Khi đang học cấp 3 bạn bè vẫn đang cặm cụi đèn sách thì Lam đã có bề dầy thành tích yêu đương. Chia tay đến chục anh người yêu, và bố mẹ phải đi tìm cô không biết bao nhiêu lần.
Một hôm Lam đi chơi về, bố cô đứng sẵn ở cửa hỏi:
- Mày có về nhà học hành cho tử tế không? Nếu không thì từ nay đừng bước chân vào cái nhà này nữa.
Lam nhơn nhơn bản mặt:
- Con thích tự do, học hành cũng có s.ư.ớ.ng hơn đâu bố.
- Không học làm người tử tế thì chẳng bao giờ sống tốt lên đâu con ạ.
Lam bỏ ngoài tai và lên thành phố kiếm việc làm. Để nuôi sống được bản thân, Lam xin vào phục vụ trong một quán cà phê. Mấy năm lăn lộn ngoài thành phố, không có bằng cấp nên cuối cùng cô cũng chỉ loanh quanh ở các việc phục vụ và rót bia...
Lam xinh đẹp, cũng có nhiều người gạ gẫm nhưng cô nhất quyết không đi theo con đường bán thân. Cô luôn tự tin vào nhan sắc của mình, ảo tưởng chờ đợi một người con trai giàu có mang đến cho cô cuộc sống giàu sang.
Ảnh minh họa
Cho đến một ngày, có anh chàng thấy Lam xinh gái liền lân la làm quen. Anh ta đúng chất công tử con nhà giàu nên cô không ngần ngại. Chỉ đúng một tuần anh ta hỏi Lam:
- Em có muốn về sống chung không?
Lam liều mình đến nhà anh ta. Căn hộ chung cư cao cấp sang trọng, không thiếu bất cứ một thứ gì khiến Lam choáng ngợp. Mơ ước của cô sắp thành hiện thực rồi đây.
Nhưng chẳng hiểu anh ta đưa Lam về làm gì mà cả ngày giam cô trong bốn bức tường sáng bóng. Sáng anh ta đi làm đến khuya mới về, mặt lúc nào cũng rầu rĩ, buồn phiền. Nhiều lúc muốn hỏi một câu nhưng nhìn khuôn mặt khó đăm đăm ấy Lam sợ phát khiếp.
Sau một tuần hết ăn rồi ngủ không làm gì, Lam thấy hơi khó hiểu nên lấy hết can đảm ôm anh chàng một cách gợi tình. Không ngờ anh ta quát ầm lên:
- Cô tránh xa xa một tí. Tôi đưa cô về đây không phải để mua vui đâu. Vớ vẩn tôi cắt tiền lương đấy.
Bị đánh vào kinh tế nên Lam không dám động chạm nữa. Một hôm anh ta ra lệnh cho cô:
- Trang điểm đẹp vào. Có cái váy mới tôi vừa mua đấy.
Lam răm rắp làm theo. Cô lộng lẫy trong bộ váy mới bước ra vậy mà mặt anh cứ lạnh tanh không có cảm xúc. Suốt dọc đường trên xe ô tô anh không nói với cô một lời nào. Hai người dừng trước một nhà hàng sang trọng.
Anh khoác tay Lam rất tình cảm bước vào trong. Thay vì khuôn mặt đưa đám mọi ngày là nụ cười đẹp trai của anh chào hỏi mọi người. Bỗng có một cô gái mặc bộ váy đỏ rất đẹp tiến đến. Anh nói nhỏ với Lam:
- Cô đóng là người yêu của tôi, nếu đạt tôi thưởng tiền cho.
Giờ Lam đã hiểu anh ta đưa cô về làm gì rồi. Cô gái bước đến:
- Anh Thành, đây là ai thế?
- Là bạn gái mới của anh, em thấy được chứ?
- Mới chia tay mà anh đã có ngay người khác rồi, vậy mà bảo yêu em trọn đời đấy.
- Em đá anh không thương tiếc, thì sao anh phải lụy em.
Nói rồi anh ta cố tình hôn lêm má Lam khiến cho cô gái đó cay cú bỏ đi.
Cả buổi hôm ấy anh uống rất nhiều rượu, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái đó. Lam thấy vậy hỏi nhỏ:
- Anh yêu cô ta nhiều lắm đúng không?
- Đừng có hỏi tôi trừ lương đấy.
Lam lắc đầu lè lưỡi. Anh ta quả là một người đàn ông si tình. Uống quá say nên về đến nhà anh bị cảm lúc nóng lúc lạnh. Lam thao thức không ngủ được, sợ anh bị sao nên cô ngồi bên giường canh chừng. Rồi Lam ngủ gục đi, sáng dậy thấy mình nằm trên giường còn anh ta đi làm từ lúc nào không hay.
Buổi tối anh về tay cầm một bó hoa hồng rất đẹp đưa cho cô:
- Cắm vào lọ đi.
- Anh tặng hoa em hả?
- Cắm hoa xong thay bộ váy này rồi theo tôi!
Hai người lại đến một khách sạn rất sang trọng. Anh chọn một bàn ngay giữa vị trí trung tâm. Phục vụ mang rất nhiều đồ ăn ra, nhưng chỉ có mình Lam ăn:
- Anh không ăn gì sao?
- Cô tự ăn đi!
- Nhưng đừng nhìn thế em ngại không dám ăn đâu.
Hai người đang vui vẻ thì cô gái váy đỏ đêm trước từ ngoài đi vào. Lam biết mình phải làm gì nên choàng lấy cổ anh thật tình tứ. Cô gái kia tức giận nổi điên lên:
- Anh diễn đủ chưa? Đừng hành hạ em nữa.
Cô gái vừa ngắt lời ngay lập tức anh đẩy Lam ra và hớn hở:
- Thế em chia tay với hắn chưa?
- Ai yêu mà chia tay, chỉ là để thử thách anh, không ngờ lại đẩy chuyện đi xa thế này.
- Được rồi anh xin lỗi!
- Em mệt mỏi đau đầu lắm rồi. Từ nay 2 đứa mình chín chắn lên một tí được không?
- Anh hứa... em muốn gì cũng được, miễn là đừng chia tay anh.
Vừa nói anh ta vừa rút một bông hoa hồng nạn kim cương giấu trong áo ra tặng cho người yêu.
- Làm vợ anh nhé!
Lam hét lên:
- Thế còn em thì sao?
- Cô hét cái gì thế? Tôi chỉ thuê cô đóng giả người yêu của tôi thôi. Tiền công để sẵn trong túi rồi, cầm và đi khỏi đây ngay.
Nói rồi hai người họ ôm nhau ngay trước mặt Lam. Cô thấy bị xúc phạm vô cùng. Đúng là những con người sang trọng thì trò chơi của họ cũng quái đản thật. Lam lại lê mình về căn phòng trọ nhỏ bé và công việc rót bia hằng ngày.
Giờ cô mới thấy bố nói đúng, nếu không làm người tử tế thì chẳng bao giờ cô sống tốt lên được. Mình không tôn trọng bản thân thì người khác cũng không bao giờ coi mình ra gì…