Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

27 Tết sau bữa nhậu say bí tỉ, tôi lặng người về nhà chỉ thấy đơn ly hôn vợ để trên bàn

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 22/01/2019
27 Tết sau bữa nhậu say bí tỉ, tôi lặng người về nhà chỉ thấy đơn ly hôn vợ để trên bàn

Nhớ lại 27 Tết năm ngoái vợ chồng tôi suýt nữa thì ký vào đơn ly hôn, kết thúc gần 10 năm làm vợ chồng chỉ vì vài bữa nhậu. Không biết mọi người thế nào chứ công việc của tôi thường xuyên phải gặp gỡ...

Nhớ lại 27 Tết năm ngoái vợ chồng tôi suýt nữa thì ký vào đơn ly hôn, kết thúc gần 10 năm làm vợ chồng chỉ vì vài bữa nhậu. Không biết mọi người thế nào chứ công việc của tôi thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng, đối tác. Mỗi lần gặp gỡ là lại đi ăn, đi nhậu, karaoke đủ cả. Tính tôi lại thích giao lưu bạn bè nữa nên vài hôm bạn bè lại tụ tập uống vài chén rượu hay mấy vại bia.

Nói chung mấy anh em hay đàn đúm ăn uống thế thôi chứ cái khoản “tay vịn”, gái gú là tôi không bao giờ dây vào. Mấy bà vợ đừng vội quy chụp cho chúng tôi: Cứ ăn uống, nhậu nhẹt là auto gái gú, hút chích. Tùy người thôi, riêng tôi thì chỉ có vế 1 chứ không bao giờ có vế 2 đâu. Vậy mà nghe chừng vẫn không hài lòng được cô vợ khó tính.

Lần nào nói đi liên hoan là vợ cũng càu nhàu, 10 lần thì tới 11 lần cô ấy như vậy. Sau đó về hai vợ chồng cãi nhau, giận nhau tới cả tuần liền. Tôi cũng giải thích rất nhiều lần với vợ rằng tôi chỉ đi ăn uống thôi chứ không bao giờ gái gú, phản bội vợ. Nhưng cô ấy chưa 1 lần nào tin tôi, lúc nào cũng cái giọng:

“Ai mà biết trước được, anh có tí men vào rồi sao kiểm soát được bản thân. Anh không làm gì nhưng chúng nó cứ mời thì anh sao mà từ chối được. Rồi còn nguy hiểm khi lái xe nữa. Nói chung là cấm”.

Ảnh minh họa

Có lần tôi đi liên hoan với bạn cấp 3, để vợ tin tưởng tôi quay livetream suốt bữa ăn tới lúc đi hát, cứ để đó cho vợ xem, mình ăn cứ ăn. Tới khi đang hát thì máy hết pin không gọi được nữa. Thế mà vợ tôi hùng hổ phi thẳng xe tới quán hát để lôi tôi về. Về phải đưa máy hết pin ra trình vợ xem thì cô ấy mới tin.

Năm ngoái tất niên cùng công ty cũng vậy. Trước khi đi vợ tôi có dặn là phải về trước 9h tối thì mới được đi. Tôi đồng ý ngay cho vợ yên tâm trước rồi tính “cao su” sau. Nghĩ bụng: 9 giờ thì chỉ kịp gọi đồ ra thôi chứ kịp về sao được. Có mà 9h sáng hôm sau mới đủ thời gian”.

Cuối cùng gần 1h sáng tôi mới lóc cóc mò về. Vợ chờ sẵn ở ghế, mặt hằm hằm đầy sát khí, trên bàn là tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký của cô ấy.

“Ký vào đây đi, nói nhiều quá rồi thành nhàm. Tôi không thể sống tiếp với loại chồng như anh được”.

Lời qua tiếng lại thành ra vợ đêm ấy vợ chồng tôi cãi nhau to lắm. Hôm sau cô ấy mang hết quần áo về ngoại ở. Khi đã bình tĩnh lại rồi tôi mới sang nhà xin lỗi đón vợ về để gia đình có cái Tết trọn vẹn.

Khi sang nhà vợ thấy mọi người túm vào làm cơm, nấu ăn cười nói vui vẻ tôi mới thấy gia đình thật sự quan trọng đến thế nào, cái mà bao lâu nay tôi không nhìn ra được.

Từ đó tôi hiểu ra đàn ông thì có thể đi nhậu nhưng nên về trước 9h tối. Nếu thấy không đủ thời gian thì đi sớm hay bỏ phần hát karaoke tăng 2 đi, làm sao để về nhà với vợ trước 9h là được. Nhất là dịp cuối năm, liên hoan, ăn nhậu thì nhiều nên đàn ông chúng ta phải hết sức dè chừng, giữ uy tín với vợ để đi được nhiều lần hơn.

Năm nay tôi vẫn vậy, tất niên từ đầu tháng đến giờ mà chưa hết kèo. Nhưng vợ thì thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều, không còn cấm cản như trước nữa. Tất cả cũng bởi vì tôi về sớm trước 9h. Khổ lắm cơ, đàn ông không nhậu thì mất bạn, mà nhậu thì mất vợ nên chúng ta phải rất khôn khéo để cân bằng mọi thứ.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep