Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vừa nhấc máy gọi cho bồ thì chồng cứng lưỡi: ’Con trai à, mẹ vừa xử lý bồ của con xong!’

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 30/04/2018
Vừa nhấc máy gọi cho bồ thì chồng cứng lưỡi: ’Con trai à, mẹ vừa xử lý bồ của con xong!’

Có mỗi Tuấn là thằng con trai độc nhất vô nhị nên Bà Mai quan tâm lắm. 30 tuổi chưa thấy Tuấn dẫn cô nào về ra mắt mà bà cứ đứng ngồi không yên.

- Mẹ già lắm rồi, mày có cưới vợ để cho mẹ được bế cháu đi chứ. Mày nhìn bạn bè xem, đứa nào cũng vợ con đề huề cả.

- Mẹ phải từ từ thì con mới chọn được nàng dâu như ý cho mẹ chứ.

Vài Tuần sau, anh dẫn Hoa – bạn gái của anh về ra mắt bà thật. Khỏi phải nói bà vui tới nhường nào. Hoa không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà còn rất nết na ý tứ, khiến bà ưng lắm.

- Hai đứa làm đám cưới đi thôi, mẹ mong có cháu bế lắm rồi.

Cuối cùng thì tâm nguyện của bà Mai cũng được thực hiện. Ngày cưới của con trai, nhìn Tuấn mặc bộ đồ Vets bảnh bao dắt Hoa thắp hương khấn vái tổ tiên mà bà mừng rơi nước mắt.

Từ ngày có con dâu, nhà cửa và mọi thứ đâu đấy đều tươm tất, bà Mai hài lòng lắm.

- Thời buổi này hiếm có đứa được như con Mai lắm. Anh mà làm gì có lỗi với nó thì đừng có trách tôi.

- Gớm, mẹ lúc nào cũng Hoa – Hoa, coi con trai chẳng ra gì.

Ảnh minh họa

Miệng thì nói vậy thôi chứ thấy mẹ thương Mai như vậy Tuấn cũng lấy làm mừng. Hơn nữa, thật lòng anh cũng tự hào về Hoa lắm. Chẳng gì thì đi đâu anh cũng được tiếng là khéo chọn vợ.

Vài tháng sau cưới, Hoa mang bầu và sinh cho Tuấn bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Ôm cháu nội vào lòng, bà Mai sung sướng vô cùng.

- Cảm ơn con!

Nghẹn ngào nắm tay con dâu. Những ngày Hoa ở cữ, bà Mai chăm bẵm cô hết lòng, nào là chim quay, gà tần, đổi món liên tục. Người ngoài đến thăm thấy cảnh bà dỗ dành con dâu ăn, ai cũng tưởng bà đang chăm con gái.

Cứ vậy, cả ngày hai mẹ con quấn quýt bên thành viên nhí. Hoa cũng vì chăm con mà không còn thời gian cho chồng.

- Từ ngày có con em chẳng quan tâm gì tới anh luôn.

- Anh còn tị cả với con đó hả?

Vừa nói, Hoa vừa ôm chồng vào lòng. Hai vợ chồng còn đang âu yếm dở thì con khóc ầm ĩ.

- Thôi anh sang phòng bên nghỉ đi, chứ bên này con ọ ọe cả đêm, anh không ngủ được đâu.

Tuấn phụng phịu với vợ rồi cắp gối đi ra. Từ khi Hoa đẻ con, dù yêu con trai vô cùng, nhưng trong Tuấn luôn có cảm giác hụt hẫng như bị bỏ rơi. Cái đó cũng dễ hiểu, bởi từ trước Tuấn với vợ lúc nào cũng quấn quýt như sam, giờ có con rồi Mai làm sao chăm anh như trước được.

Đúng thời gian này công ty Tuấn có đợt điều phố nhân viên, Hà được chuyển tới phòng làm việc của Tuấn. Anh em cùng phòng thi thoảng lại đi ăn, đi chơi cùng nhau nên dần dà giữa Tuấn với Hà cũng nảy sinh tình cảm. Dù có dằn lòng mình là người đã có gia đình, song trước những ‘đòn’ tấn công mạnh hơn vũ bão của Hà, Tuấn không thể làm chủ được bản thân.

Chuyện gì đến sẽ đến, hôm ấy, trong là ngà hơi men của bữa tiệc liên hoan cuối năm. Tuấn lao vào Hà với bao cảm xúc quay cuồng, mãnh liệt mà bấy lâu anh không còn tìm thấy ở vợ. Sáng mai thức giấc, nhìn sang Hà đang nằm ngon giấc trên tay mình mà lòng Tuấn không khỏi day dứt. Cả ngày hôm ấy, Tuấn cứ bần thần như người mất hồn. Đến nhìn thẳng vào mặt Hoa, anh cũng không dám.

Phần vì mải chăm con, phần vì quá tin chồng nên nên Hoa không nhận ra sự thay đổi của Tuấn. Ngược lại, bà Mai lại khác.

- Con làm sao mà nhìn bơ phờ thế?

- Con có sao đâu.

Tuy Tuấn nói không sao, nhưng trong lòng bà Mai không khỏi lăn tăn. Cũng từ khi ấy bà bắt đầu để ý tới Tuấn.

Tối đó, đang ăn cơm thì Tuấn có điện thoại gọi tới. Nhìn nét mặt và bộ dạng của con trai bà biết ngay có vấn đề. Đợi Tuấn lên phòng, bà cũng lẳng lặng theo sau.

- Anh cũng nhớ em lắm chứ. Trưa mai mình gặp nhau nhé.

Nghe đến đây hai tay bà Mai nắm chặt, bà nghiến răng định lao vào dạy dỗ cho con trai một trận nhưng vừa lúc đó cháu bà khóc ré ở bên phòng vậy là bà lại phải mau mải vào dỗ cháu.

Đêm ấy, bà Mai nằm trằn trọc không sao vào giấc. Nghĩ tới con dâu bà như thắt từng khúc ruột. Càng thương Hoa, bà càng giận Tuấn. Đợi khi con trai ngủ say, bà sang lấy điện thoại của Tuấn xem lại nhật ký cuộc gọi để tìm lại số của người đàn bà vừa gọi cho anh, bà muốn tự tay dậy dỗ cho bồ của con trai một trận. Cũng may điện thoại của Tuấn không để mật khẩu nên bà không khó lấy số.

Sáng ra bà tranh thủ sắp xếp hết mọi việc, rồi đi tới quán nước đối diện nhà nghỉ Hồng Hoa mà con trai hẹn gặp ả bồ. Mắt bà dán chặt tới cửa nhà nghỉ không dời 1 phút cho tới khi Hà xuất hiện.

Nhìn từ xa, không dám chắc đó là người tình của con trai nên bà lấy điện thoại ra nháy máy. Đã xác định đúng đối tượng mình cần gặp, bà Mai nhanh chóng chạy lại phía Hà.

- Cô là Hà phải không?

- Dạ đúng, có chuyện gì không bác?

- Tôi là mẹ thằng Tuấn. Sang quán nước bên đường đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Mặt Hà cắt không ra giọt máu:

- Tôi không ăn thịt cô đâu mà lo.

Sau một hồi bị nạt lên nạt xuống, cuối cùng Hà đành thừa nhận mọi việc với mẹ Tuấn.

- Nói cho cô nghe, thằng Tuấn nó có vợ rồi. Đời này tôi cũng chỉ chấp nhận duy nhất cái Hoa - vợ nó làm con dâu. Nên cô đừng mơ tưởng gì tới chuyện bước chân vào nhà tôi. Còn nếu cứ cố tình bám lấy thằng Tuấn, tôi sẽ lên công ty làm âm ĩ lên, xem lúc đó cô còn đường lấy chồng không.

Đang lúc chân tay rụng rời, thì điện thoại của Hà đổ chuông.

- Thằng Tuấn gọi đúng không?

- Dạ..

- Đưa máy cho tôi mượn chút.

Cầm máy đưa cho bà Mai mà tay Hà run bần bật.

- Tình yêu à, đợi anh chút. Anh đang phóng xe tới với em đây.

- Uh, cứ phóng từ từ thôi con trai ngoan của mẹ. Bồ của con mẹ dạy dỗ xong cả rồi, giờ mẹ ngồi đợi con một chút không sao.

Nghe giọng mẹ vang lên trong máy mà đầu óc Tuấn quay cuồng. Anh cố dụi mắt nhìn lại màn hình xem có gì nhầm lẫn.

- Mẹ ơi, lỗi là ở con, mẹ đừng làm gì Hà. Đợi con chút, con tới ngay.

15 phút sau, Tuấn đứng trước mặt bà Mai với khuôn mặt tái xám.

- Sao?… Bây giờ con tính sao?

Tuấn liếc sang nhìn Hà,

- Mẹ, con…

… Bốp…

Bà Mai tát thẳng mặt con trai.

- Mẹ có nuôi dậy con thành người bội bạc thế này không? Để về xem con Hoa nó có chấp nhận lại mày không.

- Con xin mẹ, nếu Hoa mà biết chuyện thì gia đình con tan nát mất.

- Mày cũng biết điều đó cơ à? Sợ mất gia đình thế sao còn dám làm. Mày thử nghĩ xem nếu vợ mày nó cũng đi ngoại tình với người đàn ông khác thì mày có chịu nổi không? Làm gì thì mày cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh người ta mà nghĩ chứ?

Giờ thì mày theo mẹ về hay ở lại đây hú hí với bồ của mày thì tùy.

Nói rồi, bà Mai đứng dậy về thẳng.

- Mẹ ơi, đợi con lấy xe đưa mẹ về.

Tuấn vội vàng đuổi theo bà Mai để mặc Hà ngồi đó với 2 hàng nước mắt e chề.

Đêm đó Tuấn về nhà lấm lét nhìn vợ, lâu lắm rồi anh mới ngắm nhìn Hoa. Nhìn cô chăm con vất vả nhưng cứ hễ chồng về là lại hỏi han ân cần nhẹ nhàng tự dưng lòng Tuấn chùng xuống. Anh nhẹ nhàng kéo vợ vào lòng.

- Sao hôm nay anh lạ thế, tự nhiên ôm em cảm động ghê?

Tuấn im lặng ôm vợ chặt hơn nữa. Câu nói cửa Hoa giống như lưỡi dao cứa vào lòng anh. Phải, đã lâu quá rồi anh không ôm vợ tình cảm như vậy. Tuấn nghĩ, cũng may lúc chiều là mẹ anh ra tay dậy dỗ cô bồ, chứ nếu để Hoa ra tay thì không biết gia đình anh sẽ đi về đâu.

- Từ nay ngày nào anh cũng sẽ ôm em như thế cho em khỏi bảo anh lạ nhé.

Hoa gục mặt vào ngực chồng giấu đi nụ cười hạnh phúc mà không biết rằng ở phía cửa sổ, bà Mai cũng đang nhìn vợ chồng cô nở nụ cười mãn nguyện.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep