Cô cố đẩy chồng ra nhưng anh lại càng ghì chặt. 2 đứa đang đùa nhau cười khúc khích thì đột nhiên Hà bật dậy, luống cuống tìm cái điện thoại. Hoàng ngóc cổ dậy, rối rít hỏi:
- Sao thế?
- Em vừa nghe thấy tiếng 'ting ting' báo có đơn hàng mới. Sốt ruột thế, chờ cả ngày nay giờ mới nổ được 1 đơn.
Hà vừa nói vừa mò mẫm cái điện thoại trong đống chăn gối lộn xộn rồi vội vàng mở tài khoản bán hàng của mình ra. Cô vỗ đùi rồi quay sang chồng hí hửng bảo:
- Hay quá! Đơn lớn hẳn hoi anh ạ! Em phải đi gói hàng đây, mai chuyển đi sớm kẻo người ta giục.

Ảnh minh họa
Rồi Hà tụt khỏi giường, sang phòng chứa đồ đóng hàng thật. Hoàng trơ khấc ngồi trên giường. Anh thở dài, vò đầu bứt tóc, cảm thấy chán nản. Cứ tưởng đêm ấy sẽ được gần gũi vợ sau hơn 1 tháng trời bị "bỏ đói". Ngờ đâu mọi thứ đã tan thành mây khói chỉ vì vợ ham bán hàng online.
Kể ra kinh tế 2 đứa cũng chẳng khó khăn gì để Hà phải lao lực đến chừng ấy. Hoàng làm kiến trúc sư lương tháng cũng được hơn 20 triệu, chưa kể hoa hồng. Bản thân Hà cũng từng đi làm truyền thông cho 1 công ty dịch vụ nên trước lúc sinh con 2 đứa đã có được chút vốn kha khá. Nhà cửa lại sẵn có bố mẹ cho rồi nên chẳng phải lo lắng gì, cứ làm đâu ăn tiêu đấy, mỗi tháng vẫn trích ra được vài triệu để dành.
Từ ngày Hà nghỉ sinh cu Mít đến nay kinh tế có hụt đi chút đỉnh nhưng cũng chưa đến nỗi thiếu thốn. Hoàng thì không muốn vợ làm lam gì mà chỉ việc ở nhà lo tốt cho con. Nhưng Hà thì không chịu được cái cảnh ngồi không cả ngày ở nhà, vừa buồn lại vừa cuồng chân tay. Cô lướt facebook thấy bạn bè đổ xô đi kinh doanh mà thèm thuồng. Nghĩ mãi Hà mới bảo chồng:
- Em đang tính nhập ít đồ mẹ và bé về bán online anh ạ. Như kiểu bỉm, sữa, đồ ăn dặm, quần áo, giày dép cho bọn nhỏ ấy. Bán tí cho vui chứ ở nhà cả ngày em buồn lắm.
Lúc đầu Hoàng cũng gàn vợ, vì anh sợ cô lại vất vả thêm trong khi tiền thì chả được mấy đồng. Nhưng Hà cứ nhất mực không chịu. Ngày nào cô cũng năn nỉ, ỉ ôi khiến anh đau cả đầu. Riết như thế cuối cùng Hoàng cũng phải chiều ý vợ.
Đợt đầu Hà livestream bán hàng trên facebook cả tuần mới được lẻ tẻ vài đơn nên vẫn còn nhiều thời gian chăm sóc con và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng bán mãi như thế Hà hơi sốt ruột, rồi lại ganh tị khi thấy tụi bạn khoe bán được vài chục đơn 1 ngày. Lần này Hà đánh bạo đăng bán trên cả ứng dụng Shoppee, Sendo để kiếm thêm đơn hàng. Cô còn đăng đàn nhận tư vấn miễn phí cho các mẹ bầu mua sắm đồ sơ sinh trọn gói với chi phí tiết kiệm nhất để "câu" khách về mình nữa...
Từ đây mà Hà bận hẳn. Suốt cả ngày từ sáng đến tối mịt cô gần như chẳng được nghỉ ngơi, lúc nào cũng phải tranh thủ check đơn kẻo khách đợi lâu lại hủy mất. Nhà cửa không có ai dọn dẹp, các bữa ăn của cả 2 mẹ con không còn điều độ và đúng giờ như trước nữa. Nhiều khi Hà ham đến nỗi quên cả việc gần gũi chồng, đêm hôm vẫn hộc mặt đóng đóng, dán dán, kiểm kê các mặt hàng. Đấy là chưa kể hôm nào "nổi hứng", cô livestream đến tận 1 giờ sáng mới dừng khiến Hoàng mất ngủ.
Có hôm anh đi làm về thấy Hà vẫn đang dán mặt vào máy tính để livestream bán hàng, còn Mít thì đang nước mắt ngắn dài ngồi trên cái xe lắc dựng ở góc nhà, miệng mút lấy mút để cái kẹo như thể đang đói lắm. Vừa thấy bóng chồng, cô đã cuống quýt:
- Em bận tí, anh cho con ăn cháo giúp em với!
Hoàng ngán ngẩm bế con vào bếp nhưng tìm mãi chẳng thấy nồi cháo đâu. Anh quay ra gắt:
- Cháo ở đâu?
- Gói cháo dinh dưỡng trên tủ bếp ấy. Anh pha đi rồi cho con ăn.
Hoàng giận lắm nhưng chẳng dám nói thêm gì vì ngại vợ đang livestream trước nhiều người. Xưa nay Hà vốn rất cẩn thận trong việc chăm con, chưa bao giờ để nó phải ăn mấy thứ ăn liền như thế này. Anh liếc thấy đống thức ăn cô mua về vẫn đang còn nằm im trong làn. Cái bếp trống trơn chưa có 1 thứ gì trong khi lúc ấy đã gần 8 giờ tối. Hoàng hậm hực đút cho Mít ăn, nghĩ bụng sẽ phải dập ngay cái chuyện vợ bán hàng online càng sớm càng tốt.
Tối đó anh lựa lời nói chuyện với Hà. Cô cứ dùng dằng mãi không chịu bỏ vì đã trót ham quá rồi. Để xoa dịu chồng, Hà bảo:
- Đằng nào cũng lấy hàng về rồi, phải bán cho hết chứ giờ vứt đi đâu. Cả núi tiền đấy! Khi nào bán hết thì em nghỉ, được chưa?
Hoàng quay mặt đi chẳng nói gì. Thấy thằng con dạo này gầy xọp mà chạnh lòng.
Anh cứ tưởng nói như thế là Hà sẽ tỉnh ngộ, rồi trong nay mai sẽ tìm cách bán thốc bán tháo chỗ hàng ấy đi cho nhanh xong. Ngờ đâu Hà cứ tiếc xót mãi, nhất định không chịu thanh lý 1 món đồ nào. Vậy nên chuỗi ngày ăn ngủ với hàng online cứ kéo dài mãi ra.
1 lần cô em gái của Hà sang nhà anh chị chơi. Lúc đó cô đang bận livestream nên cũng chẳng để ý gì. 2 dì cháu ngồi ở nhà 1 lúc rồi kéo nhau ra công viên cách đó gần 1km chơi. Hà tắt livestream xong mới quay sang tìm con thì giật mình chẳng thấy nó đâu cả. Thấy cửa cổng mở hé, cái xe lắc của con để ở ngay sát đó, Hà giật mình nghĩ đến việc thằng bé bị người lạ bế đi mất. Cô tá hỏa gọi điện cho chồng rồi chạy đi tìm.
Hoàng phi xe như điên về nhà. Anh đang nháo nhác tìm vợ thì giật mình thấy cô em dì bế Mít đi về. Hoàng thở phào, đón lấy thằng con ôm nó vào lòng 1 lát rồi mới hỏi:
- Dì cháu đưa nhau đi đâu mà để chị Hà đi tìm mãi.
- Dạ, em có nói là đưa Mít đi chơi rồi mà. Chắc chị Hà bận livestream nên không nghe thấy.
Hôm ấy Hoàng làm rùm beng 1 trận. Anh thấy mình đã quá sức nhẫn nhịn chuyện vợ bán hàng online rồi. Hà cứ ngồi ôm con khóc mãi, chẳng nói được lời nào. Hoàng trầm ngâm nhìn 2 vợ con 1 lúc rồi dịu giọng bảo:
- Anh biết em muốn kiếm tiền. Nhưng em thấy đấy, có tiền mà nhà cửa con cái như này có ổn không? Giàu kiểu thế anh cũng sợ lắm em ạ!
Tận tối hôm ấy Hà mới quyết định đăng tin thanh lý toàn bộ số hàng còn lại với giá rẻ. Lúc này cô cũng thấy sợ hẳn chuyện bán hàng online.
St