Ngày cưới mà hai người mong chờ cũng đã đến. Dũng bảnh bao, cười tươi cầm bó hoa hồng đến nhà Ngọc đón dâu. Vừa thấy cô lộng lẫy bước ra, Dũng cứ ngây ra nhìn vợ mình không chớp mắt.
- Vợ anh đẹp quá!
Dũng chăm sóc vợ từng ly từng tý, nắm tay cô đi chúc rượu khách khứa. Anh vô tư uống rượu với bạn bè, ai mời chén nào hết chén đó. Nhiều lúc Ngọc cấu Dũng ra hiệu cho anh không được uống nữa, nhưng bạn bè cứ mời vui tai, Dũng lại uống đến khi không còn biết gì nữa thì thôi.
Tiệc cưới kết thúc, thì Dũng bước không nổi nữa. Mò được về phòng, anh nằm vật ra giường chẳng biết gì nữa. Ngọc làm mọi cách để Dũng tỉnh rượu mãi sau mới thấy anh đỡ một chút, rồi bật dậy lao vội vào nhà vệ sinh ngay. Dũng đâu phải là người biết uống rượu bia mà hôm nay lại thể hiện như vậy say cũng phải thôi.
Tối muộn, Ngọc tranh thủ xuống nhà dọn với mẹ chồng và cô em một lúc. Mới về làm dâu mà cứ ở lì trong phòng kiểu gì cũng bị mang tiếng, thôi thì cứ xuống làm được cái gì thì làm, chứ ông chồng say mềm ra như thế, chắc cũng chẳng làm ăn gì được, Ngọc nghĩ.

Ảnh minh họa
Đang dọn dẹp thì con bé Dung, em chồng bảo:
- Chị đi ra quán gội đầu với em đi.
- Ừ.
Thế là hai chị em đưa nhau đi.
Nằm ngủ mà đầu Dũng cứ quay quay, nửa tỉnh nửa mê. Đúng là rượu vào không biết thế nào mà lường trước. Suýt nữa anh quên chuyện quan trọng đêm nay là đêm tân hôn của hai người. Anh bò dậy đi vào nhà vệ sinh.
Mắt nhắm mắt mở, Dũng loạng choạng vào phòng với vợ. Vừa vào đã thấy phòng tối mờ mờ, Dũng cười thầm, chắc thấy mình dậy vợ tắt điện nằm sẵn trên giường đợi rồi. Hay là cởi hết rồi nên xấu hổ? Vợ mình cũng được đấy chứ...
Bò lên giường, Dũng khẽ lật chăn lên rồi chui vào. Quả nhiên là vợ đang mặc đồ ngủ rất gợi cảm. Anh cởi bỏ bộ quần áo trên người mình ra rồi ôm chặt lấy vợ hôn điên cuồng. Thấy vợ vùng vẫy đòi buông ra, Dũng lại càng bị phấn khích hơn.
- Vợ anh rồi mà còn ngại gì, em mà ngại thế này thì chồng lại càng bị kích thích đấy. Để yên anh cho em biết thế nào là mùi vị của đêm tân hôn...
- Anh buông em ra, em không…
Chưa kịp nói hết câu Dũng đã hôn ngấu nghiến khiến cô không thể nói được. Công nhận, vợ anh đúng là vừa xinh vừa ngọt ngào, lại quyến rũ nữa. Anh vừa hôn vừa cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người vợ ra. Trong bóng tối, Dũng càng mạnh bạo làm chuyện đó hơn khiến cô càng sợ hãi, cứ ú ớ nằm trong tay anh đến lúc mệt nhoài.
Dũng nằm vật ra giường ôm chặt lấy vợ thở hổn hển. Anh quay sang hôn vợ rồi ghé sát tai nói với vợ.
- Em tuyệt vời thật đấy. Mà ngực em sao to lên nhanh thế?
- Buông em ra, em không phải vợ anh.
- Sao thế?
- Sao em lại nói thế...
Vừa nói dứt câu Dũng đã nhận được cái tát đau điếng của người nằm bên mình. Cô gái liền cuốn chăn, dậy bật điện lên nhìn Dũng với con mắt kinh hãi.
Dũng tỉnh cả rượu, dụi mắt mấy lần, rồi hết hồn nhìn chằm chằm vào cô gái lạ mà mình vừa chiếm đoạt xong. Đây không phải vợ mình ư?
- Cô là ai mà dám nằm lên giường của vợ chồng tôi? Để tôi cứ nghĩ cô là vợ nên mới làm chuyện đó.
- Anh nhìn lại đi. Đây là phòng anh à, anh dám vào đây cưỡng hiếp người khác.
- Vậy cô là ai?
Dũng vội nhìn lại phòng, đây là phòng em gái anh chứ không phải phòng vợ chồng mình thật.
- Em là bạn cái Dung. Giờ anh tính sao đây?
- Được rồi. Em kêu nhỏ một tí thôi. Lỗi là do anh, anh sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Nhưng em tuyệt đối không được nói với ai nghe chưa, kể cả con bé Dung. Anh sẽ đền bù chuyện này cho em.
- Đền bù thế nào?
- Bằng 100 triệu được chứ? Xin em hãy giữ bí mật và coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
- Vì là sự cố em sẽ tha cho anh. Nhưng số tiền em muốn không dừng lại ở 100 triệu này đâu nhé. Anh không làm được thì em sẽ nói hết cho mọi người.
- Thôi được rồi. Anh sẽ nói chuyện với em sau.
- Đi nhanh đi, không cái Dung nó vào bây giờ.
Dũng vội vã rời phòng em gái về phòng mình. Thật không ngờ anh lại vào nhầm phòng và gây ra sự cố đáng tiếc như vậy? Không biết cả nhà có ai nghi ngờ gì không. Vợ mà biết chắc là Dũng chết mất.
Về đến phòng Dũng vẫn không tin đó là sự thật, Ngọc chắc vẫn đang dọn dẹp dưới bếp. Cửa phòng mở, Dũng đã giật mình thấy vợ mặc chiếc váy ngủ khiêu gợi đi vào. Anh vội vã nhắm mắt lại giả vờ vẫn còn say xỉn. Vợ thấy thế buồn thiu nhưng vẫn nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm chồng.
Giờ làm sao Dũng có thể tân hôn với vợ được chứ? Say rượu và sang nhầm phòng, anh phải sống trong nơm nớp lo sợ thế này đây.
St