Tên cúng cơm của em là serum New Age Perfect Concentrare. Và em có giá rất rẻ, chỉ có xấp xỉ 30.000đ 1........VIÊN
Nhưng mình vẫn yêu em là tại vì em...giỏi. Ẩn chứa trong cái trái tim bé nhỏ đó là sức mạnh giúp mình qua 31 muà lá rụng rồi mà vẫn trẻ măng.
Tan sở. Mình dừng lại mua ít trái cây. Bà bán hàng rất phúc hậu bảo : "Trông cháu giống con gái cô quá, nhưng chắc cháu trẻ hơn. Nó vừa lấy chồng cháu ạ, 27 tuổi mới chịu lấy chồng cơ đấy!" Ơ, cái anh đeo nhẫn vào tay mình cách đây 2 năm mà biết chuyện này chắc chỉ có mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Hứng chí, mình mua thêm 1 ký nho đen (nho có nhiều chất chống ôxy hóa giúp trẻ lâu đấy).
Chủ nhật, chồng có cái hẹn cà phê với bạn bè. Ăn xong cơm trưa, chàng xung phong rửa bát rùi cưỡi xe chạy mất. Mình ở nhà, làm gì cũng chán thế là loay hoay chăm sóc nhan sắc.
Số là chồng nhỏ hơn mình 3 tuổi. Cái duyên run rủi thế nào mà chàng đâm sầm vào mình trên đường, cái đầu gối sưng vù khiến mình lơ ngơ để chàng chở đi viện, sau đó là lơ ngơ hẹn hò với chàng 2 năm, thêm một cái 2 năm nữa là mình lơ ngơ ký vào tờ hôn thú bên cạnh tên chàng.
Không phải là mình không biết chênh lệch tuổi tác như vậy sẽ xảy ra nhiều vấn đề sau hôn nhân. Mẹ mình khóc hết nước mắt sợ sau này mình khổ. Nhưng vì mình tin chàng nên vẫn quyết định gật đầu lên xe hoa năm 29 tuổi.
Ngày cưới, không ai tin cô dâu lớn hơn chú rể 3 tuổi. Mình biết mà, mình vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm! ( Chồng: chứ không phải nhờ vào tài nghệ của thợ trang điểm hả?!?)
Nhưng cách đây mấy tháng, da mình bắt đầu nhăn, lão hóa tự nhiên mà, sao chừa mình ra được? Đó là chưa kể, mình nuôi chồng khoa học thế nào mà mình đã tăng lên 5 kg chỉ sau 2 năm hôn nhân.
Giờ mỗi khi cười là đuôi mắt hằn mấy vết chân chim rất rõ.Chưa kịp rầu rĩ thì mình về nhà mẹ đẻ chơi, đúng ngay hôm mẹ mình theo mấy bà bạn đi mua mỹ phẩm, sẵn mình ở phòng khách nên mở túi sản phẩm ra xem. Thấy mấy trái tim xinh xinh nhìn thích thích, mình vớ lấy cái catalog đính kèm đọc xem đó là gì,công dụng ra sao.
Ừ thì dưỡng da, ừ thì chống lão hóa, ừ thì xin mẹ mang về dùng thử.

Các nàng thấy gọi là serum trái tim có đúng không?

Cận cảnh "trái tim màu xám"
Hết 5 viên, mình chỉ thấy da mình mềm mại hơn, mượt mà hơn, nếp nhăn thì "nguyễn y vân". Nhưng mình thích - cực kỳ thích - cái cảm giác chạm vào da mặt lúc ấy nên đặt mua 1 hộp.
Dùng hết 10 viên nữa, thì da bắt đầu khởi sắc. Sau 3 tháng tthì mình có cái sở thích kỳ lạ là tung tăng sánh vai cùng phi công trẻ có chứng nhận pháp luật đi khắp mọi nơi vì ai cũng bảo "Vợ mày càng ngày càng trẻ, không giữ là thằng khác nó cuỗm mất đấy!"

Hình này mình chụp vào trưa thứ 7, những ngày khác đi làm về tối mịt mờ, nên tranh thủ thứ 7 rủ con bạn chí cốt qua nhà rồi chụp luôn thể. Các bạn nên dùng vào buổi tối nhé. Các bạn cắt đầu viên serum ra nè!

Cho dung dịch bên trong ra tay hoặc 5 điểm trên da mặt luôn nhé! Mình khuyến khích các bạn cho serum lên da luôn, tiết kiệm tối đa phần hao hụt! Các bạn nhớ rửa mặt sạch nhé!

Thoa đều lên da và cổ nhé! Cổ cũng hay mách lẻo tuổi tác của bạn, lại "thêm mắm dặm muối" cộng vào vài năm đấy!

Xong rồi đi ngủ nhé! Mình cũng sẽ đi ngủ trưa ^-^
Hiện tại, Sakura có đến mấy loại serum, nên bạn cần được tư vấn kỹ khi mua để tránh tiền mất mà da không đẹp nhé! Mình đặt hàng online, vì thời gian khá bận và không muốn ra ngoài.
Mình lên website Sakura, điền thông tin theo form yêu cầu. Mấy phút sau, một em giọng ngọt như mía lùi gọi đến. Sau vài phút Vâng với Dạ thì mình cúp máy, ở nhà nằm vắt chân lên ghế xem phim.

30 phút sau (mình ở quận 7), anh giao hàng tươi cười bấm chuông, mình nhận hàng, thanh toán, cảm ơn là xong. Mình cũng nghĩ đến trực tiếp công ty sẽ hay hơn (dạo này xăng đang giảm giá, ít tốn chi phí di chuyển), nhưng mà nếu ngại mưa, ngại nắng thì đặt hàng online nhé (giống mình!)