Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Sếp Tây đổ rạp dưới chân nàng mét rưỡi: ‘Em làm gì để anh phải yêu nhiều đến thế?

KENHPHUNU.COM  | 18:00 , 12/04/2018
Sếp Tây đổ rạp dưới chân nàng mét rưỡi: ‘Em làm gì để anh phải yêu nhiều đến thế?

Nói chinh phục sếp Tây cũng không hẳn đúng bởi thật ra nó xuất phát từ sự chân thành, nhiệt huyết của Mai khi làm việc tại công ty.

App hoa anh đào

Học xong đại học, Mai được nhận ngay vào một công ty nước ngoài làm việc với mức lương khởi điểm khá cao. Cô vui lắm, đầy người cũng ước mơ được như cô nhưng còn chưa có cô hội.

Tuy nhiên cũng phải kể đến các thành tích mà Mai đã đạt được trong suốt thời gian học đại học, để có được như ngày hôm nay cô đã cố gắng khổ luyện rất nhiều. Cô tốt nghiệp đại học ra trường với tấm bằng giỏi, 3 chứng chỉ ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung, chứng chỉ tin học văn phòng, mọi điều kiện cần có để xin việc hiện nay thì Mai đều có, tất cả đạt được đều nhờ sự nỗ lực của bản thân.

Sếp của Mai là Joel, rất cao to đẹp trai và luôn là tâm điểm cho các nhân viên nữ phải trầm trồ ngưỡng mộ. Anh mới chuyển về Việt Nam làm việc được hơn 3 tháng, anh nói tiếng Việt rất tốt và hơn Mai 5 tuổi.

Nghe đâu từ ngày Joel về làm sếp thì cả công ty ngày nào cũng hân hoan náo nhiệt, chị em phụ nữ trong công ty ai nấy đều váy áo, phấn son tươm tất, tất cả đều đi nhẹ nói khẽ cười duyên để được lòng vị sếp Tây lịch thiệp ấy.

Ảnh minh họa

Mai thấy vậy thì khá vui vẻ, bởi nhờ có “hơi trai Tây” mà chị em công ty làm việc rộn ràng, vui vẻ và năng suất hơn hẳn. Thích thì thích thế thôi chứ người nhạt nhẽo như cô sao mà có kinh nghiệm làm mấy việc đó, vả lại cũng không phù hợp với tính cách và con người của cô. Trước giờ cô chỉ quen học tập và làm việc chứ việc tình yêu Mai kém cỏi lắm.

Cô nghĩ, vừa mới ra trường nên kinh nghiệm công việc là quan trọng nhất, vậy nên Mai chẳng mảy may quan tâm những vấn đề khác ví như tình yêu hay hôn nhân.

Hôm đó khi Mai đang cần lấy tập tài liệu trên tủ, nhưng do tủ quá cao, Mai cứ loay hoay mãi chưa làm thế nào để lấy xuống được thì sếp đã đứng sau lưng nhanh tay lấy xuống giúp cô, Mai không quên cảm ơn còn sếp Tây thì cười rất mãn nguyện.

Mai thường làm việc rất muộn vì nhiều thứ với cô còn bỡ ngỡ nên muốn nán lại công ty để có thêm thời gian học hỏi. Có lần cô đang pha cốc mì tôm ăn chống đói thì sếp từ đâu xuất hiện:

- Em cho anh ăn cùng với, đói quá.

- Dạ vâng, anh đợi em đi pha cốc khác cho anh ạ.

Cô và sếp Tây cùng ngồi ăn ngon lành và bàn về công việc, tuyệt nhiên Mai chẳng để ý đến điều gì khác ngoài mối quan hệ giữa sếp và nhân viên.

Không ngờ chuyện Mai ăn mì cùng sếp Tây đẹp trai được bàn tán khắp công ty, ai cũng tỏ ra ghen tị với cô nhân viên mới vào làm mà đã được ngồi ăn mì cùng sếp:

- Bọn chị ghen tị với cô lắm đấy, từ ngày sếp về đây chưa ai được vinh dự ngồi ăn cơm cùng sếp đâu chứ nói gì đến được sếp ra xin ăn cùng mì tôm như cô. Chắc chắn cô đã lọt vào mắt xanh của sếp rồi. Chúng tôi không biết đâu, sếp là của chung đây nhé.

- Cô chia sẻ bí quyết chinh phục “khoai Tây” cho chị em tham khảo học hỏi với đi.

Nghe xong chẳng hiểu sao Mai cười ha ha.

- Các chị đang nghĩ cái gì thế, chỉ là ngồi ăn gói mì với nhau thôi mà các chị cứ làm quá lên khiến em ngại lắm.

Sau hai tháng thử việc, Mai được ban lãnh đạo công ty nhận xét có năng lực tốt, phù hợp với công việc này, ngoài ra các anh chị đồng nghiệp cũng đều rất quý cô, ai cũng nói cô dễ gần đáng yêu lại còn tài giỏi nữa. Được mọi người khen như vậy khiến cô vui lắm. Sau đó Mai được nhận vào làm nhân viên chính thức tại công ty.

Trong một lần công ty tổ chức đi du lịch, sếp Tây cũng đi cùng trong đó, anh luôn giúp Mai sách đồ phụ giúp mọi người. Cô cảm nhận được anh có dành tình cảm quan tâm mình trên mức bình thường nên luôn tìm cách né tránh tình cảm ấy của sếp.

Tối đó Mai nhận được tin nhắn từ sếp:

- Em đã có bạn trai hay mẫu người bạn trai lý tưởng nào cho mình chưa?

- Sao bỗng dưng sếp hỏi em thế ạ? Em chưa có bạn trai và cũng chẳng có mẫu người bạn trai yêu thích nào. Giờ em chỉ muốn tập trung vào công việc thôi.

- Anh chẳng hiểu sao mình lại thích em nhiều điểm lắm.

Mai chẳng phải vô cảm đến độ không nhận ra tình cảm của anh bấy lâu nay. Mai cũng chẳng phải chê anh bởi thật sự anh đã quá tuyệt vời nhưng cô vẫn còn trẻ, cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Mai nói anh hãy đợi cô thật sự trưởng thành, lúc đó nhất định cô sẽ tự tin chọn anh.

Mấy chị đồng nghiệp biết chuyện thì trêu:

- “Khoai ta” còn chưa biết trồng đòi trồng hẳn “khoai Tây”. Đã thế còn bảo nó đợi thêm vào năm nữa, ối trời, lúc đó khoai nó to hơn thì nuốt trôi sao nổi đây hả trời.

Sếp không ở đó là cả đám cứ đùa xong lại phá lên cười với nhau khoái chí. Mai cũng thêm vào:

- Nhiệm vụ trồng khoai này các chị cứ yên tâm giao cho em, em nhất định sẽ chăm sóc thật chu đáo để không phụ công mong mỏi của các chị. Còn bí quyết chinh phục “khoai Tây” thế nào hồi sau em sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng biết nhé.

“Đợi em nhé sếp, nhất định em sẽ nói lời yêu anh chàng “khoai Tây” của em ah”- Mai nghĩ thầm rồi nở một cười đầy hạnh phúc.

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep