Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang là công nhân cạo mủ. Do tính chất công việc phải thức đêm nhiều nên da tôi không được tươi trẻ và xuất hiện nhiều vết nám. Ban đầu chỉ là những vết nám nhỏ ở quanh vùng mắt, thế nhưng chỉ vài tuần sau chúng bắt đầu đậm và đen hơn, sau đó lan rộng ra khắp khuôn mặt. Cứ mỗi lần soi gương tôi thấy da mình xấu đến rõ rệt. Hồi lúc tôi mới sinh em bé, da tôi cũng không đến nỗi xấu như bây giờ. Nhìn lại những bức hình chụp với con trai, tôi thậm chí còn không nhận ra mình.
Cứ mỗi ngày qua đi, tôi lại cảm thấy lo lắng hơn, dường như nỗi ám ảnh về nám nó cứ đeo bám tôi thì phải. Mỗi khi đi đám cưới, thấy bạn bè xinh đẹp, tươi tắn, trong khi tôi dù đã trang điểm cả lớp phấn, nhưng vẫn không thể che đi được những vết nám đầy xấu xí kia. Ban đầu tôi nghĩ, thôi thì đành để vậy, nào có ai muốn mình như vậy đâu. Trong khi làm cái nghề cao mủ này, thức đêm thức hôm, ăn uống không đúng bữa thì da xấu cũng là chuyện bình thường mà. Thế nhưng, mỗi lần đi họp lớp cấp 3, gặp lại bạn bè mà tôi cảm thấy tự ti, mặc cảm vô cùng. Trong khi bạn bè tôi đứa thì làm giáo viên, đứa thì làm ngân hàng, kế toán… ăn mặc thì sang trọng, còn tôi thì xấu xí, già nua. Vừa nhìn thấy tôi, mọi người đều chê tôi “sao bữa nay xuống sắc quá vậy?”, “Ngày trước Nga trắng lắm mà, sao bữa nay mặt đen lại còn nám nữa?” hay “Mặt nám trông không còn xinh đẹp như trước”… Cứ từng câu chê bai của bạn bè lại càng khiến tôi tự ti về mình hơn. Và tôi cảm thấy chính nám khiến tôi già đi trông thấy.
.jpg)
Gương mặt của chị Nga xuất hiện rất nhiều vết nám - (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Từ sau hôm đó, tôi quyết tâm làm đẹp cho bạn thân. Tôi bắt đầu mua kem trị nám có bán ở tiệm tạp hoá ở gần nhà về sử dụng. Tôi chăm chỉ bôi mỗi ngày và đắp thêm mặt nạ dưa leo và khoai tây. Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng, da mặt tôi có dấu hiệu đau sát, sưng phồng, da ngày càng đen hơn và nám lan rộng hơn khắp mặt nhất là vùng bên má.
Tôi dường như tuyệt vọng và không muốn gặp bất cứ ai. Bởi mỗi khi đi ra đường, tôi có cảm giác mọi người cứ nhìn vào gương mặt đầy nám của tôi. Cho tới khi, có người chị họ ở Sài Gòn về nhà tôi chơi. Chị ấy đã 37 tuổi rồi, nhưng da dẻ vẫn mịn màng mà không hề có một vết nám nào. Trong khi tôi mới chỉ 27 tuổi mà da dẻ lại kém sắc, đen và nám nổi khắp mặt. Tôi mới hỏi chị bí quyết. Chị nói: “Cách đây mấy năm trước, chị cũng bị nám giống như em, chị được một người bạn giới thiệu dùng viên uống trị nám Sakura HCL White Blossom. Chị uống trong vòng hơn 2 tuần, da của chị mịn màng và hết hẳn vết thâm nám”. Tôi mừng rỡ và hỏi cô về thông tin sản phẩm và địa chỉ để mua về dùng.

Viên uống trị nám Sakura HCL White Blossom
Tuy nhiên, 1 hộp Sakura HCL White Blossom có giá tới 1.500.000 đ, tôi nghĩ mà tiếc tiền, vì làm đồng lương công nhân của tôi thì 1 tháng chỉ được 4 – 5 triệu chứ mấy. Chị họ khuyên tôi “Em còn trẻ, nên làm đẹp cho bản thân. Tiền là thứ có thể kiếm ra được, chứ tuổi thanh xuân của người phụ nữ thì trôi qua nhanh lắm. Cho nên phải luôn làm đẹp cho bản thân thì mới giữ được chồng”. Nghe lời chị họ tôi quyết định mua về dùng, tôi chăm chỉ 1 ngày uống 4 viên, 2 viên buổi sáng và 2 viên buổi tối. Tuần đầu tiên sử dụng, tuy các vết nám chưa mờ đi, nhưng làn da của tôi có vẻ mịn màng hơn, không còn sần sùi như trước. Tôi kiên trì uống tới ngày thứ 15 thì thấy vết nám có vẻ mờ đi, da sáng hơn. Tôi thực sự cảm thấy phấn trấn tinh thần và kỳ vọng vào viên uống trị nám Sakura HCL White Blossom nhiều. Quả thật không phụ trước những cố gắng của mình, tuy chưa uống hết hộp, nhưng tới ngày thứ 21 tôi thấy những vết nám đã không còn trên mặt tôi, nó như một phép màu kỳ diệu.

Niềm vui của chị Nga sau khi điều trị nám thành công - (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Vừa qua tôi có đọc bài viết “Cùng tôi trị nám thành công sau 14 ngày" của chị Nguyễn Thị Minh Thư trên Kênh Phụ nữ, nên tôi quyết trịnh chia sẻ câu chuyện trị nám của mình. Hy vọng, các bạn đang bị nám bị nám có thể dùng thử viên uống trị nám Sakura HCL White Blossom xem sao, biết đâu lại hợp hết thì sao. Phải thử mới biết được bạn ạ! Lúc ban đầu tôi cũng tiếc tiền lắm, nhưng bỏ ra 1.500.000 đ mà có được làn da trắng, mịn màng và không còn nám thì đâu có uổng phí đâu nhỉ?
Tuyết Nga (Gia Lai)
Cảm ơn chia sẻ và những lời tâm sự của chị Tuyêt Nga cho chuyên mục tự làm đẹp. Chúc chị luôn xinh xắn và hạnh phúc trong cuộc sống!