Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tôi đã từng nghĩ rằng “xấu là một cái tội”

KENHPHUNU.COM  | 16:00 , 28/07/2015
Tôi đã từng nghĩ rằng “xấu là một cái tội”

“Xấu không phải là cái tội”, nhưng đối với tôi, đó là một thiệt thòi lớn. Chỉ vì mặt quá nhiều mụn, nước da đen thui đã khiến tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Từ bé, tôi đã rất tự hào vì ba tôi là một quân nhân, còn mẹ tôi là một giáo viên dạy cấp 3. Ba tôi là một người đàn ông điển trai, có thân hình cao lớn, cơ thể chắc nịch, còn mẹ tôi tuy không xinh đẹp sắc sảo, nhưng lại có nước da trắng với mái tóc đen dài, óng ả. Ấy thế mà tôi lớn lên chẳng giống ba mẹ chút nào, có thể nói là “xấu toàn tập”.

Hồi bé tôi vẫn thường nghe bà nội than phiền: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, đằng này nhìn con Đoan xem không giống bố cũng chẳng giống mẹ, nước da đen nhẻm, đôi mắt một mí, mũi thì tẹt…”. Mỗi khi nghe bà nội nói xong tôi chỉ cười hì hì rồi chạy ra sân chơi đùa cùng với lũ trẻ con trong xóm. Có lẽ vì ngày ấy, còn quá bé nên tôi chưa nhận thức được khuôn mặt “xấu xí” của mình.

Tôi đã từng nghĩ rằng “xấu là một cái tội”

Thùy Linh ở phía bên phải - Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm tôi lên 5 tuổi, mẹ tôi sinh cho tôi một đứa em gái. Quãng thời gian đó, gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ, còn tôi thì hàng ngày được bồng bế và hát ru em ngủ. Thế nhưng, em gái tôi càng lớn lại càng giống mẹ, dễ thương và có nước trắng trẻo. Trong khi tôi càng lớn lại càng đen thui, đã thế mặt còn nổi đầy mụn. “Xấu không phải là một cái tội”, thế nhưng vì quá xấu nên tôi phải chịu nhiều sự ghẻ lạnh từ mọi người xung quanh. Bố mẹ tôi đối xử với hai chị em tôi rất khác biệt. Mỗi khi đi mua quần áo mẹ đều chở em gái đi cùng “phải chăng vì tôi quá xấu nên mẹ ngại dắt tôi theo vì sợ mọi cười chê cười?”. Thậm chí, có những bộ váy mà tôi rất thích nhưng cũng phải nhường cho em vì mẹ nói “da tôi đen mặc không đẹp”. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao cùng một bố mẹ sinh ra mà chị em tôi lại khác nhau một trời một vực “em gái tôi thì đẹp như Thúy Kiều, còn tôi thì lại xấu như Thị Nở”.

Tôi đã từng nghĩ rằng “xấu là một cái tội”

Ảnh do nhân vật cung cấp

Mỗi dịp 8/3 hay 20/10, trong khi các bạn nữ trong lớp nhận được thật nhiều hoa và quà, trong khi tôi ngay cả một lời chúc cũng không có. Tôi đã quá quen thuộc với việc đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, bàn tán “Sao nó đen thế nhỉ?”, “Đã đen rồi còn mụn lại lùn tẹt”… Hoặc khi tôi đăng một bức hình nào lên facebook, thì dòng bình luận đầu tiên bao giờ cũng là “đúng là đen như cột nhà cháy”. Có những lúc tôi bật khóc nức nở, “nào có ai muốn mình sinh ra xấu xí đâu cơ chứ?”. Mỗi buổi sáng thức giấc tôi chỉ ước gì, nước da đen kia sẽ trắng lên một chút, những chiếc mụn đáng ghét kia sẽ biến mất, đôi mắt một mí sẽ to lên một chút, chiếc mũi tẹt kia sẽ trở thành mũi dọc dừa… Nhìn những cô gái xinh đẹp khác mà tôi chỉ ao ước mình được một phần giống họ, hy vọng thời gian sẽ có thay đổi mọi thứ.

Ngay đến cả mẹ tôi cũng từng nói sợ sau này tôi không lấy được chồng. Tôi nghĩ mình nghĩ cả cuộc đời mình sẽ ở vậy phụng dưỡng ba mẹ, lo cho sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền để sau này đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi luôn tự an ủi mình “mất cái này bù lại cái khác”, chính vì thế, tôi luôn cố gắng học thật giỏi. Tôi may mắn thi đậu vào một trường Đại học Quốc gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, dường như tôi có học giỏi đến cỡ nào thì bạn bè cũng luôn xa lánh tôi. Quả thực, thời buổi bây giờ, con người ta đã quá coi trọng cái đẹp.

Người ta thường nói “Không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”, tôi quyết tâm tháo bỏ sự tự ti về bản thân, làm cho mình đẹp hơn trong mắt người khác. Sau khi tham khảo một số bí quyết làm đẹp da trên các diễn đàn, tôi quyết định làm theo với hy có được làn da trắng sáng, mịn màng. Tôi chăm chỉ đắp mặt nạ khoai tây, trứng gà, bơ mỗi ngày. Thế nhưng, kiên trì áp dụng trong 2 tháng liên tục, nhưng gương mặt tôi cũng không có gì tiến triển mà mụn nổi ngày càng nhiều hơn. Thực sự, tôi cảm thấy rất hoang mang và sợ hãi.

Cô bạn khuyên tôi nên dùng Kem giúp giảm mụn Sakura Acne Clearing Cream có bán tại công ty Hoa Anh Đào. Ban đầu, tôi cũng hơi ngại vì trước giờ tôi chưa bao giờ dùng qua các loại mỹ phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu tôi thực sự yên tâm. Mỗi ngày tôi chăm chỉ bôi từ 2-3 lần. Chỉ trong một tuần, những vết mụn đã mờ đi trông thấy, tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. Kiên trì dùng trong 1 tháng, làn da của tôi đã trở nên mịn màng hơn, những hạt mụn cứng đầu kia đã biến mất.

Tôi đã từng nghĩ rằng “xấu là một cái tội”

Thùy Linh ở phía bên phải - Ảnh nhân vật cung cấp

Tôi tiếp tục gọi điện lên công ty Hoa Anh Đào, nhờ các chuyên viên tư vấn loại mỹ phẩm phù hợp để có thể cải thiện làn da đen nhẻm của mình.  Không ngằn ngại, tôi mua ngay 1 hộp Serum dưỡng trắng da chống lão hóa tinh chất nhau thai cừu Sakura Placenta CoQ10 Serum về sử dụng. Tôi làm đúng theo sự hướng dẫn của các chuyên viên, buổi tối trước khi đi ngủ, tôi làm sạch da mặt, lau khổ, sau đó bôi một lớp kem mỏng vào buổi tối.  Đồng thời, tôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, uống nhiều nước mỗi ngày, đặc biệt là các loại trái cây có chứa nhiều vitamin C như: cam, chanh, cà chua. Đặc biệt,  trước khi đi ra đường 30 phút, tôi đều sử dụng kem chống nắng. Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng kem dưỡng da, tôi nhận thấy làn da mình trắng mịn hồng hào lên trong thấy.

Tôi đã từng nghĩ rằng “xấu là một cái tội”

 Đây là viên serum Thùy Linh sử dụng

Tôi đã từng nghĩ rằng “xấu là một cái tội”

 

Giờ đây, khi gặp lại bạn bè, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi đầy bất ngờ của tôi, tôi thực sự cảm thấy tự tin vì không ai gọi tôi với cái nick name “cột nhà cháy” nữa. Tôi cảm thấy mình đẹp hơn trong mắt mọi người.

Tôi nghĩ một người phụ nữ hiện đại, không cần quá xinh đẹp, có nhan sắc rực rỡ. Chỉ cần luôn sống lạc quan, tự tin thì nhất định sẽ thành công!

Thùy Linh (Gia Lai)

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep