Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

’2 vạch’ rồi, em có chịu tha thứ cho anh không hay vẫn muốn ly hôn?

KENHPHUNU.COM  | 10:00 , 08/05/2018
’2 vạch’ rồi, em có chịu tha thứ cho anh không hay vẫn muốn ly hôn?

Trang để yên cho Minh ôm vào lòng như sự đồng ý ngầm rằng sẽ tha thứ cho anh. Đây lại là thử thách, và lần này cả 2 đã thật sự cùng nhau vượt qua.

Ôm chặt lấy vợ, Minh chỉ muốn reo lên:

- Vợ ơi có con rồi, em không ly hôn anh được đâu.

Trong suy nghĩ lúc này Minh chỉ muốn Trang tha thứ, anh cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân đang sắp đổ vỡ.

Minh và Trang vừa trải qua tuần trăng mật ngọt ngào của mình tại đảo Cô Tô. Họ chọn nơi đây bởi sự tĩnh lặng và bình yên. Yêu nhau 8 năm, hai người đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, và cũng không ít lần họ chia tay rồi lại làm lành. Cuối cùng cả hai đã đến bên nhau bằng một đám cưới ngọt ngào và tuần trăng mật đầy lãng mạn.

Minh là CEO cho một công ty nước ngoài, lương tháng khá cao, còn Trang làm việc ở sân bay. Nói chung cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá thoải mái. Tám năm yêu nhau nhưng lấy về rồi mới vỡ lẽ bao nhiêu thứ mà thời yêu nhau cả hai đều chưa từng được trải qua. Vấn đề chung lúc này là cả hai đều bị khủng hoảng sau hôn nhân.

Nào đối nội, đối ngoại, nào bạn bè hai bên, rồi họ hàng, lối xóm, sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng… Quả thật quá nhiều thứ phải lo toan suy nghĩ. Trang luôn trong trạng thái căng thẳng và stress. Minh cũng chẳng hòa hợp được với cuộc sống ngột ngạt này.

Ảnh minh họa

Đang tự do tự tại, bỗng dưng mọi thứ phải vào nề nếp quy củ, khiến cả hai trở nên ngộp thở. Trang cho rằng đây là một thử thách mới đặt ra cho hai đứa, nên cũng cố gắng tìm cách ôn hoà cuộc sống hôn nhân. Còn Minh thì nghĩ rằng hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu hoàn toàn đúng, ít nhất là với trường hợp của anh lúc này.

Yêu nhau 8 năm, bao nhiêu sóng gió đều đã vượt qua, vậy mà cưới nhau chưa đầy vài tháng Minh đã cảm thấy như không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh chán nản và bất cần. Anh không muốn về nhà, hay la cà quán xá cùng bạn bè.

Minh quen và tán tỉnh em kế toán cùng công ty. Nhờ vẻ ngoài lịch lãm, đẹp trai anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của cô ấy sau nửa tháng trời theo đuổi. Họ xác định chỉ cặp kè, qua đường với nhau chứ cũng chẳng có tình cảm gì sâu nặng. Và trong sâu thẳm Minh cũng vẫn còn rất yêu vợ của mình.

Nỗi đau chồng ngoại tình sau vài tháng đám cưới khiến cô càng giận anh. Trang mạnh mẽ, cô không muốn mất thêm giọt nước mắt nào nữa. cô nghĩ, thử thách này sẽ chẳng vượt qua được đâu, tình cảm 2 đứa đã kết thúc tại đây rồi.

“Cũng là chia tay thôi mà, chẳng qua lần này thủ tục có rườm rà hơn chút”- cô nghĩ vậy. Để lá đơn ngay ngắn trên bàn. Trang kéo vali đi khỏi nhà mà không một lời trách móc hay giải thích. Cô ra đi trong lặng lẽ. Trang chuyển đến trọ tại nhà một người bạn, đây cùng là nơi trước đây cô từng sống và có biết bao kỷ niệm với Minh. Trang mạnh mẽ thật, nhưng tận sâu trong lòng cô đau đớn lắm.

Trang xin nghỉ phép, tắt hết điện thoại, block tất cả các tài khoản có tên của chồng. Cô dường như biến mất hoàn toàn khỏi anh.

Minh về nhà chẳng thấy vợ đâu, chỉ thấy tờ đơn ly hôn để ngay ngắn trên bàn, mọi đồ đạc cô đều đã đem đi hết. Minh bất giác sợ hãi, anh nháo nhào đi tìm vợ, liên lạc cho cô không được. Anh gọi cho bố mẹ vợ hỏi thăm thì họ nói cũng chẳng biết chuyện gì.

Lúc này Minh lại sợ mất Trang. 8 năm yêu nhau anh chưa bao giờ sợ mất cô như lúc này, bởi anh biết tội lần này của anh là quá nghiêm trọng. Trang thì rất kiên định, đã quyết định điều gì thì khó mà thay đổi được.

Trang nhốt mình trong phòng, đắm chìm trong men say để quên đi nỗi đau tinh thần. Cô bạn chủ nhà xót bạn nên lén báo tin cho Minh. Anh tức tốc chạy đến, mới có mấy ngày mà thấy Trang gầy héo hon đi. Cô say khướt nằm đó, đôi mắt sưng vì khóc.

Minh ôm vợ vào lòng, anh thổn thức vì thương vợ quá. Không ngờ sự vô trách nhiệm của anh đã đẩy người phụ nữ bên mình hơn 8 năm trời phải quằn quại trong đau khổ thế này. Đêm đó anh ngủ lại với vợ. Trong men rượu, Trang lại say đắm bên chồng. Minh xin Trang tha thứ nhưng cô thờ ơ với lời đề nghị của anh.

Hơn tháng sau Trang chậm kinh, cô mua que về thử thì hiện lên 2 vạch. Có con rồi, vậy làm sao ly hôn được đây. Cô giật mình: “Chết rồi, chỉ tại cái đêm hôm đó… chẳng nhẽ đứa trẻ được sinh ra vì muốn mình tha thứ cho anh ấy”. Minh được người bạn của Trang thông báo nên anh vui mừng lắm. Đêm đó, anh đến gõ cửa tìm vợ, thấy Trang miễn cưỡng mở cửa Minh mừng thầm: “Có con rồi chắc cô ấy sẽ tha thứ thôi?”.

- Anh đến đây có việc gì ?

- Anh xin em. Anh nhận ra mình không thể thiếu nhau.

- Anh… anh…

Minh ôm Trang vào lòng, hơn tháng trời mà cô gầy đi nhiều quá, anh thật lòng xót xa:

- Vợ ơi, anh biết sai rồi, cho anh cơ hội được bù đắp lỗi lầm của mình. Có con rồi em vẫn còn định ly hôn nữa sao?

Trang để yên cho Minh ôm vào lòng như sự đồng ý ngầm rằng sẽ tha thứ cho anh. Đây lại là thử thách, và lần này cả 2 đã thật sự cùng nhau vượt qua.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep