Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, tôi cũng đã nhảy việc nhiều lần nhưng chưa tìm được chỗ ổn định. Qua tìm hiểu và những thông tin tôi có được từ bạn bè, tôi ứng tuyển vào vị trí thư ký dự án cho một công ty phần mềm có tiếng và may mắn được chọn.
Tôi được mọi người nhận xét là khá xinh xắn, trắng trẻo với thân hình không cao lắm nhưng được cái là vòng nào ra vòng nấy, khá cân đối. Chính vì thế, tôi cũng được khá nhiều bạn trai theo đuổi. Hiện tại, tôi đã có bạn trai, chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm rồi và dự định sang năm sẽ kết hôn. Tôi rất yêu anh và anh cũng rất tốt với tôi, chúng tôi đều cùng quê, sinh ra và lớn lên bên nhau nhưng tốt nghiệp đại học thì mỗi người một hướng. Anh là kỹ sư xây dựng nên đi khắp các tỉnh thành trong nước, cứ nơi nào có dự án là anh theo. Còn tôi thì cứ sống và làm việc ở Sài Gòn rồi đợi anh về. Có lần anh đi 1 tháng, 2 tháng, có khi là cả 5 tháng anh mới về một lần.
Những ngày gần đây anh đi công tác ở ngoài Bắc, tôi cũng bắt đầu công việc tại công ty mới. Vì là công ty chuyên về phần mềm nên có rất ít chị em phụ nữ. Cả công ty chỉ có 5 bóng hồng nhưng tôi là người trẻ nhất và chưa chồng con gì trong số đó. Công việc của tôi cũng khá đơn giản không có gì phức tạp, chỉ có điều sếp tôi là người làm cho tôi có cảm giác không ổn.

Ảnh minh họa
Sếp tôi là người đàn ông điển trai, chững chạc và bản lĩnh. Sự quyết đoán, bản lĩnh được thể hiện trong dáng vẻ và phong thái đĩnh đạc của anh. Phải nói là tôi cũng nhiều lần thấy rung động trước hình ảnh ông sếp vừa đẹp trai vừa oai phong tài giỏi của mình. Tôi được biết, sếp tôi đã có 1 vợ và 2 con, gia đình hạnh phúc. Theo lời kể của mấy chị cùng cơ quan thì vợ sếp là một người phụ nữ bình thường, tuy không đẹp nhưng rất khôn khéo và sắc sảo.
Những ngày đầu đến làm, tôi chưa quen với công việc nên được sếp chỉ dạy cho nhiều điều, tôi thấy quý sếp như một người anh trai và là một tấm gương đáng học hỏi. Song, càng ngày tôi càng cảm nhận được trong cách đối xử của sếp với tôi có điều gì đó bất thường. Anh hay nhìn tôi những khi tôi không để ý và hay quan tâm đến thời gian sinh hoạt của tôi sau giờ làm.
Tôi bắt đầu có những cảm giác không được thoải mái. Rồi chuyện gì đến cũng đến, sếp bắt đầu có những hành động chủ động đối với tôi. Mỗi khi có mọi người xung quanh, anh thể hiện như chúng tôi chỉ là mối quan hệ chỉ có công việc, nhưng khi không có ai, anh có những cử chỉ quan tâm tôi và đụng chạm vào tôi hoặc là cố ý hoặc là cố tình để vô tình.
Mặc dù trong thâm tâm tôi, tôi ngưỡng mộ và có lòng rung cảm với anh sếp này nhưng tôi rất yêu bạn trai tôi và chưa bao giờ có ý định phản bội anh. Mặt khác, sếp của tôi cũng đã có gia đình. Cho dù không phải là chuyện cướp đi hạnh phúc của người khác thì tôi cũng không bao giờ làm chuyện xen vào cuộc sống của người ta, nhất là khi anh đã có 2 mặt con. Tôi không muốn tranh giành cha với những đứa con nít vô tội. Do đó, tôi không cho phép bản thân đi quá giới hạn.
Chiều hôm đó, cả công ty đã ra về hết chỉ còn lại mình tôi với đống giấy tờ chồng chất từ những dự án được gửi lại. Đang quay cuồng với đống dự án, tôi giật mình khi có bàn tay chạm vào mình, vuốt ve từ vai qua trước ngực. Tôi đoán biết được là sếp tôi, trong lúc hoang mang, tôi bật dậy đẩy nhẹ sếp ra và lùi lại.
Sếp: - Em yên tâm đi, ở đây chỉ có anh và em. Sẽ không ai biết chuyện giữa chúng ta.
Tôi: - Em xin lỗi, em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh giữ tự trọng giùm em ạ
Sếp: - Anh thực sự có tình cảm với em. Nếu anh chưa có gia đình, anh sẽ chọn em. Thế này đi, chỉ một đêm thôi, anh sẽ tăng lương cho em lên 20 triệu/ tháng. Sau này, anh chỉ dám nhìn em từ xa và dành tình cảm cho em.
Phải nói lúc đó tôi thực sự hoang mang. Tôi biết làm điều này là tội lỗi, có lỗi với bạn trai tôi và cả gia đình của anh nhưng nếu lúc đó anh đến bên cạnh tôi, chắc tôi không thể kìm chế nổi mất. Giờ đây tôi thực sự hoảng loạn, tôi không biết sẽ làm gì nếu mỗi ngày đến công ty lại gặp anh sếp của tôi. Thật sự, tôi có tình cảm với anh nhưng nó chưa đến mức là tình yêu tha thiết. Nhưng nếu anh chủ động lại gần, tôi không chắc sẽ vượt qua sự cám dỗ này trước anh.
St