tới sự hơn thua đó, nhưng anh nhận rõ chính điểm yếu ấy của Hà sẽ khiến anh chẳng thể nào ở cạnh cô được nữa.

Ai đó trách Thành hèn mạt, nhưng ở trong vị trí của anh mới hiểu được, để trọn đạo hiếu, anh buộc lòng phải chấp nhận làm kẻ hèn. Thành chỉ giận mình vì đã không thể làm chủ được cảm xúc để đi quá giới hạn với Hà. Nhỡ chẳng may vì thế mà lại gieo vào lòng cô hi vọng, thế thì chẳng khác gì anh lại 1 lần nữa làm tổn thương cô ấy.

Thành ứa nước mắt, cứ đấm thùm thụp vào ngực mình. Cùng lúc ấy, anh giật nảy khi thấy Hà bước đến từ phía sau, nắm lấy 1 cánh tay anh giữ ngay lại. Trông cô lúc ấy rắn rỏi, quyết liệt, mạnh mẽ khiến anh chột dạ.

Hà giơ ra trước mặt anh cái điện thoại có dòng tin nhắn của cô vợ tương lai gửi đến:

- Em mới tìm được 1 chỗ chụp hình cưới đẹp lắm, chiều nay anh đưa em sang đó xem thế nào nha!

Cô cười nhạt thếch, cố sức nhìn thẳng vào mắt anh bảo:

- Anh về với cô ấy đi. Em cũng phải qua chỗ mẹ nuôi đón con rồi.

Và lặng lẽ quay vào bên trong thu vén chăn mền, áo quần. Anh cứ đứng ngây ra đó, tưởng như đã bị ai đánh cắp mất linh hồn. Mọi thứ xung quanh Thành nhẹ bẫng, lửng lơ.

Sau hôm ấy Thành chẳng thể nào liên lạc được với Hà nữa. Mẹ con họ đã chuyển nhà đi nơi khác. Anh hiểu ý của Hà, thay vì cảm giác biết ơn cô ấy lại chỉ thấy ân hận. Lúc nào anh cũng buồn quạnh quẽ, từng sợi sống trong người cứ bị rút dần đi khiến Thành đuối sức.

Anh nhớ lại cái lần đầu tiên và duy nhất được qua đêm với người con gái nạ dòng đã khiến anh mất cả thanh xuân để yêu thương, theo đuổi rồi cười khẩy, nốc 1 hơi cạn cốc bia trên tay rồi quyết định gói nó vào 1 góc trong tận đáy tim mình...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep