Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Trưởng thành rồi mới hiểu….

KENHPHUNU.COM  | 07:00 , 25/06/2019
Trưởng thành rồi mới hiểu….

Trưởng thành là một quá trình, không phải một con số, càng không phải một cuộc đua. Mỗi người đều phải tự lần mò trong màn sương mờ, tự tìm ra con đường, tìm được hoa và dẫm lên gai, thì mới có thể trưởng thành. Có cách nào để con đường đó bớt mệt mỏi không?

1. Cái gì ta không biết đến không có nghĩa là nó không tồn tại. Không có người đúng người sai, chỉ có góc nhìn và cách nghĩ khác nhau.

2. Cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương, để rồi khi quay mặt lại, người đáng thương nhất lại là chính mình.

3. Phải đối xử với bản thân tốt một chút, vì cuộc đời này vốn không dài. Phải đối xử với người bên cạnh tốt một chút, vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.

4. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống.

5. Trên đời này có nhiều người lạ lắm. Họ chỉ nhìn thấy lỗi sai của người khác, mà không nhìn thấy đống rác trên đầu mình.

6. Trong cuộc đời có 3 loại người mà bạn tuyệt đối không được quên: Một là người đã giúp đỡ bạn lúc khó khăn, hai là người đã bỏ mặc bạn trong lúc khó khăn, ba là người đã đẩy bạn vào những khó khăn.

7. Thời gian không làm những nỗi đau phai nhạt mà dạy chúng ta cách để sống chung với nó.


 
8. Cô đơn nhất là khi nào? Là khi biết rằng bạn có một vài lựa chọn để thoát khỏi sự cô đơn đấy, nhưng bạn không tự tin nắm lấy chúng nữa.

9. Con người thật của ai đó sẽ được bộc lộ khi bạn không còn giá trị sử dụng đối với họ.

10. Đừng lùi lại một bước để thử xem người ta có chú ý đến mình hay không. Hãy tiến lên một bước và nói rằng mình xứng đáng có được sự chú ý ấy.

11. Có bốn nơi bạn luôn phải để mắt nhìn đến:
– Nhìn về quá khứ để thấy được những bài học
– Nhìn về tương lai để thấy những hy vọng

– Nhìn xung quanh mình để thấy được thực tại.
– Nhìn vào bên trong để thấy và biết trân trọng bản thân mình.

12. Trong cuộc đời có rất nhiều việc không muốn mà vẫn phải làm, đó chính là trách nhiệm. Ngược lại, có những việc muốn làm nhưng lại không thể làm được, đó gọi là số phận.

13. Có một trí nhớ quá tốt cũng không phải tốt lành gì. Có những chuyện tốt nhất là nên quên đi. Thông minh quá cũng như vậy. Có những chuyện tốt nhất là không nên phân định quá rõ ràng.

14. Quyển sổ cũng có hai mặt, người ta không cùng quan điểm với bạn vì bạn nhìn bìa trước còn họ nhìn bìa sau. Tức giận vì điều hiển nhiên ấy thì bạn là kẻ ngốc.

15. Buồn cười làm sao, có những kẻ cứ mặc nhiên làm tổn thương những người mạnh mẽ, vì nghĩ rằng họ có thể dễ dàng chịu được chút thương tổn nhỏ bé. Đâu biết rằng, đê có lúc vỡ vì một tổ kiến, nhà có lúc đổ tại một viên gạch.

16. Sống trên đời đừng có quá ngây thơ, bao kẻ ngoài kia chỉ chờ mình gục ngã. Cuối cùng ngộ ra, không ai thương mình bằng mình thương mình cả, sao phải trông chờ người khác làm hộ điều ấy?

Trưởng thành là một quá trình, không phải một con số, càng không phải một cuộc đua. Mỗi người đều phải tự lần mò trong màn sương mờ, tự tìm ra con đường, tìm được hoa và dẫm lên gai, thì mới có thể trưởng thành. Có cách nào để con đường đó bớt mệt mỏi không?

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep