Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vừa về ra mắt bố mẹ người yêu cô gái đã có thai, lại còn là thai đôi và đám cưới bá đạo diễn ra chỉ sau 1 tuần

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 06/06/2017
Vừa về ra mắt bố mẹ người yêu cô gái đã có thai, lại còn là thai đôi và đám cưới bá đạo diễn ra chỉ sau 1 tuần

Ngày biết mình có bầu em bủn rủn hết chân tay các chị à, hôm đó em cứ ngồi thừ trong nhà vệ sinh suốt 1 tiếng mãi sau đó mới nhắn tin được cho bạn trai:

- Mày ơi, tao có thai rồi.

Vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở lão thấy tin nhắn liền gọi lại:

- Mày kêu mày dính bầu ấy à, làm sao mà biết.

- Ngu thế tao thử quê lên 2 vạch rồi.

- Cái đó có chính xác không.

- Thằng điên không bầu sao nó lên 2 vạch được, qua đây nhanh lên không tao chết cho mày xem.

- Ờ ờ đừng manh động tao qua bây giờ.

Ảnh minh họa

Em cứ tưởng nó sẽ đến với vẻ mặt đưa đám ai dè nó xách 1 đống thức ăn đến rồi hí hửng:

- Ăn đi rồi tẩm bổ cho con nó nhanh lớn.

- Mày bị làm sao đấy, có bầu đang lo gần chết ăn uống cái gì.

- Ơ có thì cưới có gì mà phải xoắn hì hì, để tao đưa mày về nhà ra mắt nhé. Yên tâm ông bà sẽ đồng ý thôi.

Nghe lão tưng tửng nhưng không bỏ rơi mình khi khó khăn nhất bỗng dưng em thấy ấm lòng. Sở dĩ em với người yêu xưng hô là mày – tao vì em hơn hắn 1 tuổi, đến lúc yêu nhau em không chịu xưng em nên 2 đứa vẫn giữ nguyên cách xưng hô cũ dần dần cũng thành quen. Hôm đó 2 đứa em đi siêu âm luôn, bác sĩ nói là thai đôi nghe xong em đờ đẫn bảo:

- Thế là xong, đợt này mà ông bà không cho cưới thì ngày đó năm sau sẽ là ngày giỗ của ba mẹ con tao.

- Phủi phui cái mồm mày đi, không cho là không cho thế nào. Có con thì cứ đẻ chứ, yêu nhau thì cưới có gì mà không cho, tao không bỏ mày là được chứ gì.

Hơn 2 năm yêu nhau cả 2 đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc, vui có buồn có nhưng hầu hết là vui. Em và hắn định cuối năm mới về xin phép bố mẹ đi lại cơ ai dè giờ dính chưởng thế này em thấy nhục quá.

Hôm đó cả 2 lách cách ra bắt xe về quê, em lo lắm, sợ sẽ gặp phải bà mẹ chồng khó tính mắng té tát rồi hắt nước vào mặt mà đuổi đi thì chắc em tự tử luôn. Lão cứ trấn an rằng bố mẹ hiền, nhưng đàn ông con trai ai chẳng bao bố mẹ mình như thế. Như con bạn em bị lỡ đến xin cưới bố mẹ người yêu còn chửi bới rồi bắt bỏ con chẳng hề thương tiếc nên em run lắm. Càng nghĩ càng thấy mình ngu, rõ ràng em đã uống thuốc tránh thai nhưng hình như nó bị hết hạn sử dụng hay sao ấy.

Về nhà bố mẹ hắn ngồi chờ sẵn, em thì lấm la lấm lét như kẻ trộm. Cúi cúi chào chào, cả 2 ngồi xuống ghế mà chân em cứ run lên bần bật. Hôm đó trời cũng không nóng lắm mà sao em vã hết mồ hôi:

- Mấy tuần rồi.

Mẹ người yêu hỏi em trống không.

- Dạ…. 12 tuần ạ, là… là thai đôi bác ạ.

- Hả thai đôi ư?? Hai đứa mày làm ăn được đấy nhỉ??

- Con trai mẹ khỏe và menly thế này mà mẹ.

- Câm mồm.

Nghe bà quát lên em nghĩ đời thế là xong khuôn mặt hình sự và giọng nói kia thì tập xác định rồi. Đầu em đang tưởng tượng đến cảnh bị tống khứ ra khỏi nhà người yêu rồi bắt 2 đứa chia tay các kiểu và em sẽ tìm đến con sông hay ao hồ gì đó gần nhất.

- Thế giờ bọn mày tính sao??

- Dạ bọn con về xin phép bố mẹ cho bọn con được cưới nhau ạ.

- Cưới ư?? Làm đủ ăn chưa mà đòi cưới, ai cho mà cưới.

- Dạ cháu có công việc ổn định rồi ạ, còn anh Nam thì lương cũng khá bớt chi tiêu là được ạ.

- Mồm thằng này có mà bớt ra chứ bớt vào cái gì, cô có quản được nó không??

- Dạ được ạ.

- Vâng con nghe lời bạn gái lắm ạ, nhìn thế thôi chứ cô ấy cũng kinh lắm không thua gì mẹ đâu.

Em và mẹ thi nhau lườm hắn, lúc này bà vỗ đùi:

- Vậy thì cưới thôi.

Ông bà nhìn nhau cười, làm em ngu hết mặt chẳng hiểu gì. Em nói thật bà mà hù thêm tý nữa chắc em sợ tè ra quần luôn:

- Ôi dời, thích có cháu cứ bày đặt làm con sợ hết hồn.

- Tao đùa chút thôi nghe bọn mày nói có cháu tao sướng từ hôm qua giờ. Thời này đẻ được là vui rồi, đẻ đôi nữa thì quá chuẩn, thằng Nam mày thế mà biết chọn vợ đấy.

Em mỉm cười, ông bà cũng vui vẻ. Tối đó bà đãi em đủ món ngon, em thề mẹ em còn chưa chăm em như mẹ chồng tương lai. Ăn xong bà bắt lão Nam rửa bát rồi bảo em lên nhà xem phim, bà và em thi nhau nói xấu lão người yêu giờ nghĩ lại em vẫn buồn cười. Sau đó bọn em bàn đến chuyện cưới xin, bố chồng kêu đi xem ngày nhưng mẹ chồng bảo:

- Ôi dời chờ thầy bói bảo cưới có mà đến mùa quýt, thích thì tuần sau triển luôn. Cưới về cho cái Hằng nó còn nghỉ ngơi dưỡng thai, đến lúc bầu bí to không mặc được váy cưới thì thiệt thòi lắm.

Nghe bà nói thế em thấy vui lắm, bà dễ tính và tâm lý hơn em nghĩ. Bố mẹ em nghe tin em sắp lấy chồng mà ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Nhưng rồi cuối cùng ông bà cũng tặc lưỡi vì ‘con dại cái mang’. Hôm cưới mẹ chồng em hớn hở lắm nhìn bà em cũng vui lây, lão chồng bảo:

- Tao bảo rồi mà bố mẹ dễ tính lắm.

- Ờ công nhận, nhưng cứ mày mày tao tao có khi 2 đứa mình bị bà vả vỡ mồm đấy.

- Ừ nhỉ thế thay đổi xưng hô nhé, làm bố làm mẹ cả rồi phải người lớn tý mới được.

Em lườm yêu hắn, đám cưới diễn ra vui vẻ tốt đẹp. Từ ngày về làm dâu mẹ chồng tẩm bổ cho khiến em không khác gì chú đô rê mon di động, lão chồng em nhìn cứ cười:

- Ôi giời ơi, vợ với chả con cái này mà lợn thì bán phải được cả đống tiền chứ phải đùa đâu.

- Im mồm, lại đây ăn giúp tao mấy món này đi, không tý mẹ lên nghiệm thu mà tao chưa ăn thì chết với bà.

Sau 2 tháng cưới chồng em đã tăng 15 cân, hôm đó nhìn con số em suýt xỉu các mẹ ạ. Lấy chồng có bố mẹ chồng dễ tính lại quan tâm nên cũng vui nhưng cứ đà này chồng em nó bỏ em nó lấy vợ 2 mất, giờ em cũng không rõ nên buồn hay nên vui nữa. Liệu có chị nào cũng giống em không về nhà người yêu. 

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep