Tri kỷ là gì?
Tri kỷ là trước là một người lạ, sau là một người quen, cuối cùng là một người thân và đầy tin cậy.
Ngày nàng gặp em, em chảnh lắm. Em đứng kiêu sa chễm chệ trên kệ hàng như buông lời thách thức: "Thấy tôi cao không? Chị làm sao với được tôi?" Nhưng rồi nàng cũng tha em về nhà trong âm vang nhẹ nhàng của người bán hàng:"da em xét về bản chất không đen, chắc do tắm nắng hơi lâu và hơi nhiều so với người bình thường (?), giờ tạm thời chỉ cần dùng sữa rửa mặt, 2 tuần sau nếu không sáng hơn thì đến đây chị tư vấn cho dùng thêm kem dưỡng"
Đó là chuyện của nàng và sửa rữa mặt trắng da Sakura. Mua xong em, nàng thấy tiếc. Sữa rửa mặt trong siêu thị có tầm 50k một chai trong khi em đến 680k? Một con số không hề nhỏ. Nhưng nàng mua em chính vì cái mức giá chát hơn chuối xanh này.
Số là có một hôm, nàng bỗng hứng chí ngồi soi sương và suýt đập cái gương dù nó chẳng biết nói năng gì. Mắt nàng vẫn long lanh, môi vẫn chúm chím nhưng da thì đen sì. Lý do là nàng thích tung ta tung tăng giữa cái nắng Sài Gòn oi ả mà không che chắn, bít bùng ninja đủ kiểu. Chưa kể có thêm 1 điểm cộng là nàng lười rửa mặt mỗi tối. Nhưng cái nhan sắc đang xuống cấp đã thúc đẩy nàng đi đến quyết định chi gần 700.000đ mua một chai sửa rửa mặt. Lúc đó trong đầu nàng đâu có kịp nghĩ cao cấp, hay hiệu quả gì đâu, trong đầu nàng chỉ có "mua sữa rửa mặt thật đắt tiền, để về còn tiếc tiền mà chăm rửa mặt"

Em nó lúc còn ở cửa hàng
Và nàng cũng chăm rửa mặt thật. Mỗi lần rửa xong thấy mát, rồi..hết! Có còn thấy gì nữa đâu mà kể?
Tuần đầu tiên trôi qua bình yên. Tuần thứ 2 trôi qua yên bình. Tuần thứ 3 nàng học thi. Tuần thứ 4, mẹ nàng bảo với ba nàng "Chảo chống dính nhà mình đang trên đường phấn đấu thành chảo inox đấy ba Bon ạ". Ba nàng cười tủm tỉm.
Bon là nick name từ nhỏ của nàng, và mẹ đang nhắc đến cái chảo chống dính nào trong bếp thế?
Hết tuần thứ 6, thi xong, nàng lại lôi gương ra, đưa cái mặt vào đó và săm soi. Ừ thì đúng là trắng hơn 1 chút thật, hồng hào hơn nữa. Nàng vào nhà tắm. Hơi tưng tửng nói với chai sửa rửa mặt " Năm nay chị 22 tuổi, nếu không có gì thay đổi chị cho mày sống độc thân ít năm nữa, qua 25 tuôỉ chị cưới thêm kem dưỡng trắng về làm vợ mày. Rồi 2 đứa mày lo chăm cho chị còn lấy chồng!"
Giới thiệu với các bạn em của nàng:

Đưa em đi tắm nắng

Em ở lavabo nhà nàng, dẹp hết sữa tắm các thể loại nhường chỗ cho e lên ảnh (đã có lau chùi background)

Cho 1 tí sữa rửa mặt ra tay ( từ tấm này trở đi là bạn nàng chụp nhé, chứ không phải nàng có 3 tay đâu)
Ẻm ít bọt lắm, mấy bạn nào thích bọt nhiều thì không khoái đâu

Rửa xong rùi nè, mà cái này là 6 tuần rùi nhé, không phải mới 1,2 hôm đâu nha
Nói chung là sữa rửa mặt này không có nhiều bọt, có mùi thơm rất nhẹ, da sạch, mềm mịn, không căng không khô. Bạn nàng cũng xài thì xác nhận bảo là mát. Nhưng nói chung như vậy cũng quá ổn rùi. Còn về khoản trắng hồng thì các bạn nhìn da nàng cũng biết là nàng hài lòng lắm lắm .
Các bạn cũng muốn tậu giống nàng thì xem ở đây nè!
Nàng mách các bạn đường đi mua nhé: Các nàng khác đi đến ngã 4 Điện Biên Phủ với Cách Mạng Tháng Tám, nhìn quanh quất thấy tòa nhà BIDC cao cao đối diện tiệm cơm tấm Hiền (nàng đi mua buổi trưa, thấy người ta ăn cơm đông lắm, bạn nào đi mua buổi trưa thì tạt vào làm 1 dĩa cơm sườn nhé), vào đó gửi xe, đi thang máy hoặc thang bộ lên lầu 11 là sẽ thấy công ty mỹ phẩm Hoa Anh Đào.
Địa chỉ Lầu 11 Số 110 CMT8 - P.7 - Q.3 - TPHCM