Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG TỚI

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 02/02/2018
TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG TỚI

Hiểu lầm đôi khi không phải nguyên nhân duy nhất khiến người ta lạc mất nhau. Tình yêu rất mơ hồ, đôi khi bạn đã chọn đúng người nhưng vẫn chia tay bởi vì sai thời điểm.

Nhưng hãy nhớ, dù thế nào cũng đừng bao giờ chia tay khi vẫn còn yêu, bởi rất có thể bạn sẽ giống tôi - đi vào vết xe đổ của cuộc đời.

Tôi gặp lại người yêu cũ sau 4 năm xa cách. Bất ngờ đan xen với rung động, tôi lúng túng mỉm cười với người đàn ông trước mặt. Nhất thời không biết nên nói gì.

- Trông em vẫn đẹp như xưa Mai ạ.

- À, thế ạ, em cũng không biết nữa.

- Mình ngồi cafe chút nhé?

Tôi ngước lên nhìn Hùng, khẽ gật đầu, trái tim bất giác thắt lại.

tình cũ

Ảnh minh họa

Ngày trước, ba mẹ nói vợ chồng không hợp tuổi, nhất định không được lấy. 2 đứa không chịu được áp lực nên cuối cùng cũng chia tay. Tôi lấy chồng, còn Hùng, nghe bạn bè kể thì cũng đã kết hôn với người con gái khác.

Người ta sau khi chia tay nếu còn yêu sẽ còn rất đau khổ và dằn vặt về người cũ. Tôi không dám nhìn anh lâu, chỉ nói vài câu rồi vội vã đi về.

Tôi thất thểu bước đi, tự dưng cũng muốn say một chút nên rẽ vào một quán nhậu ven đường. Đã 4 năm rồi, khoảnh khắc nhìn thấy người cũ vẫn dễ dàng khiến tôi rũ bỏ tất cả mạnh mẽ. Tôi ôm mặt khóc rưng rức thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc đến ôm mình ra khỏi quán. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân, cuồng nhiệt hết đợt sóng này đến đợt sóng khác.

Sau cuộc ân ái, tôi mới thực sự ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Điện thoại 20 cuộc gọi nhỡ, 7 tin nhắn, toàn là của chồng. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11h đêm, tôi vội vàng mặc quần áo trở về nhà.

- Anh không thể quên được em, em cũng vậy phải không? Anh biết là rất ích kỷ nhưng Mai, hãy để chúng ta được sống thật với cảm xúc của mình, dù là trong bóng tối.

Tôi kinh ngạc thốt lên: “Anh điên rồi”.

- Anh rất tỉnh táo, em cứ suy nghĩ đi, có gì thì gọi cho anh.

Tôi vội vàng đi ngay. Trong đầu giờ chỉ toàn là một mớ hỗn độn.

Tuy nhiên, 2 tuần trôi qua, tôi về lại bên chồng mà không sao xóa bỏ được hình bóng của người yêu cũ ra khỏi tâm trí. Nhất là những lúc cùng chồng ân ái, tôi gần như không còn chút cảm xúc, thậm chí là lãnh cảm, bởi sự cuồng nhiệt với Hùng đêm ấy làm tôi tê dại.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm ấy chồng nói đi công tác, nỗi cô đơn trống trải trong lòng dâng lên khiến tôi nhớ nhung đến mất trí mà gọi điện cho Hùng.

- Anh nhớ Mai đến phát điên mất.

Trong nhà nghỉ, tôi ngại ngùng ngồi một góc thì Hùng vội vàng đến đẩy tôi áp xuống giường. Anh thuần thục cởi từng lớp quần áo…

Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, tôi hoảng hồn thấy một người đàn bà khuôn mặt đầy hung dữ lao đến.

- Vợ à, cô ta quyến rũ anh để moi tiền anh. Em đến đúng lúc lắm. Cứu anh với…

Tôi nghe thấy lời Hùng nói mà như không tin vào tai mình. Tôi ú ớ chưa kịp lên tiếng đã bị 3, 4 người phụ nữ túm tóc, bạt tai, đi kèm với mắng nhiếc là “cướp chồng”, “loại lăng loàn”..

Vợ Hùng lôi tôi ra khỏi nhà nghỉ đánh ghen giữa đường khiến ai nấy cũng xúm lại xem. Tôi khóc nấc lên vì đau đớn và tủi nhục. Thế rồi, đến lúc tôi tưởng mình sắp ngất đi thì thấy mình bị kéo ra khỏi mấy người phụ nữ đang hăng máu, cả người được khoác lên một chiếc áo. Là chồng tôi! Anh đặt tôi sau lưng, sau đó nói với vợ Hùng:

- Đánh thì cũng đánh rồi, bây giờ để tôi đem cô ấy về. Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết.

- Tôi khuyên anh tốt nhất đừng bao giờ dính líu tới loại mèo mả gà đồng này nữa.

Chồng tôi im lặng, ôm vợ lên taxi. Tôi nép vào ngực anh, nước mắt rơi lã chã.

Về nhà, anh kể lại tôi mới biết, thì ra anh nghi ngờ tôi ngoại tình vì thấy mùi hương lạ trên người vợ nên mới quyết định giả bộ đi công tác để kiểm tra. Ai ngờ anh chưa kịp bắt tại trận thì vợ Hùng đã lao vào đánh ghen. Anh đưa đơn ly dị. Tôi hối hận tột cùng nhưng dù tôi có dọa tự tử, có nói thế nào thì anh cũng không lay chuyển. Tôi chỉ biết khóc cho sự dại dột của mình..

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep