Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy cô em hàng xóm đêm nào cũng thả rông, nằm hớ hênh mời gọi, chồng mò sang nhưng tái mặt khi cô nói: Em không lấy tiền đâu

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 14/01/2018
Thấy cô em hàng xóm đêm nào cũng thả rông, nằm hớ hênh mời gọi, chồng mò sang nhưng tái mặt khi cô nói: Em không lấy tiền đâu

Nhưng cũng chính cái tật nhát gái của anh lại cứu chính bản thân khỏi vụ thử lòng bài bản này của vợ. Thành thở phào nhẹ nhõm, coi như chưa nghe chưa thấy gì hết...

- Anh giỏi thì đi đi, mang hết quần áo ra khỏi nhà luôn!

- Thôi... anh đã bảo không có gì rồi mà.

Mấy lần trước vợ chồng có cãi nhau to đến mấy thì Thành cũng tìm cớ lảng đi, vài tiếng sau đợi vợ hạ hoả lại mò về làm lành. Nhưng lần này thì có vẻ không ổn, Huệ vơ mấy bộ quần áo của anh tống vào vali và bảo:

- Đi đi, thích thì đi tìm mấy đứa bồ bịch mà sống cùng, đừng về nhà này nữa!

- Đi thì đi!

Đến nước này thì Thành không thể chịu nổi cái tính ghen tuông mù quáng của vợ nữa. Chẳng là trong bữa tiệc liên hoan với mấy anh bạn, Thành đưa vợ đi cùng. Chẳng hiểu mấy ông ấy thì thụp kể chuyện chăn dắt “rau sạch” thế nào mà vợ Thành đi nghe điện thoại vào, lại cứ tưởng chồng mình cũng tham gia nên đùng đùng nổi giận, xông vào tát Thành một cái rồi bỏ về. Làm anh mất cả mặt với bạn bè.

Ảnh minh họa

Về nhà Huệ làm um khói lửa lên. Cũng tại Thành vốn đẹp trai, duyên, lại kiếm được ra tiền, chỉ mỗi một yếu điểm là luôn mềm lòng với phụ nữ. Thế nên Huệ nơm nớp sợ mất chồng cũng phải thôi.

Càng ngày Huệ càng nổi máu “hoạn thư” ghen chồng bất chấp. Chưa bao giờ thấy vợ quá đáng như vậy. Thành xách vali ra khỏi nhà luôn, lúc đầu cũng chỉ tính để doạ. Nhưng 2 ngày ở khách sạn không thấy vợ gọi về, anh đành phải đi thuê một căn nhà trọ tuềnh toàng ở tạm.

Được gần một tháng vẫn không động tĩnh, Thành định cố thủ ở đây luôn, khi nào góp đủ tiền mua một cái chung cư ở một mình cho thoải mái. Nghĩ vậy cho bõ tức nhưng Thành cũng thấy việc này đi hơi quá đà rồi. Chẳng nhẽ vợ chồng chỉ vì cái chuyện cỏn con đó mà bỏ nhau thật sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì Huệ cũng thật quá đáng. Từ lúc lấy nhau đến giờ cô luôn bắt nạt anh. Cậy mình là thiên kim tiểu thư từ bé nên được đà chăng? Lần này Thành nhất quyết làm cao xem vợ có hạ mình xuống năn nỉ anh về hay không?

Hôm đó, căn phòng đối diện từ lúc anh đến chưa có người thuê tự nhiên lại mở cửa. Thành giật mình khi thấy có cô em hàng xóm mới đến. Nếu bình thường thì không sao, nhưng cô ấy ăn mặc quá hớ hênh, để lộ thân hình nóng bỏng, nuột nà dạo qua, dạo lại trước cửa.


Công nhận là em ấy đẹp, phần nào ra phần đấy, ngắm nhìn thôi cũng thấy mát mắt rồi. Thành bận đi làm ban ngày, lúc nào về phòng là thấy em ấy lại đứng cửa, cố ý khoe bộ ngực ngồn ngộn khiến anh khó chịu lắm.

Thấy em đẹp quá nên anh cũng hay để ý. Em ấy ở 1 mình, nhưng đi ngủ không bao giờ khóa cửa. Có lần mấy thanh niên nghịch ngợm trong xóm đã lén lút định mò vào trêu ghẹo rồi nhưng Thành ngồi trong phòng mình ngó ra thấy hết. Anh giả vờ ho một tiếng, rồi đóng cửa “rầm” làm đám thanh niên kia giật mình chuồn mất.

Thành đi ra, gõ vào cánh cửa phòng hàng xóm ra hiệu. Cô gái ngóc đầu nhìn ra:

- Anh gọi em có việc gì không?

- Tôi thấy cô mở cửa ra thế này, không sợ bọn “ma cô” nó vào làm gì à?

- Ôi, nóng quá nên em mở ra cho mát. Cảm ơn anh nhé!

Từ buổi đó, cô gái bắt đầu lân la nói chuyện với anh. Lúc nào cũng có ý mời gọi anh vào phòng mình.

Rồi ngày nào em cũng thả rông, cố ý lượn lờ người trước mặt Thành khiến anh bứt rứt lắm. 1 đêm mất ngủ, Thành nhìn sang phòng cô em kia thì cửa vẫn hé. Tò mò, lại lo đám thanh niên vào trêu em ấy nữa nên Thành sang đấy xem thế nào. Anh giật mình thấy em ấy nằm trên giường, mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng tang, nhìn Thành với ánh mắt gọi mời.

- Em chờ anh mãi đấy, sao giờ anh mới chịu sang phòng em chứ. Nào vào đây với em đi.

- Em đừng làm thế, anh chỉ lo bọn xấu nó vào trêu em thôi. Ở đây cổng giả không an toàn. Em nên cẩn thận chút.

- Có anh ở ngay phòng đối diện rồi em còn sợ gì nữa.

Rồi cô bỗng đứng dậy, đẩy cánh cửa lại, bất ngờ choàng lấy cổ Thành hôn lên má.

- Người ta đã bật đèn xanh thế rồi anh còn chê à!

- Đừng em...

Thành đẩy cô ta ra nhưng càng đẩy thì cô càng ôm chặt, rồi chính anh bị cô kéo ngã xuống giường.

Được em hàng xóm chủ động dâng hiến, Thành run cầm cập, trong người cũng có chút xao xuyến. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đưa tay vén váy của cô ấy lên.

- Anh không thích em à. Bình thường người ta còn phải trả tiền em mới cho đấy!

Thành tái mét mặt, vội đẩy cô ra, đứng phắt dậy.

- Anh sao thế?

- Em rất tuyệt vời nhưng xin lỗi em, anh về đây!

- Ơ, thế là sao...

Chạy vội về phòng đóng cửa lại. Thành vẫn còn run khi nghĩ tới cô hàng xóm bạo dạn không khác gì gái giang hồ. Không mồi chài được Thành, cô ả vẫn quyết liệt “canh cửa” phòng trọ anh mỗi đêm.

Không thể chịu đựng nổi cô hàng xóm đã lẳng lơ, khéo ở đây nữa chắc có ngày tan xác với cô ta. Thành sửa soạn vali quần áo, chuồn thẳng khỏi xóm trọ rách nát vào một buổi sáng. Thấy chồng lù lù mò về. Huệ cười tủm tỉm:

- Sao, em tưởng anh ra ngoài sống tốt thế kia mà.

- Thôi nhớ vợ lắm, về nhà nghe vợ chửi cũng được.

Đêm đó Thành ôm vợ ngủ ngon lành như chưa hề giận nhau. Nhưng nửa đêm anh tỉnh dậy nghe tiếng vợ cười khúc khích trong phòng tắm, cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó:

- Được rồi, chị tin rồi, ông ấy nhát gan lắm.

- ...

- Thôi, như thế là em cũng làm tốt lắm rồi. Mai chị sẽ chuyển hết số tiền chị còn thiếu. Nhưng nhớ bỏ nghề đó đi, rồi sống đàng hoàng vào nhé.

Thành choáng váng, giờ anh đã hiểu vì sao em hàng xóm kia luôn mở cửa mời chào mình. Tất cả là mưu của vợ. Lúc nào cô cũng suy diễn, đa nghi chồng lăng nhăng ở bên ngoài. Đến khi Thành không chịu được nữa dọn ra ngoài sống thì lại còn thuê gái bán hoa đến thử lòng mình nữa.

Nhưng cũng chính cái tật nhát gái của anh lại cứu chính bản thân khỏi vụ thử lòng bài bản này của vợ. Thành thở phào nhẹ nhõm, coi như chưa nghe chưa thấy gì hết...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep