Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy mẹ chồng mua tôm hùm tẩm bổ dâu bầu, tị nạnh: "Kẻ ăn tép người cắn tôm ngập mồm"

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 24/07/2018
Thấy mẹ chồng mua tôm hùm tẩm bổ dâu bầu, tị nạnh: "Kẻ ăn tép người cắn tôm ngập mồm"

Hoa lấy chồng khi vừa học xong Đại học. Ai cũng bảo số cô may mắn vì lấy được nhà có bố mẹ chồng dễ tính. Đúng là mẹ chồng Hoa rất dễ tính. Bà chăm sóc con cái và các cháu rất chu đáo. Lan mừng lắm, lấy chồng không chỉ hơn nhau ở tấm chồng mà còn cả bố mẹ chồng nữa.

Cưới xong cô được mẹ chồng cho ra ở riêng căn nhà trong ngõ, gần ngay nhà bố mẹ chồng và anh chồng. Mặc dù không sống cùng nhà, bố mẹ chồng thì dễ tính, nhưng Hoa lại bị chèn ép bởi chính chị dâu hay tị nạnh của mình.

Cùng cảnh phụ nữ đi làm dâu với nhau, lẽ ra phải thông cảm, yêu thương nhau, nhưng Hoa không ngờ Thoa, chị dâu cô lại đối xử với mình như địch thủ vậy. Những chuyện tuy nhỏ nhặt nhưng chị dâu cũng mang ra xét nét, soi mói đủ kiểu.

Thoa đã sinh đủ nếp, đủ tẻ, cả hai bận đều được mẹ chồng chăm sóc rất tử tế. Chồng Hoa kể, cả hai đợt sinh chẳng lần nào chị ấy về nhà đẻ ở cữ mà cứ ở bên nội vì mẹ chăm chu đáo quá.

- Em yên tâm, sau em đẻ mẹ cũng sẽ chăm em như chị thôi. 2 lần chị ấy đẻ được mẹ chăm thích quá còn chả muốn về ngoại luôn kìa.

Ảnh minh họa

Hoa mừng lắm, cô chẳng cần được mẹ chăm sóc quá chu đáo, chỉ cần mẹ chồng thoải mái thôi là cô đã đủ mừng rồi. Cưới về chẳng được bao lâu thì Hoa có bầu luôn nên tạm thời chưa đi làm mà ở nhà buôn bán online, thu nhập cũng đủ chi tiêu hàng tháng.

Có lần vì đóng gói hàng trả khách bận quá nên Hoa gọi điện nhờ mẹ chồng đi chợ, nấu cơm giúp cô một bữa. Đến tai nên chị dâu Hoa bóng gió:

- Mới bầu bé tí thế đã làm nũng, sai bảo mẹ chồng rồi. Sau to hơn thì chắc sang hẳn đó làm osin mất.

- Em bận bán hàng nên chỉ nhờ mẹ có chút thôi chị ạ. Với lại mẹ ở nhà buồn chân tay cũng không có việc gì làm mà.

- Gớm, bán hàng online thì có gì mà to tát đâu. Cũng vất vả thế cơ á?

Hoa ức lắm, nhưng không muốn làm to chuyện nên chẳng giải thích thêm với bà chị dâu hay tị nạnh này. Cũng may mẹ chồng cô cứ hề hề chứ chẳng trách cứ hay để bụng chuyện gì.

Hoa luôn tâm niệm là phụ nữ với nhau, giúp được nhau điều gì thì giúp. Còn nếu không giúp được thì cũng không nên gây khó dễ cho nhau. Quan hệ mẹ chồng con dâu vốn đã mong manh, nên chỉ cần chút hiểu nhầm cũng có thể khiến tình cảm mẹ con sứt mẻ. Vậy mà chị dâu còn hay nói kiểu mô kích như thế nên Hoa lo lắng lắm. Cũng may, mẹ chồng cô vốn là người dễ tính, nếu không chắc chắn cô sẽ chẳng sống yên thân được ngày nào.

Nhiều lần sang chơi, thấy chồng Hoa đi làm về vẫn phụ giúp vợ làm việc nhà, chị dâu lại được điều nói:

- Chết, chết.. lười biếng quá. Chồng đã đi làm về mệt, vợ ở nhà chẳng làm gì mà vẫn bắt chồng hầu hạ thế này là không được rồi.

Không chỉ thế, chị dâu còn đi nói thẳng với mẹ chồng Hoa:

- Chú Hùng mà chiều vợ thế là dễ hư, ỷ lại lắm đấy mẹ ạ. Không chịu làm việc sau khó đẻ lại than.

- Nó cả ngày cũng vật lộn bán hàng, rồi đóng gói hàng gửi khách mà, cũng có rảnh đâu con. Kệ vợ chồng chúng nó, tự bảo ban nhau làm mà ăn.

- Mẹ cứ chiều em ấy thế, sau lại hư.

- Trước mẹ cũng chiều mà giờ con có hư đâu, lo gì chứ.

Thấy mẹ chồng không phản ứng gì nên chị dâu Hoa càng tức.

Lần khác lúc cả nhà cùng ngồi ăn cơm, thấy món tép rang mẹ chồng làm ngon nên chị dâu Hoa bảo:

- Tép này ngon quá mẹ ạ. Sau gặp mua cho con một ít nhé.

- Tép đồng đấy, cũng hiếm lắm, khi nào gặp mẹ mua cho.

Dạo ấy Hoa đang bầu ở tháng thứ 8, nên mẹ chồng cô mua tôm hùm về bồi bổ cho con dâu, còn dặn:

- Ăn đi cho thằng cu nó khỏe. Đứa nào mẹ cũng mua cho như vậy. Trước cái Thoa bầu 2 đứa mẹ mua cho ăn luôn.

Đưa tôm cho Hoa xong mẹ chồng cô nói phải qua nhà chị dâu dưa tép:

- Con tự làm ăn nhé, mẹ phải mang tép sang cho chị Thoa luôn để lâu nó hỏng mất, phí của lắm.

Có vậy thôi mà chị dâu Hoa làm rùng beng cả nhà lên, còn bảo với mẹ chồng:

- Mẹ mua tôm hùm cho em ấy ăn mà lại chỉ cho nhà con tép riu thôi là sao ạ.

- Thì em nó bầu gần đến tháng đẻ cần bồi bổ. Trước mẹ cũng mua cho con đấy.

- Trước con ở chung, lại có một mình nó khác , giờ em ấy ở riêng, hơn nữa nhà con còn có 2 đứa nhỏ cũng cần bồi bổ cơ mà.

Mẹ chồng Hoa ngại quá cũng chẳng biết giải thích làm sao nên chỉ ậm ừ cho qua rồi đi về. Hoa bực lắm, bầu bí gần đến tháng cuối đã mệt mỏi, tâm lý thì chớ, chị dâu đã chẳng giúp được gì thì thôi lại còn kiểu chọc gậy bánh xe:

- Giàu nghèo gì con tôm mà chị ấy phải làm vậy. Nói thế mẹ lại thấy khó xử ra. Mẹ tốt vậy mà chị ấy còn so sánh. Lần này em không nhịn nữa. Nhất định phải nói cho ra nhẽ.

Hoa tức tối kể với chồng, cô định sẽ họp gia đình và nói hết những bức xúc lâu nay cô phải nhịn ra với bà chị dâu hay tị nạnh lại khó tính này. Hi vọng nhờ vậy mà chị dâu cô sẽ thay đổi được tính ích kỷ của mình.

sT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep