Ngày con gái đưa bạn trai về ra mắt và xin phép bố mẹ cho cưới, ông Tam nhìn con gái hỏi nhẹ.
- Con có chắc người đàn ông này sẽ đem lại hạnh phúc cho con chứ??
- Dạ, con và anh ấy đã có 3 năm để tìm hiểu nhau. Aɴʜ ấy thương con lắm ba ạ, anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho con bố đừng lo nhé. – Bố không ngăn cấm chuyện con kết hôn với ai, bố chỉ cần con hạnh phúc là đủ. Nếu con đã tin tưởng cậu ấy thì phải sống thật hạnh phúc con gái nhé, con hạnh phúc bố mẹ mới yên lòng gả con đi được.
- Dạ, con sẽ cố gắng ạ.
Tôn trọng quyết định của con, ông Tam đồng ý cho con lấy chồng. Nhưng có điều ông băn khoăn và hơi lo sau hôm ăn hỏi đó là nhà trai giàu có và có vẻ không thương con dâu cho lắm. Họ có vẻ khinh nhà Linh quê mùa, ít học. Đám cưới của con gái diễn ra, tiễn con gái lên xe hoa bà Tam không dám ra vì sợ không lỡ để con gái đi về nhà chồng còn ông thì ôm con gái thật chặt và nói câu này trước mặt họ hàng nhà thông gia.
- Nếu lấy chồng khổ quá cứ về với bố mẹ, đừng dại cam chịu con ạ. Dù cả thế giới này có ghét bỏ con, quay lưng với con thì nơi đây ba mẹ luôn giang rộng vòng tay chào đón con trở về.

(ảnh minh họa)
- Bố đừng lo, con sẽ hạnh phúc mà.
Thấy ông Tam nói vậy, bà thông ra cười khẩy rồi nói đểu luôn.
- Con dâu là con cái trong nhà dạy dỗ nó nghiêm khắc là chuyện thường tình thôi. Ông làm thế là làm hư con ra, con dâu mà láo tôi cứ ƫгừɴġ Ƥʜạƫ thẳng tay, có việc làm vợ, làm con dâu không làm được thì còn được tích sự gì!!
- Xin lỗi bà thông gia, tôi gả con đi chứ không bán con. Nếu bà hoặc con trai bà làm khổ con bé, ức hiếp nó tôi sẽ đòi lại con bất cứ lúc nào. Bà cũng có con gái, sau này nó lấy chồng bị nhà chồng ức hiếp thậm tệ bà có chịu được không?? Bà đối xử với con dâu như thế nào thì mai kia con gái bà sẽ được người ta đối xử như thế đó.
- Ông…
- Thôi mà bố. Con sẽ ổn thôi mà, con hứa nếu có gì con sẽ về với bố mẹ, bố mẹ đừng lo.
Ngày đầu làm thông gia của nhau mà ông Tam và bà đằng ấy đã căng thẳng, nhưng sau hôm cưới mẹ chồng đối xử với Linh như con đẻ. Có lẽ bà thay đổi và tốt với Linh vì nghĩ câu nói của bố Linh là đúng. Ai có con gái đi lấy chồng chẳng xót khi con nó bị nhà chồng ức hiếp chứ?? Nuôi con hơn 20 năm giờ cho nó đi làm dâu người ta, bố mẹ nào không thương. Con gái hạnh phúc ba mẹ mới nhẹ lòng, con mà khổ quá thì bố mẹ thà để con ở vậy còn hơn đi lấy chồng.
Còn vợ chồng Linh thì hiện tại rất hạnh phúc, Kiên yêu chiều vợ không bao giờ để vợ phải buồn. Aɴʜ rất tâm lý khi cuối tuần nào cũng đưa vợ về ngoại chơi, anh còn động viên vợ hãy quan tâm tới bố mẹ đẻ nhiều hơn vì ông bà đã già rồi. Thấy con cái hạnh phúc như vậy ông Tam cũng mừng.
Niềm vui của bố mẹ khi về già đơn giản chỉ là nụ cười của con, chẳng bố mẹ nào không xót con cả. Thế nên, trên đời này chẳng có ai thương ta, sẵn sàng tha thứ cho ta vô điều kiện ngoài bố mẹ cả. Vậy nên con gái à, lấy chồng khổ quá thì cứ về với bố mẹ, đấy mới là nơi bình yên, tràn ngập tình yêu thương dành cho bạn.
Theo BTS