Đến buổi tối bố mẹ muốn gần gũi nhau cũng thật khó khi cứ phải nơm nớp lo sợ con đang ngủ bỗng giật mình thức giấc mà hét toáng lên. Vì thế, những "cuộc vui" của bố mẹ thường phải diễn ra với tốc độ kiểu "tàu nhanh".
"Yêu" tranh thủ trong phòng tắm
Chắc chắn là nó sẽ không lãng mạn như hồi hai vợ chồng mới cưới nhau đâu các chị ạ. Đó thực sự là những phút giây "tranh thủ" khi con đang mải xem tivi, chơi đồ chơi hay đang ngủ. Hai vợ chồng sẽ cùng tắm, và gần gũi nhau theo kiểu "một công đôi việc". Nếu cặp vợ chồng nào sống trong một không gian chật hẹp thì có lẽ đây là cách họ thường xuyên áp dụng để được gần gũi nhau nhiều hơn.
Và chắc chắn sẽ có một lúc nào đó hai vợ chồng phải ngượng chín mặt khi bỗng dưng con có nhu cầu đi vệ sinh và đập cửa phòng tắm thình thình. Chắc chắn bố mẹ sẽ phải mất khá nhiều công giải thích vì sao hai người lại tắm chung với nhau đó!

"Em quay lưng lại đây nào"
Thông thường, người ta gọi đây là kiểu "úp thìa". Đây cũng là một trong những cách "yêu" khá phổ biến của các cặp vợ chồng có con nhỏ. Họ thường thực hành chiêu này khi con đang đòi mẹ ôm ấp, vỗ về khi ngủ mà chồng thì cũng muốn được "giải tỏa" nhu cầu.
Để an toàn không bị con phát hiện trong trường hợp này, các cặp vợ chồng nhớ đắp một chiếc chăn mỏng lên khi "hành sự".
"Chỉ 5 phút thôi nhé"
Sau chuỗi ngày vất vả với công việc, chăm sóc con cái, nhà cửa, người vợ chỉ muốn lăn ra ngủ một mạch đến sáng, thế nhưng anh chồng thì lại đang có hứng. Những cuộc yêu như thế này thường bắt đầu bằng cách ông chồng giả vờ xoa xoa lưng vợ rồi sau đó vuốt ve những vùng khác. Chắc chắn, các bà vợ sẽ nhắc nhở: "Anh định làm thật đấy à" và kết thúc bằng lời đáp của anh chồng: "Chỉ mất 5 phút thôi".
"Con sắp về rồi đấy, tranh thủ chút đi em!"
Khi gửi con sang nhờ ông bà trông giúp, dù các cặp vợ chồng đã lên kế hoạch cho một cuộc "yêu" hoàn hảo nhưng sau đó vì công việc đang còn dở dang nên đến lúc các con sắp trở về nhà thì họ mới nhớ ra là chưa được "gần gũi" nhau. Và thế là hai vợ chồng phải tận dụng vài phút cuối cùng hiếm hoi đó cho một cuộc "yêu" nồng nàn, gấp gáp.
"Cài cửa cẩn thận vào nhé anh"
Dù hai vợ chồng có phòng riêng nhưng bọn trẻ vẫn có thể xông vào bất cứ lúc nào. Dường như bạn luôn vểnh tai nghe từng tiếng bước chân và lo sợ con vặn tay nắm cánh cửa. Để đảm bảo không phải ngượng ngùng khi để các con bắt gặp lúc đang cao trào thì bố mẹ nhớ cài cửa thật kỹ vào nhé!
Mình đi khách sạn đi anh!
Muốn có môt cuộc "yêu" trọn vẹn và không bị gián đoạn, các cặp vợ chồng chỉ còn cách gửi các con ở nhà cho ông bà trông và trốn vào khách sạn để nồng nàn bên nhau. Đây sẽ là những phút giây riêng tư hiếm hoi của vợ chồng. Nhưng chẳng còn lãng mạn như xưa nữa đâu, chỉ sau những phút giây "giao ban" là hai vợ chồng ôm nhau ngủ ngon lành mà chẳng sợ bị ai quấy rầy.
Một người ngủ, một người "yêu"
Chẳng ai nghĩ rằng mình có thể vừa ngủ mà vừa "yêu" được cả. Thế nhưng sự thật là sau một ngày mệt nhoài với công việc, chăm sóc con nhỏ khiến phụ nữ mệt nhoài, chỉ muốn thiếp đi. Và họ vẫn đồng ý chiều chồng trong cơn mơ màng.
St